Thảm cảnh lấy chồng, làm mẹ ở tuổi 13 tại Mỹ

Sau khi sinh con ở tuổi 13, Ava liên tiếp phải chịu đựng những đau khổ mà em chưa bao giờ nghĩ tới.

Thảm cảnh lấy chồng, làm mẹ ở tuổi 13 tại Mỹ - 1

Ava Moses, sinh con đầu lòng khi mới 13 tuổi

Báo The Sun của Anh vừa đăng tải phóng sự điều tra về vấn đề hôn nhân trẻ em ở Mỹ. Tại quốc gia này, gần 250.000 trẻ em – có người chỉ 10 tuổi – lấy chồng một cách hợp pháp, tính từ năm 2000 đến nay.

Số liệu thống kê thực sự gây sốc: hôn nhân dưới 18 tuổi là hợp pháp ở tất cả tiểu bang Mỹ, tại 25 bang, trong đó có California, New Jersey và Nevada, không có yêu cầu về tuổi kết hôn tối thiểu.

Điều này có nghĩa là tại nhiều bang, người lớn có thể quan hệ tình dục với trẻ em một cách hợp pháp nếu họ đã kết hôn.

Hầu hết các bang đều yêu cầu sự cho phép của một phụ huynh hoặc thẩm phán cho hôn nhân có trẻ em. Tuy nhiên, theo các nhà điều tra của The Sun, đây là điều dễ dàng có được và điều này rõ ràng không giúp ngăn chặn những vụ trẻ em bị bố mẹ ép kết hôn.

Các chuyên gia lo sợ con số thật sự có thể còn cao hơn vì một số bang không tiết lộ số liệu thống kê và những cuộc hôn nhân liên quan đến tôn giáo cũng không được báo cáo.

Câu chuyện của Ava

Ava Moses vừa tròn 13 tuổi thì được mẹ đón ở trường vừa đưa đến tòa án địa phương.

Nhưng Ava không gặp bất kỳ rắc rối pháp lý nào, em đến đây để yêu cầu toà án cho phép kết hôn.

Cha của Ava nghiện rượu và em nghĩ rằng việc cưới bạn trai 18 tuổi tên David có thể giúp mình có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.

Thảm cảnh lấy chồng, làm mẹ ở tuổi 13 tại Mỹ - 2

Ava chụp ảnh cùng chồng David lúc mới cưới

Ở Louisiana, trẻ em 13 tuổi chỉ cần sự đồng ý của một phụ huynh và sự chấp thuận của thẩm phán để lấy vợ/chồng.

Ava, người có ba anh chị em, được nuôi dưỡng bởi bà ngoại cho đến khi bà qua đời vào lúc em 8 tuổi. Sau khi bà ngoại qua đời, Ava hầu như sống một mình, ngủ ở nhà bạn bè. Vì thế, khi gặp David, Ava tin rằng anh muốn ở cạnh mình mãi mãi và đồng ý kết hôn với anh.

Ava kể: "Cha tôi là người nghiện rượu và ngược đãi mẹ tôi. Thậm chí ông từng muốn quan hệ tình dục với tôi nên tôi đã trải qua khá nhiều chuyện lúc lên 10”.

Mẹ của Ava rất dễ thuyết phục, nhất là khi David hứa sẽ trả tất cả các hóa đơn của bà nếu chấp nhận cuộc hôn nhân.

Thảm cảnh lấy chồng, làm mẹ ở tuổi 13 tại Mỹ - 3

Hai người nhanh chóng có con

Tương tự, thẩm phán ở thị trấn nhỏ Livingston Parish, Louisiana, cũng không khó thuyết phục.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, ông cho phép Ava kết hôn, cảnh báo hai người đừng quay trở lại gặp ông nếu muốn ly dị.

Khi Ava và David làm nghi thức kết hôn nhanh gọn tại tòa, Ava nghĩ rằng tất cả rắc rối của em đã kết thúc.

Nhưng Ava không hề biết rằng đây là bước đầu tiên cho cuộc đời đau khổ phía trước, với các hành vi lạm dụng tinh thần và thể xác, mang thai ở tuổi vị thành niên, và cuối cùng là nghiện ma tuý và mất quyền nuôi con.

Bị lạm dụng, mang thai và bị lừa dối

Ava, 13 tuổi, nhanh chóng mang thai nhưng mối quan hệ với David sớm trở nên bạo lực.

"Anh ta thực sự lạm dụng tôi về mặt tinh thần. Anh ấy lừa dối tôi - tôi đã bắt quả tang anh ấy tám lần trong năm đầu tiên kết hôn", Ava, giờ 36 tuổi, kể lại. "Tôi sống nhiều năm bị lạm dụng - chủ yếu là tinh thần, một vài lần thể chất”.

Ava có đứa con đầu lòng Destany lúc 14 tuổi và con trai tên David lúc 16 tuổi.

Thảm cảnh lấy chồng, làm mẹ ở tuổi 13 tại Mỹ - 4

Ava sinh con thứ 2 lúc 16 tuổi.

Cô suýt nữa mất David vì bị suy dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai. Khi Ava mang thai David 8 tháng, mẹ của cô đón con về để chăm. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình hỗn loạn khiến cuối cùng, Ava chỉ có một mình tại bệnh viện lúc sinh nở.

Ava nhớ lại: "Tôi không biết tôi đang làm gì, tôi đang đi đâu, tôi thậm chí còn không biết làm thế nào để lấy thuốc và tôi không thể ăn uống.

"Chồng tôi đang ở cách đó hai tiếng lái xe. Sau đó, anh ta xuất hiện và bắt đầu chửi mắng tôi khi tôi đang đau đẻ. Anh ta nói rằng em bé không phải là con anh ta và y tá sau đó đưa anh ta ra ngoài.

“Đó là trải nghiệm khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp".

Hồi phục

Ava ly hôn vào năm 18 tuổi nhưng những vết thương trong quá khứ vẫn còn ám ảnh cô ngay cả ở tuổi 36.

Nghiện ma túy, trầm cảm và quá khứ từng bị lạm dụng khiến Ava mất quyền nuôi con ở tuổi 21.

Cô đã tái hôn hạnh phúc và có đứa con thứ ba với người chồng thứ hai nhưng không được nuôi con.

Ava giờ đã cai nghiện, hoạt động như một nhà thuyết giảng tại nhà thờ địa phương. Cô hy vọng một ngày nào đó có thể giành lại quyền nuôi đứa con thứ 3.

Thảm cảnh lấy chồng, làm mẹ ở tuổi 13 tại Mỹ - 5

Ava, giờ 36 tuổi, và người chồng thứ 2

"Tôi không hiểu tại sao mọi người nghĩ rằng họ có thể đặt trẻ em vào những tình huống như thế này.

"Một đứa trẻ không biết nó muốn gì hoặc cần gì - đó là lý do tại sao chúng cần phụ huynh để nói KHÔNG. Tôi ước gì mẹ tôi ngăn tôi kết hôn hoặc quan tâm đến tôi.

"Tôi yêu mẹ hết lòng và biết rằng bà đã cố gắng hết sức - thật khó cho bà khi đã bị bố tôi lạm dụng 17 năm.

"Hôn nhân trẻ em hoàn toàn điên rồ - tôi hoàn toàn không đồng ý với nó", cô nói.

Ảnh: Lấy chồng, làm mẹ ở tuổi 13 tại Trung Quốc

Cô bé 13 tuổi chấp thuận kết hôn với một thanh niên 18 tuổi sau 3 ngày quen biết - một trường hợp tiêu biểu cho tình trạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN