Mẫu gầy từ nay sẽ hết cửa “kiếm cơm”!

Đây không phải lần đầu tiên việc sử dụng mẫu siêu gầy trong các show thời trang bị “tuýt còi”.

Mẫu gầy từ nay sẽ hết cửa “kiếm cơm”! - 1

Từ nay đừng hòng mơ diễn thời trang nếu bạn quá gầy!

LMVH và Kering - hai tập đoàn quốc tế hàng đầu thế giới sở hữu các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Givenchy, Yves Saint Laurent... vừa mới đưa ra một thông báo mới có tính quyết định đối với ngành thời trang.

Theo đó, các cô người mẫu quá gầy sẽ không còn đất “dụng võ”! Quá gầy ở đây được hiểu là còn không mặc vừa tới cả cỡ quần áo nhỏ nhất (size 32 theo chuẩn Pháp, size 6 theo chuẩn Anh và size 0 theo chuẩn Mỹ).

Như vậy, nếu đang nung nấu ý định trở thành người mẫu và mơ tới một ngày được sải bước trên sàn catwalk của Alexander McQueen, Marc Jacobs hay Fendi nhưng đến cả size nhỏ nhất của các thương hiệu trên cũng xỏ không vừa thì xin mời bạn xách va li về nhà!

Mẫu gầy từ nay sẽ hết cửa “kiếm cơm”! - 2

Mẫu gầy từ nay sẽ hết cửa “kiếm cơm”! - 3

Đây không phải lần đầu tiên các tổ chức thời trang lên tiếng về việc sử dụng mẫu siêu gầy

Tuyên bố trên giống như cú đánh trực diện vào binh đoàn các cô mẫu cò hương, thiếu sức sống trầm trọng.

Đây không phải lần đầu tiên việc sử dụng mẫu siêu gầy trong các show thời trang bị “tuýt còi”. Hồi tháng 5, Pháp đã ban hành lệnh cấm các cô mẫu trơ xương bằng cách thông qua điều luật mới, rằng các công ty sẽ bị phạt tới hơn 2 tỷ đồng, thậm chí bị bỏ tù nếu cứ cố tình làm ngơ trước hiện trạng trên.

Các chân dài đồng thời cũng phải có chứng nhận từ phía bác sĩ để chứng minh rằng mình hoàn toàn đủ điều kiện sức khỏe rồi mới được tham gia các show thời trang.

Tuyên bố của LMVH và Kering có lẽ sẽ phần nào xoa dịu được các nhà xã hội, những người luôn chỉ trích chính thời trang đã tạo ra và khuyến khích chứng rối loạn ăn uống ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Hồi tháng 5 năm nay, người mẫu Đan Mạch Ulrikke Hoyer nức nở chia sẻ rằng cô đã phải tự bỏ đói mình cốt để làm hài lòng các ông chủ casting của Louis Vuitton, nơi cô đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần vì họ chê cô “không đủ mảnh mai”.

Mẫu gầy từ nay sẽ hết cửa “kiếm cơm”! - 4

Mẫu gầy từ nay sẽ hết cửa “kiếm cơm”! - 5

Gầy thế này nhưng Ulrikke Hoyer cũng không làm hài lòng các ông lớn thời trang

Nhưng Ulrikke Hoyer không phải người duy nhất bị ám ảnh về cân nặng. Rất nhiều cô gái, đã tự biến mình từ một người xinh đẹp và cân đối, trở thành mộ bộ xương di động, hốc hác và tiều tụy, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Hy vọng lần này, các thương hiệu thời trang sẽ khách quan hơn trong việc tuyển chọn người mẫu, và mạnh tay hơn trong việc ngừng sử dụng mẫu gầy.

Mẫu gầy từ nay sẽ hết cửa “kiếm cơm”! - 6

Mẫu gầy từ nay sẽ hết cửa “kiếm cơm”! - 7

Nhiều cô gái trẻ đã bị ám ảnh bởi thời trang và tự bỏ đói mình cho tới khi chỉ còn là bộ xương di động

Dẫu có ”rắn độc” thì đẹp như Taylor Swift, anh nào cũng xin chết!

Mỗi lần Taylor Swift xuất hiện trước công chúng, ngay cả những bộ váy áo bình dân vài ba trăm ngàn cũng trở nên giá trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Điểm tin thời trang hàng TUẦN Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN