Giấc mơ mang tên Đẹp

Phụ nữ rất kỳ lạ. Họ có thể đầu hàng nhiều thứ, chứ quyết không để mình xấu xí.

Khi người ta không còn trẻ, khi tuổi thanh xuân vụt qua lúc nào không kịp giữ, sẽ có rất nhiều giấc mơ phải để lại.

Nhưng giấc mơ mang tên Đẹp thì không như vậy.

Giấc mơ mang tên Đẹp - 1

Giấc mơ mang tên Đẹp thì chẳng bao giờ ở lại

Tiền tài, danh vọng, địa vị… Đến một độ tuổi nào đó, người ta nhận ra mình sẽ không đủ khả năng để nắm giữ tất cả. Hoặc sẽ đến lúc những thứ ấy không còn nhiều ý nghĩa nữa.

Nhưng cái Đẹp thì khác.

Tôi đã thấy những cô gái từ lúc còn là cô bé con tết tóc hai bên, mặc quần áo mẹ may nhưng vẫn mơ về những bộ váy hồng hồng xinh xinh của các bạn. Có cô bé chỉ mới hơn 4 tuổi đầu chút xíu nhưng đã đòi mẹ phải mặc chiếc váy cô thích cho bằng được mới tới lớp mẫu giáo, dù hôm đó trời đã chuyển mùa sang đông.

Lớn hơn chút nữa, lúc các em biết dành dụm tiền ba mẹ cho tiêu vặt để mua thứ này, thứ kia, thì thứ đầu tiên được “đầu tư” nhất vẫn cứ là quần áo, phấn son. Bữa sáng có thể ăn ít đi một chút, ca học thêm buổi tối có thể “nhịn” đi cái bánh mỳ, miễn là thỏi son bóng màu cam yêu yêu trong tủ kính trước cổng trường sắp về tay mình!

Đi làm, lương tháng vài ba triệu có khi chả đủ tiêu đâu nhưng áo quần, mỹ phẩm thì tuyệt đối không thể nhịn. Bà mẹ nào cũng kêu ca con gái mình “nhịn ăn để mặc”, cứ dọa dẫm sẽ cắt tiền tiêu vặt nếu còn mua đồ về mà không dùng nhưng nào có ai làm được vậy? Bởi vì cùng với con gái, mẹ cũng là một tín đồ của Đẹp, dù mẹ đã không còn trẻ.

Thế đấy, dù là cô bé con, dù là cô thiếu nữ, dù là phụ nữ hay cả khi sắp thành bà ngoại, bà nội… không có người phụ nữ nào thôi giữ riêng cho mình giấc mơ Đẹp.

Giấc mơ mang tên Đẹp - 2

Phụ nữ có bao giờ chịu để mình xấu xí?

Trước có một bộ phim truyền hình đã lấy đi của tôi không biết bao nhiêu nước mắt. Nhân vật nữ chính trong đó bị bệnh bạch cầu và bác sĩ nói cô chỉ còn cầm cự được ba tháng nữa. Những ngày cuối đời, cô xanh xao, tiều tụy lắm nhưng khi biết có người vào thăm, cô vẫn nhờ bạn thân tới chải lại cho mình mái tóc, dặm lại cho mình ít phấn và tô thêm chút son đỏ.

Ở một bộ phim khác, có cô minh tinh tới cả lúc đau ruột thừa sắp không chịu nổi còn cố ăn vận thật sành điệu và phải chọn đúng chiếc kính, đôi giày cô thích mới chịu tới bệnh viện.

Phụ nữ kỳ lạ như thế đấy! Họ có thể đầu hàng nhiều thứ, chứ quyết không để mình xấu xí.

Thời gian có thể biến những nét hài hòa trên gương mặt họ trở thành cơn ác mộng, hằn lại trên cơ thể họ những thứ chẳng ai mong muốn. Nhưng giấc mơ Đẹp thì sẽ theo họ mãi mãi, như thể cơm ăn nước uống, như không khí để thở vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN