9 điều "điên rồ" về Siêu mẫu của năm - Gigi Hadid

Tôi không xóa tài khoản của mình mà chỉ tạm xóa ứng dụng trên điện thoại. Tôi sẽ quay lại khi nào tôi muốn và vẫn chia sẻ mọi thứ, nếu các bạn còn theo dõi và ủng hộ tôi.

Tin tức và hình ảnh về Gigi Hadid có thể tràn ngập khắp nơi, nhưng liệu bạn đã biết tất cả mọi thứ về cô gái tóc vàng xinh đẹp vừa mới giành giải Siêu mẫu của năm 2016?

1. Gigi đích thị là một kẻ nghiện trứng!

9 điều "điên rồ" về Siêu mẫu của năm - Gigi Hadid - 1

Tôi rất thích ăn trứng, nhưng theo nhiều cách khác nhau. Tôi thích ăn bánh trứng. Tôi cũng thích cả cà chua, thịt xông khói và một loại gia vị Trung Đông có tên gọi zaatar. Nói chung tôi thích các nguyên liệu tươi ngon. Đối với tôi, những thứ như salad thật nhàm chán! Nếu tôi được nấu ăn với những thứ tôi thích thì tôi có thể ăn bất cứ thứ gì, thậm chí là cả tinh bột!

2. Gigi đang tạm ngừng sử dụng mạng xã hội

9 điều "điên rồ" về Siêu mẫu của năm - Gigi Hadid - 2

Tôi sẽ nghỉ ngơi vài tháng, cả trong dịp năm mới nữa. Tôi không xóa tài khoản của mình mà chỉ tạm xóa ứng dụng trên điện thoại. Tôi sẽ quay lại khi nào tôi muốn và vẫn chia sẻ mọi thứ, nếu các bạn còn theo dõi và ủng hộ tôi.

3. Gigi vẫn nói chuyện với HLV bóng chuyền ở trường trung học

9 điều "điên rồ" về Siêu mẫu của năm - Gigi Hadid - 3

Những lúc căng thẳng, tôi thường ngồi xuống và nghĩ liệu tôi có đang làm tốt không? Liệu HLV của tôi ở trường trung học có tự hào về tôi không? Khi ấy, HLV bóng chuyền cũ của tôi sẽ nhắn tin cho tôi và nói rằng “Suy nghĩ ấy thật ngu ngốc!”, và điều đó lại khiến tôi vui trở lại.

4. Hét thật to khiến Gigi rũ bỏ stress

9 điều "điên rồ" về Siêu mẫu của năm - Gigi Hadid - 4

Hét thật to vào một chiếc gối cực kỳ hiệu quả. Một lần, khi tôi đang chụp hình trên bãi biển, mẹ tôi bảo rằng "Hãy bước ra và hét thật to trước biển, nó sẽ giúp giảm con căng thẳng”.

5. Gigi thực ra không phải là fan của sqat

9 điều "điên rồ" về Siêu mẫu của năm - Gigi Hadid - 5

Tập squat thực sự rất đau đớn và bạn phải tập thật nhiều mới thấy hiệu quả. Khi gần tới show của Victoria’s Secret, tôi dán một tờ giấy nhớ trong bếp và mỗi lần đi qua tờ giấy nhớ có ghi squat, tôi lại thực hiện 15 lần. Đây là một chiêu cực kỳ hay ho bởi nó nhắc nhở bạn phải thành thực với chính mình. Không có ai theo dõi, vậy nên tôi chỉ làm vì chính bản thân mình.

6. Gigi bị bệnh về tuyến giáp

9 điều "điên rồ" về Siêu mẫu của năm - Gigi Hadid - 6

Sự trao đổi chất trong cơ thể tôi đã thay đổi điên cuồng trong năm qua. Tôi mắc chứng bệnh Hashimoto, một căn bệnh về tuyến giáp. Tôi đã dùng thuốc được hai năm rồi, và khi diễn show của Victoria’s Secret, tôi không muốn mình bị giảm bất kỳ một kí lô nào nữa. Tôi muốn mình có cơ bắp ở đúng nơi, và nếu vòng ba của tôi có thể cong hơn chút nữa thì thật tốt.

7. Boxing khiến Gigi tự hào về bản thân mình

9 điều "điên rồ" về Siêu mẫu của năm - Gigi Hadid - 7

Boxing không quan tâm tới việc tôi là ai, không quan tâm tới việc cơ thể tôi trông như thế nào. Chỉ cần tôi đưa ra những cú đấm đẹp, và đó là cách tôi sẽ được đánh giá. Đó cũng là điều khiến tôi tự hào về bản thân mình.

8. Gigi không nghĩ cô giành giải “Siêu mẫu của năm” là do những bức ảnh

9 điều "điên rồ" về Siêu mẫu của năm - Gigi Hadid - 8

Người ta đã tiến hành cuộc bình chọn với 1000 người tôi đã làm việc cùng trong suốt năm qua. Và tôi không nghĩ họ đã nói rằng “Những bức ảnh của Gigi là đẹp nhất trong số các bức của tôi trong năm nay”, thay vào đó, có lẽ họ đã nói rằng “Tôi đã có một ngày chụp hình thật tuyệt với Gigi. Cô ấy tràn đầy năng lượng. Cô ấy luôn cố gắng để nắm bắt các concept và thể hiện sự quan tâm của mình”. Tôi hy vọng đó là một nửa những gì giúp tôi giành được giải thưởng, chứ không đơn thuần là những bức ảnh đẹp.

9. Gigi gọi cho Lena Dunham mỗi khi cần lời khuyên

9 điều "điên rồ" về Siêu mẫu của năm - Gigi Hadid - 9

Chúng tôi có một nhóm bạn có thể tìm tới nhau bất cứ lúc nào chỉ để nói: “Mọi thứ thật tệ!”. Lena Dunham, người ngồi cùng Gigi trong cuộc phỏng vấn nói thêm: “Gigi và tôi tám chuyện trên điện thoại hàng tiếng đồng hồ về những sự việc trên mạng xã hội, thậm chí cả những sự cố khiến chúng tôi phải tắt ngay máy tính đi. Đó có thể là một cơn ác mộng và bạn nói rằng “Được rồi, tôi có thể tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng không cần thiết phải như vậy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Người mẫu Thế Giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN