Mẫu ngoại cỡ 9x Việt: “Tôi là nàng béo tự tin!“

"Mọi người cười tôi vì tôi khác họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau" - cô nàng mẫu ảnh Phương Ly có thân hình ngoại cỡ tự tin nói.

Mùa hè không giống như các mùa còn lại trong năm, các nàng béo sẽ được che đi một phần cơ thể mũm mĩm bằng một lớp trang phục. Mùa hè nắng nóng, cơ thể cần được “giải nhiệt” một cách triệt để và đó cũng là lúc cơ thể bạn được phô bày một cách rõ rệt nhất.

Sự bất cẩn trong lựa chọn trang phục khiến nàng béo dễ bị chú ý và cảm thấy mất tự tin, không muốn gặp gỡ, giao lưu với mọi người. Cặp đùi “ếch”, vòng bụng ngấn mỡ hay bắp tay to ngoại cỡ... làm bạn “ngán ngẩm” chính bản thân mình hơn cả những cái nhìn không mấy thiện cảm từ những người xung quanh.

Cùng gặp cô nàng mẫu ảnh Đào Phương Ly (Hà Nội) để trò chuyện, thấu hiểu hơn những tâm sự của một nàng béo và một vài gợi ý kết hợp trang phục để nàng béo trở nên tự tin xuống phố.

Mẫu ngoại cỡ 9x Việt: “Tôi là nàng béo tự tin!“ - 1

Phương Ly có lúc nặng đến 70kg, trong khi chỉ cao 1m60

Mẫu ngoại cỡ 9x Việt: “Tôi là nàng béo tự tin!“ - 2

Trang phục Phương Ly yêu thích là những trang phục đơn giản.

- Chào Phương Ly, tôi thấy bạn lúc nào cũng tươi tắn, đỏm dáng, đầy sức sống?

Đơn giản vì tôi là người béo tự tin! Có một câu châm ngôn như này “Không có những thứ mình yêu thì hãy yêu những gì mình có”. Tôi có thân hình ngoại cỡ và thân hình đó tôi được ba mẹ cho nên tôi không thấy xấu hổ hay mất tự tin. 

- Cơ duyên nào đưa bạn đến nghề mẫu ảnh khi bạn quá béo?

Chuyện rất tình cờ, khi tôi đi mua quần áo tại một cửa hàng ở quận Cầu Giấy (HN), shop đó mới có hàng về, mọi thứ rất bừa bộn nơi góc quán. Bạn mẫu đang loay hoay với số quần áo mới nhưng vì dáng người nhỏ nhắn nên khi mặc những bộ đồ dành cho người béo không khác nào chui vào một chiếc bao tải thùng thình. 

Tôi buông một câu nói đùa sẽ làm mẫu cho shop để được giảm giá khi mua hàng, ai ngờ chủ quán đồng ý luôn mà không suy nghĩ gì. Và cơ hội đó chẳng phải tôi đã tự giành lấy hay sao?

- Có khi nào vì vẻ mặt đáng yêu nên người ta mới chọn bạn làm người mẫu ảnh thay vì đánh giá về ngoại hình?

Ai cũng lầm tưởng về điều đó, con gái xinh rất nhiều nhưng con gái xinh mà béo mà tự tin như tôi thì hơi hiếm (cười). Công việc của tôi liên quan đến chụp mẫu thời trang cho người béo nên tất nhiên ngoại hình vẫn là yếu tố quyết định, sau đó mới xét đến nhan sắc hay diễn xuất.

Bạn không thể quảng cáo thời trang cho người béo bằng hình ảnh của một cô gái thân hình mảnh khảnh, số đo 3 vòng chuẩn chẳng khác nào “treo đầu dê bán thịt chó”. Đó là một hành vi khiếm nhã và cửa hàng đó chắc chắn đã thất bại ngay từ bước đầu làm truyền thông quảng bá sản phẩm.

- Phương Ly có thể chia sẻ những cố gắng, nỗ lực để có được như ngày hôm nay không?

Cân nặng đỉnh điểm của tôi là gần 70kg nhưng chỉ cao có 1m60, tôi không khác gì một cây nấm. Khi đi học thời trung học hay phổ thông phải mặc đồng phục với thân hình to béo đó tôi chẳng lẫn vào đâu cả, cảm thấy tự ti chứ. Tôi suốt ngày xin ngồi cuối lớp sợ ngồi trên che hết các bạn không nhìn thấy bảng chữ.

Lớn lên, đi học đại học, ý thức được hình thể của bản thân nên tôi tìm hiểu những trang phục phù hợp cho mình thay vì sử dụng phương pháp giảm cân như bao người khác. Tôi không thể sống được nếu không được ăn và tôi ăn nhiều hơn người bình thường.

Mẫu ngoại cỡ 9x Việt: “Tôi là nàng béo tự tin!“ - 3

Áo khoác kimono giúp cô bạn che đi phần bắp tay to và cho cơ thể cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Mẫu ngoại cỡ 9x Việt: “Tôi là nàng béo tự tin!“ - 4

Giày bệt khiến cô nàng năng động và di chuyển nhanh nhẹn hơn.

- Dù nhiều người nói “tôi sẽ không quan tâm tới cân nặng của cô ấy vì tôi yêu cô ấy” nhưng thực tế rất ít người làm được những điều họ nói, bạn nghĩ sao?

Tuy chưa rơi vào hoàn cảnh như thế bao giờ nhưng tôi biết có những trường hợp lúc yêu nhau có thể người con trai nói không quan tâm tới cân nặng của cô gái nhưng khi chia tay lý do lại là “vì em quá béo”. Tôi cảm thấy may mắn cho nhiều bạn gái đó vì đã sớm chia tay được với người không xứng đáng.

 - Bạn hay mua hàng ở đâu? Có cảm thấy thiệt thòi vì nhiều hàng đẹp lại không có size (cỡ) phù hợp?

Tỷ lệ người béo ở Việt Nam đang tăng dần. Nếu có đủ tiền tôi sẽ tranh thủ kinh doanh thời trang cho người béo bởi cửa hàng bán loại đồ này chưa có nhiều. Như tôi được biết trên phố Nguyễn Lương Bằng, Đê La Thành,.. hay một số tuyến phố lẻ khác ở Hà Nội có những cửa hàng chuyên bán đồ cho người béo.

Đừng vội buồn khi không chọn được size vừa với người của bạn. Có rất nhiều mẫu mã đẹp, chỉ cần làm vài động tác tra google phần chart (số đo) của kiểu áo hay váy đó, mua một thước vải và ra tiệm may đồ. Đảm bảo đồ của bạn sẽ đẹp hơn so với những trang phục may sẵn ở tiệm cả về hình thức lẫn độ bền của đường chỉ may.

Mẫu ngoại cỡ 9x Việt: “Tôi là nàng béo tự tin!“ - 5

Mẫu ngoại cỡ 9x Việt: “Tôi là nàng béo tự tin!“ - 6

 

Cá tính hơn với giày cao cổ và áo khoác demin.

Mẫu ngoại cỡ 9x Việt: “Tôi là nàng béo tự tin!“ - 7

Mẫu ngoại cỡ 9x Việt: “Tôi là nàng béo tự tin!“ - 8

 

Nhiều nàng béo e ngại mặc đồ sáng màu nhưng nếu biết lựa chọn trang phục tối giản họa tiết thì họ vẫn tỏa sáng trên phố.

- Bạn giúp những người đồng cảnh ngộ cách lựa chọn trang phục như thế nào cho phù hợp và khiến họ tự tin hơn?

 

Bí quyết đầu tiên của nàng béo là nên lựa chọn trang phục có chất liệu cotton, thun, lanh phần nào che giấu đi đường nét đậm đà trên cơ thể. Bỏ qua những chi tiết rườm rà trên quần áo và khi đã làm được điều đó thì các nàng béo cũng không cần gò bó mình vào những trang phục sắc tối, bởi khi đó dù mặc đồ màu sáng thì cơ thể nàng béo vẫn nhẹ nhõm và thánh thoát.

Mặc kẻ sọc giúp người béo trông thon hơn nhưng hơi già nên tôi chọn kẻ caro. Kẻ caro nên kẻ nhỏ và màu tươi sáng, bản thân tôi không ngại mặc trang phục màu mè. Đối với áo bình thường như sơ mi nên sắn lên thay vì để thụng. Tín đồ của áo ba lỗ nên kết hợp cùng một chiếc áo khoác mỏng như áo kimono nhằm che đi phần bắp tay to.

Điều quan trọng nhất là bạn phải tự tin, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về thân hình của bạn, những người bạn thực sự sẽ luôn động viên thay vì chê bai. Bạn mặc đẹp chính là bạn đã tôn trọng những người xung quanh mình.

- Cảm ơn Phương Ly, chúc bạn tự tin và đẹp hơn mỗi ngày!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bài và ảnh: Minh Trang ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN