Làm bà bầu sành điệu vất vả lắm thay!

Thị trường thời trang bầu có nhiều mức giá và tầng chất lượng khiến người tiêu dùng phải đắn đo, cân nhắc.

"Đi mua quần áo bầu với tôi đi", giọng cô bạn thân tha thiết trong điện thoại, cũng đúng lúc đang có nhu cầu tìm hiểu về thị trường thời trang này khiến tôi nhanh chóng nhận lời.

Khám phá thị trường thời trang bà bầu

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi mất khoảng 15 phút đi xe. Đó là một cửa hàng chuyên bán đồ bầu nằm trên phố Phạm Ngọc Thạch (HN). Dù thời gian này, mưa xuân vẫn còn khá nặng hạt, song cửa hàng đã rục rịch bán đồ hè để phục vụ người tiêu dùng.

Cô bán hàng thấy khách, rất đon đả mời chào: "Đã có nhiều bà bầu bắt đầu mua đồ hè để mặc nên cửa hàng có kha khá mẫu mới rồi, các em chọn đi, đồ mùa đông cũng đang giảm mạnh đấy!".

Dạo chẳng đến nửa vòng, cô bạn đã thì thầm "toàn hàng của năm ngoái" và nhanh chóng kéo tôi rời đi.

Làm bà bầu sành điệu vất vả lắm thay! - 1

Chiếc áo này có giá 325 ngàn đồng

P. vốn là bạn thân của tôi nhiều năm nay, người Hà Nội gốc, 30 tuổi và chỉ còn vài tháng nữa sẽ trở thành bà mẹ 2 con. Yêu thích thời trang và do đẻ 2 bé chỉ cách nhau gần 1 năm nên P. rất sành về đồ trẻ em cũng như thời trang bầu bí.

Không chỉ thành thạo với những khu bán đồ bầu có mặt trên thị trường thủ đô, P. cũng rất chịu khó dạo qua các diễn đàn tham khảo và học hỏi hòng trở thành một người tiêu dùng thông thái trong thời buổi "bão giá".

Quay trở lại việc mua sắm, hành trình tiếp theo của chúng tôi là một dãy các cửa hàng khá khang trang tại Thợ Nhuộm. Cả hai cũng gặp tình trạng tương tự như ở Phạm Ngọc Thạch. Theo như P. chia sẻ, những cửa hàng nằm trên 2 dãy phố này đồ có mức giá bình dân, chất liệu chấp nhận được, song có một nhược điểm là mẫu mã thường "một màu". Mà với một đứa kén chọn và khó mặc có dáng người mập và thấp như P. thì quả thật không dễ để mua được bộ đồ ưng ý.

Tôi lựa lời đề xuất việc mua hàng online, P. gạt ngay: "Lúc bầu bí, cơ thể nhạy cảm và nóng hơn người thường. Hàng online thường nhập về từ Trung Quốc hay đặt may dây chuyền ở các xưởng nhỏ lẻ ở ngoại thành, nhìn thì đẹp nhưng chất chán lắm. Vải thường cứng và không thấm mồ hôi nếu mặc nó vào mùa hè thì quả là một cực hình".

Làm bà bầu sành điệu vất vả lắm thay! - 2  Làm bà bầu sành điệu vất vả lắm thay! - 3

Quần bầu dao động từ 180 đến 300 ngàn đồng. Bộ đồ ngủ (bìa phải) có giá 400 ngàn đồng

Tìm hàng bình dân không ăn thua, lần này P. đèo tôi vào một cửa hàng thời trang bầu thương hiệu Việt. Ngay khi bước vào gian hàng, tôi bị thu hút ngay tới một số sản phẩm tiêu dùng khá đẹp mắt, nhưng xem đến tem giá thì với một người chưa có con như tôi bỗng chốc giật mình. Thực tế, để trở thành một bà bầu sành điệu cũng thật tốn kém.

Sản phẩm tôi tham khảo gồm một bộ đồ mặc ở nhà bằng chất liệu cotton thấm mồ hôi, vậy mà cũng có giá 400 ngàn đồng. Cạnh đó, chiếc váy liền cổ đức họa tiết kẻ ngang với đường cắt đơn giản được ghi giá là 500 ngàn đồng. Với các mẫu quần bầu, chúng dao động từ 180 đến 300 ngàn đồng tùy kiểu dáng và chất liệu, áo bầu thì rơi vào mức hơn 300 ngàn đồng.

Với kinh nghiệm mua sắm của P., các cửa hàng kiểu này đều có giá chung, có chỗ đắt hay rẻ hơn cũng chỉ dao động một vài chục không đáng kể. "Nhưng đấy mới chỉ là quần áo bình thường thôi đấy. Đẹp hơn chút tiền triệu là chuyện bình thường".

Để kiểm chứng, tôi rảo qua kệ quần áo được P. chỉ và lại thêm một lần giật mình. Chiếc váy ngắn tới gối với chất liệu voan lụa khá mát tay có mức giá không hề "dễ thở": 875 ngàn đồng.

Một vài mẫu váy maxi hoa đẹp mắt, may giống kiểu các ngôi sao bầu chọn mặc dạo phố đăng nhan nhản trên các trang tin tức mỗi ngày có dán mác từ 925 ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng.

"Đây toàn là mẫu mới nhất của cửa hàngCũng đáng đồng tiền bát gạo chị à", một em nhân viên bán hàng đứng bên nãy giờ dường như đoán được suy nghĩ của tôi, không quên thêm vào câu nói "động viên".

Làm bà bầu sành điệu vất vả lắm thay! - 4

Chiếc váy có họa tiết khá bắt mắt phù hợp đi làm, đi tiệc dành cho bà bầu có giá 925 ngàn đồng

Làm bà bầu sành điệu vất vả lắm thay!

"Bầu bí muốn mặc đẹp cũng đau ví và đau đầu lắm". P. thở dài sau một buổi chiều mua sắm. Quả thật, không như tôi vẫn hình dung, trong quá trình mang thai, một bà bầu được gọi là thời trang với đầy đủ đồ ngủ, quần, áo đến váy đi làm, dự tiệc, họ sẽ phải tiêu hết một số tiền không hề nhỏ.

Vốn cho rằng đã là phụ nữ thì không nên quá xuề xòa, đặc biệt là trong thời gian bầu bí bởi cơ thể có nhiều biến đổi, bớt xinh hơn. Nên theo tâm lý chung, hầu như ai mang bầu lần đầu tiên đều khá mạnh tay mua sắm, từ việc sắm sửa đồ dùng cho thiên thần bé bỏng sắp chào đời đến việc mua quần áo cho bản thân.

Tuy nhiên, việc này dường như không xảy ra với những bà mẹ sắp sửa có con thứ 2, thứ 3. Như P., cả buổi chiều mua sắm, cô luôn giương "rada"  rất kỹ và chỉ quyết định mang về một chiếc váy công sở cổ lá sen đẹp mắt. "Đồ bầu sinh đợt đầu tôi giữ kỹ lắm nên vẫn còn mới nguyên, giờ chỉ mua thêm những mẫu mới nhất để thay đổi thôi", P. giải thích.

Không chỉ tiết kiệm bằng việc giữ gìn, xin mượn hay trao đổi đồ bầu; trên các diễn đàn, các mẹ bầu còn mách nhau cách chi tiêu tiết kiệm trong thời kỳ "bão giá"; đơn giản như thay vì mua trang phục bầu, nhiều bà mẹ chỉ mua đồ bình thường nhưng lấy size rộng. Với họ, cách này không chỉ nhiều có mẫu mã để chọn, sau khi sinh, cơ thể chưa kịp về phom, mẹ bầu vẫn có thể sử dụng trong thời gian dài sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN