Dấu ấn trầm lắng của “The Muse”

Đầu tư hàng tỷ đồng nhưng "The Muse" vẫn phải nhận những khen chê trái chiều.

Được chuẩn bị kỳ công với chi phí tổ chức quá tốn kém, quy tụ hàng loạt chân dài đình đám của làng thời trang và showbiz Việt như Ngô Thanh Vân, Linh Nga, Diễm My 6X, Thanh Hằng, Hồng Quế, Ngọc Quyên…, buổi trình diễn hơn 20 phút cho 3 bộ sưu tập trong show The Muse của Đỗ Mạnh Cường từng được xem là sự kiện được người yêu thời trang mong chờ. Nhà thiết kế cũng đã thẳng thừng tuyên bố, anh không sử dụng “chiêu trò” gì trong buổi biểu diễn mà đơn thuần chỉ là một cuộc trình diễn thời trang thuần chất nhất.

Tuy nhiên, có thể khẳng định Đỗ Mạnh Cường là “bậc thầy PR” cho The Muse, vì nhà thiết kế trẻ này biết vận dụng nhiều “chiêu trò” để lôi kéo sự chú ý của cả dư luận và giới truyền thông từ khi dự án rục rịch triển khai. Đó là sự tiết lộ thông tin Tăng Thanh Hà sẽ làm "nàng thơ" cho chương trình thời trang bạc tỷ của mình. Khỏi phải nói cũng biết, cái tên Hà Tăng đang nóng sốt thế nào. Nhất là cô chưa từng tham gia trình diễn catwalk. Thế nên, ngay khi thông tin này được bung ra, giới truyền thông lập tức xình xịch kéo nhau đến tìm hiểu chương trình thời trang kỷ niệm 5 năm thành danh trong nghề của Đỗ Mạnh Cường, để xem Tăng Thanh Hà sẽ làm nàng thơ ra sao.

Đây chính là lúc Đỗ Mạnh Cường tung các thông tin thú vị tiếp theo, với con số 5 ấn tượng như sàn catwalk dài 50m - là sàn catwalk dài nhất từ trước đến giờ, hay dàn người mẫu 50 người với 50 biểu cảm khác nhau cho 50 bộ trang phục, và anh đã tốn hơn 5 tỷ đồng để chuẩn bị cho show diễn để đời của mình. Chưa kể, Diễm My 6X còn tiết lộ chị nhận lời làm nàng thơ của Đỗ Mạnh Cường cũng ở độ tuổi 50… Thế nên, dễ giải thích vì sao vé tham gia The Muse luôn “cháy hàng”, cả cánh cò vé cũng túc trực ở xung quanh vị trí tổ chức để bán vé cho những vị khách không được mời mà muốn đến.

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 1

Sân khấu được thiết kế công phu với đường catwalk dài 50m, tái hiện hình ảnh đường phố Paris

Háo hức là thế, mong chờ là thế, nên một sân khấu được đầu tư công phu, bài bản với tài chỉ đạo của đạo diễn Phạm Hoài Nam, cùng dàn nhạc chơi trực tiếp dưới sự điều khiển của nhạc sĩ Đức Trí đã gây ấn tượng rất mạnh đến khán giả. Và các bộ trang phục được Đỗ Mạnh Cường đổ công thiết kế cũng dần được lộ diện cùng dàn chân dài nổi trội của showbiz Việt.

Lấy ý tưởng từ nét đẹp thuần khiết của các nàng thơ, Đỗ Mạnh Cường cho ra đời những bộ trang phục đơn giản, nhưng đôi khi lại quá cầu kỳ, với nhiều chi tiết bay bổng không hợp lý; như những bộ váy tầng lớp mang dấu ấn rất đậm nét của bộ sưu tập “Mây” trước đó, đến nỗi chúng che khuất luôn cả tầm nhìn của người mẫu, gây nên những bước chân chuệch choạc đầy đáng tiếc của mẫu trẻ trên giày cao. Chọn tông màu đen là chủ đạo, nên mặc dù các thiết kế được khen ngợi là sang trọng, bí ẩn, nhưng lại dễ gây nhàm chán. Kết quả là, có không ít khán giả đã ra về trước khi show diễn kết thúc, dù thời gian cho buổi diễn chỉ chừng 20 phút…

Các chất liệu được chọn trong bộ sưu tập lần này ngoài ren mềm mại và nữ tính, các loại vải khác lại khá dày gây ra vẻ cứng nhắc cho người mẫu. Một số thiết kế quá cầu kỳ, trong khi một số thiết kế khác lại quá tối giản, hay sự lặp lại khá đều và giống nhau giữa các trang phục trong 2 BST dành cho nữ, cùng với gam đen đã làm cho khán giả “mỏi” mắt. Có nhiều khán giả trong khi ra về còn buông một câu: “hay nhưng buồn ngủ”. Vậy đâu là lý giải cho nhận xét này của khán giả? Do họ không đủ trình độ để thưởng lãm tài năng nghệ thuật của nhà thiết kế? Hay do quá nhiều sản phẩm trong BST lần này na ná các thiết kế trước đây của Đỗ Mạnh Cường, và thế là họ đã có phần thất vọng vì không tìm thấy nhiều nét mới hơn như từng mong đợi?

Dù vậy, với góc nhìn tích cực, Đỗ Mạnh Cường vẫn là một nhà thiết kế yêu nghề và dám "bạo tiền" đầu tư  để phục vụ giới mộ điệu thời trang, mang đến giây phút thưởng lãm nghệ thuật thú vị, dù ngắn ngủi. Khen hay chê cũng cho thấy rõ, anh đã nỗ lực hết mình để mang đến cho sân chơi thời trang một điểm nhấn đáng lưu tâm giữa lúc ngành công nghiệp thời trang còn khá đìu hiu, thiếu chuyên nghiệp.

Chiêm ngưỡng dàn chân dài hội tụ tại “The Muse” và các thiết kế gây tranh cãi của Đỗ Mạnh Cường:

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 2

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 3

Vượt qua hàng loạt chân dài đình đám khác như Võ Hoàng Yến, Ngọc Quyên…, Thanh Hằng được ưu ái chọn làm vedette của buổi diễn hoành tráng đêm qua

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 4

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 5

Võ Hoàng Yến đẹp quyến rũ và đầy cuốn hút trên sàn diễn “The Muse”

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 6

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 7

Ngọc Quyên cũng đã chinh phục được khán giả bởi lối diễn chuyên nghiệp và biến hóa đa phong cách của mình

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 8

Bộ trang phục Ngọc Quyên mặc gây ra khá nhiều nhận xét trái chiều, khi nhiều người cho rằng, các chi tiết rườm rà này đã che mất mặt và gây khó cho người mẫu trong việc trình diễn

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 9

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 10

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 11

Nhiều bộ trang phục cầu kỳ quá mức

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 12

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 13

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 14

Một số lại mang hơi hướng rất rõ nét của các BST trước đó của nhà thiết kế này như BST “Mây” hay BST trình diễn tại Vietnam’s Next Top Model 2011 và 2012

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 15

Dấu ấn trầm lắng của “The Muse” - 16

Tuy nhiên, lại có bộ trang phục đơn giản đến không ngờ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Miêng ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN