Hé lộ cuộc 'mài ngọc' gian khổ của tân Hoa hậu Hoàn vũ

Pia Alonso Wurtzbach phải bỏ nhiều mồ hôi, công sức mới có thể đăng quang ngôi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Theo nguyên tắc, để được tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 (Miss Universe),  Pia Alonso Wurtzbach phải đoạt được vương miện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines (Binibining Pilipinas Universe). Tuy nhiên cô từng trượt ngôi hoa hậu trong nước 2 lần trước khi đăng quang vào năm 2015. Rồi tới đêm chung kết cuộc thi thế giới, người đẹp Philippines lại tiếp tục bị rơi vào thế khó xử khi người dẫn chương trình công bố nhầm hoa hậu. Có thể nói, Pia Alonso Wurtbach là người đẹp khá lận đận trong việc chinh phục các đấu trường sắc đẹp. Có lẽ thần may mắn không luôn mỉm cười với cô nhưng nhờ ý chí phấn đấu mạnh mẽ, Pia Alonso Wurtbach đã giành được thắng lợi vẻ vang tại cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới.

Hé lộ cuộc 'mài ngọc' gian khổ của tân Hoa hậu Hoàn vũ - 1

Vụ trao nhầm vương miện hy hữu trong lịch sử

Cùng nhìn lại hành trình rèn luyện đến với chiếc vương miện quý giá của Pia Alonso Wurtbach:

Bước vào lò luyện hoa hậu ở tuổi 24

Pia Alonso Wurtzbach nuôi giấc mộng hoa hậu từ khi còn tấm bé. Lúc còn nhỏ, cô thường xuyên cùng mẹ theo dõi các cuộc thi sắc đẹp và bị ám ảnh bởi những chiếc vương miện sáng lóa trên đầu người chiến thắng. Cô bắt đầu chập chững thử bước trên đôi giày cao gót của mẹ, bắt chước dáng đi thướt tha, yêu kiều của những mỹ nữ trên vô tuyến. Cô còn học cách tạo dáng điệu đà và vẫy tay như thể vừa đăng quang trong sự cổ vũ của “khán giả mẹ”.Tuổi thơ của Pia gắn liền với những hoài hiệm đẹp đẽ như thế.

Sau này lớn lên, Pia làm khá nhiều nghề để hỗ trợ gia đình. Cô làm người mẫu khi mới lên 12 tuori và có 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Ngoài ra, người đẹp còn có đam mê về ẩm thực và viết lách. Tân hoa hậu từng là một cô biên tập viên Thời trang – Làm đẹp của tạp chí Inquirer. Những người đồng nghiệp cũ kể lại Pia thường giản dị với áo thun cùng quần jean, ngồi chăm chú viết bài trong một góc trong tòa soạn.

Khác với nhiều người đẹp khác được tôi luyện trong các trường lớp đào tạo hoa hậu từ khi còn trẻ, Pia Alonso Wurtbach tham gia vào các khóa học đặc biệt này ở tuổi 24. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2013 và đoạt giải Á hậu 1. Không bằng lòng với kết quả, người đẹp tiếp tục tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2014 nhưng lần này thành tích còn tệ hơn lần trước, cô chỉ lọt top 15.

Hé lộ cuộc 'mài ngọc' gian khổ của tân Hoa hậu Hoàn vũ - 2

Pia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2015

Nếu như với nhiều người, thất bại 2 lần tại một cuộc thi đã là quá đủ thì Pia Alonso Wurtbach chọn cách tiếp tục chinh phục vương miện. Cô quyết định không dừng lại và tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2015.

Nếu như 2 lần đầu, Pia Alonso tìm mọi cách xấy dựng bản thân hướng theo tiêu chuẩn của hoa hậu Hoàn vũ thì lần này, cô đã đi theo hướng khác, đó là thể hiện chính con người mình. Sự mạnh mẽ, quyết liệt trong cuộc thi cộng thêm nhan sắc ngày càng mặn mà, hoàn thiện đã giúp cô gái đầy chí tiến thủ này đăng quang sau 2 lần thua cuộc.

Từ đây cô giành được tấm vé tham dự đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Hy sinh thời gian dành cho gia đình để lên ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ

Quá trình rèn luyện để đến với cuộc thi thế giới của Pia Alonso Wurtbach kéo dài trong 9 tháng. Trong suốt khoảng thời gian này, cô vùi mình vào phòng tập và chăm chỉ hoàn thành các bài học xây dựng hình ảnh. Lịch rèn luyện bận rộn tới mức người đẹp còn không có thời gian dành cho bạn bè, gia đình. Pia Alonso cho biết đó là khoảng thời gian cô cảm thấy có lỗi với người thân nhưng người đẹp chấp nhận cái giá phải trả bởi tất cả mọi thành quả đều cần có sự hy sinh.

Hé lộ cuộc 'mài ngọc' gian khổ của tân Hoa hậu Hoàn vũ - 3

Pia Alonso Wurtbach mang vẻ đẹp lai Đức

Người trực tiếp huấn luyện Pia Alonso Wurtbach chính là chuyên gia hàng đầu Philippines, Jonas Gaffud. Ông được mệnh danh là “phù thủy hoa hậu”, người từng đào tạo thành công Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young, Á hậu Hoàn vũ Venus Raj.

Pia Alonso Wurtbach phải trải qua các bài tập gym, học cách catwalk, tạo dáng, xây dựng hình ảnh…Cô dành chủ yếu thời gian cho việc tập gym để cải thiện vóc dáng. Người đẹp tập miệt mài mỗi ngày.Thậm chí nàng hoa hậu tập cả trong ngày nghỉ. Cô từng suýt khóc vì không chịu nổi những bài tập nâng cao sức chịu đựng của phần đầu gối và cổ chân. Những bài tập như vậy nhằm giúp học viên làm quen với việc phải đứng hàng giờ trên sân khấu trong cuộc thi. 

Một trong những điều khá khó khăn của Pia đó là cô phải học tạo dáng trên những đôi giày có thể cao tới 20 phân. Pia cho biết mẹ không thích cô đi giày cao gót vì cho rằng con gái mình đã khá cao. Vì thế khi bắt đầu bước chân vào các cuộc thi sắc đẹp, cô lại phải tập đi trên những đôi guốc cao lênh khênh.

Hé lộ cuộc 'mài ngọc' gian khổ của tân Hoa hậu Hoàn vũ - 4

Hình ảnh tập luyện của Pia

Cô chia sẻ với Cosmopolitan là quá trình rèn luyện bền bỉ giúp bản thân cảm nhận được hơi thở của Hoa hậu Hoàn vũ. Thứ giúp cho Pia không bỏ cuộc đó là danh dự của đất nước. Cô thổ lộ trong quá khứ vài năm trở lại đây, Philippines từng được thành tích rất tốt trên các đấu trường nhan sắc. Vì thế cô không thể thất bại bởi sẽ phá vỡ chuỗi thành tích này.

“Lúc đó tôi nghĩ, mình chỉ có một cơ hội này thôi và không có cơ hội nào khác để làm lại. Cả thế giới đang dõi theo. Tôi có cảm giác đang gánh cả tổ quốc thân yêu trên đôi vai” – Pia Alonso Wurtbach tâm sự chân thành.

Để có phong độ ngoại hình tốt nhất khi tham dự cuộc thi, Pia cũng phải tuân thủ theo thực đơn ăn kiêng nghiêm ngặt. Cô thường ăn lòng trắng trứng, thịt gà và các loại rau luộc. Ngoài ra cô cũng phải quan tâm tới yếu tố nhan sắc. Pia Alonso Wurtbach có một bác sĩ da liễu riêng để chăm sóc da toàn thân. 

Hé lộ cuộc 'mài ngọc' gian khổ của tân Hoa hậu Hoàn vũ - 5

Cô tập thể hình mọi ngày trong tuần và tuân theo chế độ ăn nghiêm khắc để có phong độ ngoại hình tốt nhất cho cuộc thi

Thành công của Pia Alonso Wurtbach cũng phản ánh sự chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị cho các ứng viên dự thi của Philippines. Trước hôm bán kết, chiếc váy của cô gặp sự cố và đích thân nhà thiết kế Albert Andrada đã ngay lập tức bay sang Mỹ để sửa trang phục cho Pia.

Cũng cần nói thêm, quá trình học cách catwalk luôn được chỉnh sửa sao cho phù hợp với đặc thù từng loại trang phục, tạo nên dáng đi uyển chuyển, thoải mái nhất. Do đó khi chiếc váy thay đổi thì chuyên gia Jonas Gaffud sau đó đã dạy lại cho Pia cách trình diễn phù hợp tại sảnh khách sạn

Cô cũng được rèn luyện cả kỹ năng trả lời phỏng vấn, ứng xử khi tham dự cuộc thi. Vốn là người nhạy bén và thông minh, lại có nền tảng giáo dục tốt, nên Pia nắm bắt rất nhanh vấn đề rất nhanh. Cô cũng ưu thích các câu hỏi hóc búa, mang đậm tính thử thách liên quan tới yếu tố chính trị, tôn giáo.

Hé lộ cuộc 'mài ngọc' gian khổ của tân Hoa hậu Hoàn vũ - 6

Pia Alonso Wurtbach chọn váy màu xanh ngọc quý trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Pia Alonso Wurtbach hoàn toàn tự tin hoàn thành các phần thi trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Cô cho biết mình vô cùng hài lòng với những gì có được dù phải đánh đổi nhiều mồ hôi, công sức.

“Trong cuộc thi, tôi hoàn toàn tự tin với màn diễn bikini và áo dạ hội. Trong phần thi áo dạ hội, tôi rất may mắn vì được chọn đúng màu sắc mình thích, kiểu dáng mình muốn. Câu hỏi ứng xử cũng rơi đúng vào phần mà tôi thích. Tôi rất tự tin vì đã có câu trả lời hay, và vì thế, bản thân rất hạnh phúc vì màn trình diễn. Tôi chắc chắn rằng dù kết quả có thế nào thì mình cũng đã khiến tổ quốc có thể tự hào. Đó là điều quan trọng nhất” – Pia chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây với Cosmopolitan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN