"Bộ trưởng chiến tranh” IS đã bị tiêu diệt

Một trong những thủ lĩnh IS bị truy nã gắt gao nhất đã thiệt mạng, IS xác nhận ngày 13.7.

"Bộ trưởng chiến tranh” IS đã bị tiêu diệt - 1

IS vừa xác nhận "bộ trưởng chiến tranh" của tổ chức này đã thiệt mạng

Abu Omar al-Shishani, kẻ được Lầu Năm Góc gọi là "bộ trưởng chiến tranh" của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công ở Iraq, hãng tin Amaq (hãng tin có quan hệ với IS) xác nhận ngày 13.7.

Từ tháng 3, Lầu Năm Góc đưa tin Shishani có nhiều khả năng đã bị giết chết trong một cuộc không kích của Mỹ tại Syria, nhưng đây là lần đầu tiên IS xác nhận cái chết của hắn.

Hãng tin Reuters của  Mỹ cho biết họ chưa thể xác minh tuyên bố của hãng tin Amaq, kênh thông tin được IS sử dụng thường xuyên để đăng tải các báo cáo. Hồi tháng 3, hãng này đã phủ nhận những tuyên bố về cái chết của Shishani.

Các bên ủng hộ IS đã đăng tải những lời ca ngợi và chia buồn trước “sự ra đi” của Shishani trên mạng xã hội, đăng kèm hình ảnh của các máy bay chiến đấu, và cam kết sẽ khởi động một cuộc tấn công mới để vinh danh “bộ trưởng chiến tranh”.

"Bộ trưởng chiến tranh” IS đã bị tiêu diệt - 2

Shishani là một trong những thủ lĩnh IS mà Mỹ truy nã gắt gao nhất

Các quan chức tại Lầu Năm Góc nói họ đã biết về báo cáo của IS nhưng không thể xác nhận hay phủ nhận.

Hisham al-Hashimi, một chuyên gia an ninh tại Baghdad, người tư vấn cho chính phủ Iraq, cho biết một nguồn tin khẳng định Shishani đã bị giết chết cùng với một số chiến binh khác.

Còn Rami Abdelrahman, người đứng đầu tổ chức quan sát Syria về nhân quyền có trụ sở tại Anh, cho biết Shishani đã bị thương từ tháng 3 và chết ngay sau đó ở một vùng quê phía đông Raqqa.

"Tôi biết điều này từ một người bác sĩ, người đã khám cho hắn ta", Abdelrahman, người theo dõi cuộc chiến ở Syria, nói. Ông chia sẻ với Reuters rằng IS có khả năng trì hoãn thời gian công bố cái chết của Shishani để tìm người kế nhiệm.

Shishani, còn được gọi là Omar Chechnya, là một trong những thủ lĩnh IS mà Mỹ truy nã gắt gao nhất. Mỹ “treo giải” lên tới 5 triệu USD để đổi lấy thông tin giúp tiêu diệt hắn trong chiến trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN