Diễm Hương: Lấy chồng, tôi phải ở nhà thuê đi xe máy

Từ bỏ căn biệt thự 30 tỷ đồng, hoa hậu đi theo tiếng gọi tình yêu. Dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng nhờ chung lưng đấu cật, họ vừa mua nhà và xe ôtô mới.

Gặp Diễm Hương vào một buổi chiều cuối tuần, cô bước ra từ chiếc ô tô mới tậu với vẻ ngoài xinh đẹp và rạng ngời hạnh phúc. Điều này trái ngược hình ảnh thất thần một năm trước, khi cô đang trong tâm bão scandal. Khi nhắc đến quá khứ, Hương nhìn xa xăm: “Cuộc sống là chuỗi ngày cố gắng, tôi cảm ơn quá khứ đã qua với những khó khăn để tôi càng trân quý hạnh phúc hiện tại. Nếu được quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ quyết định bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi con tim".

“Không hối tiếc quá khứ”

- Sau một năm sóng gió, nhiều người vẫn tò mò về cuộc sống hiện tại của chị?

Tôi từ một tiểu thư với cuộc sống thượng lưu trong căn biệt thự 30 tỷ đồng, đầy đủ tiện nghi chuyển sang cuộc sống mưu sinh với nhiều lo toan. Tuy nhiên, những vật chất đó chẳng là gì so với niềm vui tôi có được là thiên chức làm mẹ.

Mọi người nghĩ xem, sau một ngày lao động vất vả, về đến nhà, thấy nụ cười của con trẻ và một bữa tối ấm cúng được chồng chuẩn bị sẵn, còn gì hạnh phúc hơn.

Diễm Hương: Lấy chồng, tôi phải ở nhà thuê đi xe máy - 1

Diễm Hương hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Những đổ vỡ từ cuộc hôn nhân trước giúp chị có thêm trải nghiệm như thế nào trong việc giữ gìn tổ ấm hiện tại?

Nhiều người thường bảo tôi dại khi chạy theo tiếng gọi con tim. Thế nhưng, họ đâu biết đồng tiền không bao giờ làm vơi sự cô đơn, trống trải. Tiền mình có thể tạo ra nhưng hạnh phúc ông trời chỉ cho mình một cơ hội nên bỏ qua rồi sẽ ân hận suốt đời. Đến thời điểm này, tôi cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn sáng suốt.

Ngày trước tôi rất hiếu thắng, không bao giờ chịu nhường ai. Thế nhưng, sau mọi chuyện, tôi biết tiến, biết lui, biết lắng những người xung quanh. Tôi học được cách thông cảm và lắng nghe người bạn đời của mình, ít nóng giận hơn.

- Nhìn lại thời điểm hơn một năm trước, bây giờ chị nghĩ gì?

Thời điểm đó mọi thứ rối bời, tôi cảm thấy bất lực vì không đủ bản lĩnh, kiến thức để vực dậy. Có những lúc tưởng chừng chỉ muốn tự tử nhưng rồi gặp Huy. Anh dang tay đón nhận tôi. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và đó là động lực giúp tôi vượt qua thời kỳ khủng hoảng. 

Showbiz là môi trường phức tạp và không có sự bình yên, tất cả hành động đều được mọi người soi mói và suy luận. Đặc biệt tôi không còn trẻ để chạy theo hư danh, mỗi ngày phải trưng diện thật đẹp… Tôi cần những thứ thực tế hơn nên từ khi sinh con, 80% thời gian tôi dành cho gia đình.

Tôi may mắn khi gặp anh Huy, người đàn ông có trách nhiệm, hết lòng yêu thương vợ, con. Sau khi cưới, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng, phải thuê nhà, đi xe máy… Giờ đây, cuộc sống ổn định hơn, tôi đã mua được nhà và xe ôtô dù không hoành tráng nhưng đó là công sức cả hai.

- Mẹ ruột từng rất tức giận vì những quyết định của chị năm ngoái. Hiện, mối quan hệ hai mẹ con thế nào?

Khi có con, tôi mới cảm nhận được hết tình thương đấng sinh thành dành cho mình. Họ luôn muốn những điều tốt nhất và chẳng bao giờ bỏ rơi con. Bố mẹ tôi cũng thế, dù không nói ra nhưng họ luôn đứng từ xa quan sát và bây giờ họ mỉm cười với cuộc sống hiện tại của con gái.

Diễm Hương: Lấy chồng, tôi phải ở nhà thuê đi xe máy - 2

Hoa hậu chia sẻ, mẹ vui khi nhìn cô hạnh phúc.

“Gia đình chồng quý và tôn trọng tôi”

- Nhiều người cho rằng, chị và ông xã đến với nhau trong thời gian quá ngắn, hạnh phúc sẽ mong manh, chị nghĩ sao?

Ngày trước tôi cũng nghĩ khi yêu phải có thời gian tìm hiểu, hẹn hò… Thế nhưng, trải qua những biến cố, tôi tin vào định mệnh. Tôi và anh Huy đến với nhau trong thời gian không quá dài nhưng nó lại đúng thời điểm tôi rơi vào cùng cực nhất, mọi người quay lưng, chỉ còn anh bên cạnh động viên, đứng ra bảo vệ tôi trước những nguy hiểm. Một người đàn ông như vậy để tuột mất thì tôi không xứng đáng có hạnh phúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thiên ([Tên nguồn])
Hoa hậu Diễm Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN