Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc

Chanel Couture Fall 2015 với bối cảnh casino mang tới  đủ các âm hưởng: u ám, sợ sệt... trong cái thần đầy đẳng cấp.

Cả casino trống trơn. Kristen Steward xuất hiện đột ngột, đi qua bàn, ngồi vào ghế. Theo sau cô là “binh đoàn” của Karl: Geraldine Chaplin, Rinko Kikuchi, Rita Ora, Lara Stone, Vanessa Paradis, Stella Tennant, và cuối cùng, Julianne Moore, mỗi người mặc một bộ đồ được Lagerfeld thiết kế riêng, thể hiện tính cách của họ qua lăng kính của ông.

Rồi, khi khách bắt đầu chơi vài ván bài, những người mẫu tóc ngắn xuất hiện, đi xung quanh các bàn, diện những bộ trang phục liền mà một vài trong số đó được in họa tiết bởi Sweetie – máy tính của Chanel. Lagerfeld làm ta buồn cười với suy nghĩ dùng công nghệ để tái tạo lại những mẫu áo khoác đính đám nhất của thế kỉ 20 cho thế kỉ 21.

Cũng giống như ý tưởng kì lạ của Kẻ hủy diệt – sử dụng máy móc thay thế con người, ngay cả trong lĩnh vực thiết kế. “Nhưng tôi phác họa mọi thứ” – và máy tính làm theo phác họa của tôi – Karl khẳng định.

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 1
 

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 2

Kristen Stewart xuất hiện mở màn đầy ấn tượng

Đó là một khung cảnh đáng ngại lạ thường. “Tôi không hề cảm thấy điều đó” – Stewart thì thầm phía sau sân khấu. “Tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngồi may mắn, để thắng lớn”.

Với sự trợ giúp của âm nhạc từ phía Michel Gaubert, bộ sưu tập mang âm hưởng trưởng thành rõ rệt, chủ yếu là bóng tối, tiến dần tới sự điêu tàn. Ngay cả ca khúc của Barry White  -  Chủ đề tình yêu cũng mang tới âm hưởng mỉa mai. Các cô hề diện đồng phục lông mày đậm, má hồng, đội tóc ngắn giả như trong Ex Machina. Kết hợp với áo rộng vai, áo khoác hình hộp, diện mạo của họ như ám chỉ tới Joan Crawford, đồng thời lấy cảm hứng từ nhà đồ họa Paul Iribe – người từng ám ảnh giấc mơ của Karl.

Ông nói đó là sự khám phá cách nhấn mạnh bờ vai mà không cần tới miếng đệm, thay vào đó là lột tả chúng với các kiểu cầu vai. Điều này làm các mẫu trang phục mang chút ảnh hưởng của quân đội, làm giảm nhẹ đi sự không thoải mái mà bộ sưu tập tạo ra.

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 3

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 4

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 5

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 6

Cầu vai giống trang phục quân đội và áo khoác hình hộp là cách khám phá của Karl đối với việc nhấn mạnh bờ vai mà không cần miếng đệm

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 7

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 8

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 9

Bên cạnh đó là vẻ đẹp sợ sệt trong các bộ trang phục. Đầu tiên các máy in laser đã làm tạo nên vải chần trong các mẫu đầu tiên. Sau đó, các mẫu trang phục với viền nổi may tay tạo cảm giác như các mẫu vải dệt cao cấp của Chanel như không phải đến từ thế giới này vậy.

Nadja Bender mặc mẫu áo khoác hình phễu màu hồng in hình hoa trà làm người xem liên tưởng tới Paris trước khi Chanel xuất hiện và thay đổi toàn bộ thế giới thời trang. Sự hình dung về một kỉ nguyên mới khiến người ta run rẩy. 

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 10

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 11

Các cô người mẫu được tạo đồng phục với lông màu đậm, tóc giả nắng và má hồng rực

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 12

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 13

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 14

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 15

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 16

Trước khi Chanel xuất hiện và làm thay đổi bộ mặt thời trang thế giới, Paris có lẽ khá buồn tẻ?

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 17

Các kiều nữ Chanel “đại náo” sòng bạc - 18

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài My ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang quốc tế HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN