Mỹ: Bộ xương bí ẩn giải mã vụ án rùng rợn 50 năm

Một bộ xương bí ẩn vừa được tìm thấy dưới một căn nhà ở Mỹ và có thể giúp giải mã vụ mất tích bí ẩn năm 1996.

Mỹ: Bộ xương bí ẩn giải mã vụ án rùng rợn 50 năm - 1

Sandy Blampied, 63 tuổi, cầm ảnh chụp người mẹ mất tích hơn 50 năm trước của mình

Sandy Blampied biết rằng một điều xấu đã xảy ra khi cô trở về nhà ở Long Island, Mỹ vào ngày 10 tháng 9 năm 1966 và không thấy mẹ đâu.

"Lúc đó tôi vừa đi học về và mẹ tôi đã biến mất. Bà ấy không bao giờ trở lại", Blampied, hiện 63 tuổi, nói với New York Post ngày 20.3.2018.

"Tôi đi học vào buổi sáng. Tôi ôm hôn mẹ và nói Hẹn gặp mẹ sau. Bà ấy không bao giờ bỏ tôi lại một mình như thế".

Trong hơn 50 năm qua, vụ mất tích của Louise Pietrewicz, mẹ của Blampied vẫn là một bí ẩn. Lúc đó chỉ mới 38 tuổi, bà Pietrewicz biến mất không để lại dấu vết ngoài một cuốn sách nhỏ được tìm thấy vài ngày sau trên con đường gần đó.

Mỹ: Bộ xương bí ẩn giải mã vụ án rùng rợn 50 năm - 2

Trong hơn 50 năm qua, vụ mất tích của Louise Pietrewicz, mẹ của Blampied vẫn là một bí ẩn

Nhưng vụ án này dường như đã được giải quyết hôm 20.3, khi thám tử Gerard Gigante cho biết một bộ xương vừa được khai quật có thể là của bà Pietrewicz.

"Tôi tin rằng đó là chính là người chúng tôi tìm thấy", Gigante nói trong cuộc họp báo ngày 20.3.

Gigante xác định William Boken, cựu cảnh sát, là một “người có liên quan” với bộ xương và đây có thể là bằng chứng của một vụ giết người.

Cảnh sát tìm thấy bộ xương bí ẩn trong tầng hầm của căn nhà cũ của Boken.

"Chúng tôi tìm thấy xương hàm được chôn dưới đất khoảng 2m", Gigante nói.

Mỹ: Bộ xương bí ẩn giải mã vụ án rùng rợn 50 năm - 3

Ảnh chụp tại nơi cảnh sát phát hiện một bộ xương, nghi là của bà Pietrewicz

Cuộc điều tra về vụ mất tích của Pietrewicz được mở trở lại hồi cuối năm ngoái sau khi báo The Suffolk Times tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ án. Tờ báo công bố một báo cáo đặc biệt, cùng với một bộ phim tài liệu gồm ba phần, hồi tháng 10. Theo bản báo cáo này, Boken bắt đầu có quan hệ với Pietrewicz sau khi cô bỏ chồng.

Vào lúc đó, Boken, 36 tuổi, đã kết hôn và vợ ông đang mang thai đứa con thứ hai. Theo tờ Suffolk Times, Pietrewicz được nhìn thấy lần cuối trên xe ô tô của Boken.

Blampied cho biết mẹ cô nhiều khả năng gặp Boken trong khi làm việc tại một tiệm bán nước giải khát, nơi "rất nhiều cảnh sát dừng lại để mua soda hoặc kem”.

Nhưng Boken là người đàn ông bạo lực, cả với vợ và người tình, theo Suffolk Times.

"Tôi đã gặp ông ấy ba lần", Blampied nói. "Ông ấy không phải là người đàn ông tốt. Bạn có thể thấy điều đó".

Mỹ: Bộ xương bí ẩn giải mã vụ án rùng rợn 50 năm - 4

Bà Pietrewicz được cho là đã có quan hệ với ông Boken

Thám tử Gigante cho biết Boken bỏ việc vài ngày sau khi Pietrewicz mất tích và sống kín đáo cho đến khi qua đời vào năm 1982.

Sau đó, vợ của Boken, bà Judith Terry bán nhà vào cuối những năm 1970. Trong quá trình điều tra, chính bà Terry đã dẫn cảnh sát đến chỗ chôn bộ xương bí ẩn ở căn nhà cũ của họ.

Tại đây, cảnh sát tìm thấy thi thể bọc trong vải thô. Họ liên hệ với Blampied để lấy mẫu ADN xét nghiệm.

Tuy hiện chưa có kết quả chính thức, Blampied đã lên kế hoạch về những gì cần làm nếu đây là xác mẹ cô.

"Chúng tôi sẽ cùng nhau về Long Island và đưa bà đi hỏa táng, mang bà về nhà với tôi”, cô vừa nói vừa khóc.

"Bà sẽ ở trong nhà tôi để tôi có thể nói chuyện với bà. Và khi tôi chết, tôi sẽ ôm bà trong quan tài vì chúng tôi đã xa nhau quá nhiều năm. Bà ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi”.

Bão “hủy diệt” để lộ bộ xương nghìn tuổi trên bờ biển Ireland

Bộ xương còn nguyên vẹn và thậm chí còn có một ít da, theo báo Ireland.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - New York Post ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN