Hố tử thần nở to mỗi ngày, lộ bí mật 20 vạn năm ở Siberia

Lần cuối cùng có một hố tử thần “dẫn vào địa ngục” xuất hiện là cách đây hơn 1 vạn năm.

Hố tử thần nở to mỗi ngày, lộ bí mật 20 vạn năm ở Siberia - 1

Hố tử thần ở Siberia đang nở to mỗi ngày.

Hố tử thần Batgakia ở Siberia thường được người dân địa phương gọi là “Cánh cửa dẫn vào địa ngục”. Mỗi ngày, miệng hố này càng thêm mở rộng và hé lộ ra một vùng đất bí ẩn cách đây 20 vạn năm.

Với chiều rộng 1km, sâu 65 mét, mỗi năm hố tử thần Batgakia lại “nở” thêm từ 9 tới 30 mét. Các nhà khoa học phỏng đoán rằng hố tử thần to lên là do phần băng bên dưới tan dần. Điều này giúp giới khảo cổ hiểu hơn về thế giới cổ sinh chìm sâu dưới lớp băng hàng chục vạn năm trước.

Hố tử thần nở to mỗi ngày, lộ bí mật 20 vạn năm ở Siberia - 2

Hố này rộng 1km, sâu 65 mét.

Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Quartenary Research khẳng định lớp băng tan ra giúp các nhà sinh vật học nghiên cứu xác các loài sinh vật như voi ma mút, ngựa và cáo. Ngoài ra, việc tìm thấy phấn hoa và hai tầng cây bụi cho thấy trước khi bị băng che lấp, đây là một lãnh nguyên rộng lớn và phì nhiêu.

Hố tử thần nở to mỗi ngày, lộ bí mật 20 vạn năm ở Siberia - 3

Dân địa phương gọi đây là "Cánh cửa dẫn xuống địa ngục".

Với các nhà khí tượng học, hiện tượng kì dị này là một dấu hiệu “khẩn cấp” cho thấy biến đổi khí hậu đang nguy cấp hơn bao giờ hết. Giáo sư Julian Murton từ đại học Sussex của Anh cho biết lần cuối cùng những hố tử thần dẫn vào “địa ngục” được tạo ra như vậy là hơn 10.000 năm trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Star ([Tên nguồn])
Những bí ẩn thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN