Ấn Độ: Người đàn ông 60 một mình chiến đấu với báo dữ

Nhiều người dân khác bỏ chạy khi bị con báo mẹ và đàn con tấn công.

Một con báo đốm cái cùng đàn con của nó đã đột nhập vào ngôi làng Khairi thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Con báo mẹ tấn công người dân khiến họ sợ hãi bỏ chạy.

Con báo sau đó chạy vào sân của một ngôi nhà và vồ một phụ nữ 50 tuổi tên Lakhmina, khi bà đang ngồi tắm nắng trước nhà. Một người đàn ông 60 tuổi đã một mình dũng cảm dùng gậy chiến đấu với con vật hung dữ.

Khi người đàn ông cố gắng khống chế con báo bằng chiếc gậy, nó đạp chân xuống đất và vùng dậy. Con báo định tấn công đáp trả, người đàn ông đã nhanh chóng dùng gậy để chống đỡ trước khi con vật bỏ chạy vào ruộng mía gần đó.

Sau đó, các nhân viên kiểm lâm địa phương đã có mặt tại hiện trường để khống chế con báo và đàn con của nó.

Người dân tại ngôi làng Khairi thất vọng vì các nhân viên kiểm lâm không bắt được con báo, trong khi 3 người bị thương do báo tấn công đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Ấn Độ: Bất ngờ thấy báo đốm chết thảm trên cột điện 4m

Nhiều nghi vấn đặt ra quanh việc con báo chết trên cột điện cao 4m giữa khu vực “đồng không mông quạnh”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN