Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris

Dries Van Noten mang tới một bộ sưu tập cuốn người xem vào những ảo mộng mơ hồ nhất.

Tuần lễ thời trang Paris Xuân Hè 2015 (diễn ra từ từ 23/9 - 30/9/2014) đã diễn ra được 3 ngày nhưng đã thực sự chinh phục được tín đồ trên khắp thế giới với nhiều bộ sưu tập xuất sắc. Nổi bật nhất trong ngày thứ 2 của Tuần lễ Paris là bộ sưu tập của Dries Van Noten. 

Một trong những ấn tượng đầu tiên của show diễn Dries Van Noten Xuân Hè 2015 đến từ sàn catwalk trải đầy rêu phong và thứ ánh sáng mờ mờ, huyễn hoặc. Bằng cách đó, Dries Van Noten nhẹ nhàng đưa người xem vào một giấc mơ - nơi mà khi lạc vào đó, họ chẳng muốn quay gót rời xa. 

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 1

Một mẫu thiết kế tràn ngập tư tưởng tự do của Dries Van Noten

Lấy cảm hứng từ bức họa nổi tiếng vẽ nàng Ophelia nằm giữa khu rừng đẹp như mơ của John Everett Millais và vở nhạc kịch đình đám Giấc mộng đêm hè... Dries Van Noten đã tạo nên các mẫu thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng, tuyệt đẹp với gam màu trầm xen lẫn lấp lánh huyền ảo. 

Phong cách hippy đầy tự do, phóng khoáng là phong cách chủ đạo của bộ sưu tập. Những người mẫu mặc trang phục mỏng tang, rộng rãi, mái tóc xõa mềm như không chải chuốt bước đi khoan thai tự tại khiến người xem như trở lại quá khứ - thời kỳ những năm 60, 70 thế kỷ trước, lúc mà phong cách digan được hàng triệu cô gái yêu mến. 

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 2

Phong cách hippy rất phóng khoáng 

Các họa tiết không ăn nhập gì với nhau qua bàn tay tài hoa của nhà thiết kế người Bỉ đã trở nên hài hòa tới mức đáng ngạc nhiên. Ông kết nối chúng bằng sự chuyển của sắc độ màu sắc hoặc thông qua cách chúng kết hợp ăn ý với nhau. 

Dries Van Noten rất thông minh khi đem trộn các món trang phục có họa tiết khác biệt nhau trên sàn diễn. Bởi làm như vậy, mọi điều bạn thấy trên sàn catwalk đều chỉ mang tính chất khởi đầu. Khi ngắm nhìn bộ sưu tập này, ai cũng có thể cảm nhận mọi món đồ trong đó đều có thể tách riêng ra và sử dụng theo cách riêng biệt. Điều này kích thích sự sáng tạo và khơi gợi cảm xúc đối với người mặc. 

Ở phần kết màn chương trình, Dries Van Noten đã khiến hết thảy khán giả phải ngạc nhiên khi cách người mẫu bước ra không hề theo quy tắc thông thường. Họ bình thản ngồi xuống sàn diễn phủ rêu. Hình ảnh lúc đó hệt như trong một bức tranh nhại lại tuyệt tác Ophelia của danh họa John Everett Millais

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 3

Những này Ophelia hiện đại thả dáng trong giấc mộng đêm hè

Cùng ngắm bộ sưu tập thực mà như mộng của Dries Van Noten!

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 4

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 5

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 6

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 7

Họa tiết và màu sắc tưởng chừng như khác biệt hoặc đối lập được phối rất hài hòa

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 8

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 9

Lụa tơ mỏng manh là chất liệu được sử dụng nhiều trong bộ sưu tập

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 10

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 11

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 12

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 13

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 14

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 15

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 16

Khung cảnh u huyền hòa quyện ăn ý cùng các mẫu trang phục

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 17

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 18

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 19

Lạc lối trong giấc mộng đêm hè tại Paris - 20

Bộ sưu tập của Dries Van Noten là bộ sưu tập nổi bật nhất trong ngày thứ 2 của Tuần lễ thời trang Paris

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang quốc tế HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN