"Cầm nhầm" sách của thư viện và điều bất ngờ sau 40 năm

Có lẽ các nhân viên thư viện không thể ngờ được có ngày độc giả mang trả cuốn sách mượn từ 40 năm trước, và quan trọng hơn, vị độc giả này đã nhờ cuốn sách mà nên người.

"Cầm nhầm" sách của thư viện và điều bất ngờ sau 40 năm - 1
Cuốn sách được trả lại sau 40 năm 

Micheal Kelly, 58 tuổi, đã mượn cuốn "So You Want to Be a Doctor" (Để trở thành bác sĩ) từ thư viện công cộng quận Kanawha, bang West Virginia, khi còn là học sinh trường cấp III Charleston năm 1976. Cuốn sách là vật bất ly thân trong suốt sự nghiệp của ông.

"Nó đã theo tôi suốt 10 lần chuyển nhà khi học đại học, cao học và vô số lần chuyển nhà. Thật xấu hổ khi mượn nó lâu tới vậy", Kelly tâm sự.

"Cầm nhầm" sách của thư viện và điều bất ngờ sau 40 năm - 2
Kelly và cuốn sách "cầm nhầm"

Kelly đã trở thành bác sĩ phẫu thuật lành nghề, có phòng khám riêng ở thành phố Miami, bang Florida. Ông quay lại West Virginia nhân dịp 40 năm tốt nghiệp trung học, trả lại cuốn sách và góp 500USD cho thư viện.

Ủy viên Hội đồng quận Charleston, Andy Richardson cũng là bạn lâu năm của Kelly đã giúp ông trả cuốn sách, và gợi ý ông quyên góp cho cộng đồng đã giúp ông thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ. Số tiền này nhằm mục đích giáo dục và tạo cảm hứng cho những trẻ em tại địa phương kiên trì trong việc theo đuổi mục tiêu sự nghiệp sau này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - UPI ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN