Cảnh sát Philippines bị IS chặt đầu... vẫn còn sống

Ít giờ sau khi có thông báo cảnh sát trưởng Philippines bị IS chặt đầu, nạn nhân đã gọi điện cho phóng viên khẳng định mình vẫn còn sống.

Cảnh sát Philippines bị IS chặt đầu... vẫn còn sống - 1

Ông Duterte có mặt trong buổi lễ xuất quân tiêu diệt khủng bố ở miền nam Philippines.

Tờ Inquirer của Philippines cho rằng Tổng thống Rodrigo Duterte đã bị thông tin sai lệch về vụ khủng bố IS tấn công thành phố Marawi và chặt đầu cảnh sát trưởng thị trấn Lanao del Sur. Phát biểu ngày 24.5, ông Duterte cho biết cảnh sát trưởng giấu tên bị nhóm khủng bố chặn lại hôm 23.5 và sau đó bị chặt đầu ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy cảnh sát này vẫn khỏe mạnh. “Tôi còn sống”, sĩ quan cảnh sát Romeo Enriquez trả lời phóng viên tờ Inquirer qua điện thoại ngày 25.5. Chính quyền địa phương xác nhận có 5 binh sĩ và 2 cảnh sát bị giết hại khi giao tranh với phiến quân Abu Sayyaf và Maute mấy ngày qua.

Cảnh sát Romeo cho biết anh được lệnh thay thế sĩ quan Freddie Solar cách đây hai tháng. Solar bị nhóm khủng bố bắn chết. Một sĩ quan khác mang tên Edwin Placido hiện vẫn chưa được tìm thấy sau nhiều ngày đụng độ.

Cảnh sát Solar tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Quốc gia năm 2007 và là cảnh sát trưởng Marawi. Thời điểm bị giết hại, Solar đang kiểm tra tình hình trong khu vực thì bị khủng bố bắt giữ và bắn chết.

Phiến quân chặt đầu cảnh sát Philippines nguy hiểm ra sao?

Nhóm phiến quân Maute được coi là lực lượng đại diện cho IS ở Philippines đang ngày càng phô trương thanh thế, thậm chí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Inquirer ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN