Khổ công trồng hoa "giấc mộng vua Trần”, chỉ lãi hơn 200 triệu/năm

Sự kiện: Kinh Doanh

Bà Lại Thị Nga, ở khu trung tâm xã Tả Phìn (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) được biết đến là người “giàu có” địa lan nhất vùng. Trong vườn lan nhà bà hiện có đến cả nghìn chậu. Mỗi năm, bán loài hoa “đỏng đảnh” như thiếu nữ này, bà Nga lãi hơn 200 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nga cho biết: Giống địa lan mà bà trồng có tên gọi đầy đủ là địa lan Trần mộng. Địa lan Trần mộng gắn truyền thuyết về một vị vua đời Trần – đó là Trần Nhân Tông. Tương truyền, vào một đêm trăng thanh, gió mát, trong giấc mộng, vua Trần nhìn thấy một loài địa lan lạ, rất đẹp và rất thơm. Thật kỳ lạ, ngay trong ngày hôm sau, có người mang tiến vua một chậu lan y hệt trong giấc mộng của vua Trần. Cũng từ đó, loài lan quý được mang tên địa lan Trần mộng, tức là giấc mộng của vua Trần.

Khổ công trồng hoa "giấc mộng vua Trần”, chỉ lãi hơn 200 triệu/năm - 1

Bà Nga sở hữ hơn 1000 chậu hoa địa lan

Cách đây khoảng 8 năm, thấy một số người dân bản địa mang bán rong loài địa lan quý này, bà Nga liền mua về trồng. “Lúc đầu, tôi chỉ mua hơn chục cây về trồng. Vì người dân mới lấy ở rừng về nên nhìn chúng bé xíu. Nhưng sau một thời gian chăm bẵm, thấy lan phát triển tốt, đẻ nhiều nhánh nên tôi mới nghĩ đến chuyện nhân giống trồng với số lượng lớn để cung cấp cho khách. Từ chỗ chỉ vài chục chậu, đến này tôi đã có cả vườn hơn 1.000 chậu địa lan Trần mộng” – bà Nga phấn khởi nói.

Khổ công trồng hoa "giấc mộng vua Trần”, chỉ lãi hơn 200 triệu/năm - 2

Bà Nga làm lưới che sương muối, năng nóng cho vườn địa lan của gia đình

Theo bà Nga, loài địa lan rất khó tính, chỉ sinh trưởng và phát triển tốt ở nơi có khí hậu mát mẻ như ở Tả Phìn. Không chỉ mát mẻ mà ở Tả Phìn hay có sương mù nên rất tốt cho lan, nhất là vào thời kỳ lan chuẩn bị ra hoa. Loài địa lan Trần mộng này được ví như người thiếu nữ vừa đỏng đảnh lại vừa kiêu kỳ. Nói khó thì rất khó mà nói dễ thì cũng cực dễ nếu người trồng biết chọn giá thể phù hợp với địa lan.“Tuy đỏng đảnh nhưng nếu biết cách yêu thương, chăm sóc cẩn thận thì địa lan sẽ cho nhiều “lộc”. Nhà nào có chậu địa lan trong nhà thì việc làm ăn sẽ rất phát đạt, suôn sẻ...” – bà Nga tiết lộ.

Khổ công trồng hoa "giấc mộng vua Trần”, chỉ lãi hơn 200 triệu/năm - 3

Bà Nga cho biết, khi địa lan ra hoa nhìn rất đẹp, có cành hoa dài cả mét

Nói về kỹ thuật trồng lan, bà Nga chia sẻ: “Tôi thường lấy phân trâu trộn với trấu, mùn cưa, vôi bột... ủ khoảng 1 tuần. Sau đó, tôi đóng vào bao, chừng một tháng mới cho giá thể vào chậu rồi đưa lan vào trồng và chăm sóc, làm cỏ, bắt sên, sâu... Nhờ đó, vườn lan của gia đình tôi luôn phát triển tốt, ra hoa rất đẹp...”.

Ngoài nhân giống để trồng và bán ra thị trường, bà Nga còn sản xuất cả chậu xi măng. Bên cạnh đó, bà còn làm lưới che sương muối, nắng nóng cho vườn lan, đảm bảo cho lan phát triển.

Để xây dựng thương hiệu đồng thời có thể hỗ trợ nhau trong sản xuất, tháng 7/2016, bà Nga đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Hoa địa lan Tả Phìn, do bà làm giám đốc. HTX có 12 thành viên, mỗi thành viên có khoảng 200 chậu địa lan. Gia đình bà có số lượng lớn nhất, với hơn 1.000 chậu.

Khổ công trồng hoa "giấc mộng vua Trần”, chỉ lãi hơn 200 triệu/năm - 4

Theo bà Lại Thị Nga, địa lan Trần mộng rất đỏng đảnh như người thiếu nữ kiêu kì

“Tôi cung cấp cho các thành viên HTX giống, phân, chậu và lo khâu tiêu thụ. Không phải lo đầu ra nên các thành viên, ai cũng yên tâm chăm sóc vườn lan của mình. Ngoài bao tiêu sản phẩm cho các thành viên, tôi còn thu mua lan của người dân trong xã, rồi cung cấp ra thị trường. Doanh thu của HTX mỗi năm đạt hơn 2 tỷ đồng. Riêng, gia đình tôi thu khoảng 700 triệu đồng, sau khi trừ chi phí đầu tư còn lãi hơn 200 triệu đồng...” – bà Nga thông tin.

Khổ công trồng hoa "giấc mộng vua Trần”, chỉ lãi hơn 200 triệu/năm - 5

Hợp tác xã hoa địa lan Tả  Phìn do bà Lại Thị Nga làm giám đốc, chuyên cung cấp hoa địa lan tết cho khách hàng.

Bà Nga cho biết thêm, vì là giống lan nguyên bản, không cấy ghép, lai tạo lại được trồng, chăm sóc đúng quy trình nên khi lan nở hoa không chỉ đẹp, với nhiều màu sắc (xanh ngọc, vàng chanh, nâu đỏ, xanh cam...) mà tuổi thọ của hoa kéo dài từ 3 – 4 tháng. Do đó, khách hàng rất ưa chuộng địa lan do HTX cung cấp. Vì loài hoa này từ khi trồng đến khi được thu hoạch phải mất từ 3 – 5 năm nên giá thành khá cao. Khách hàng chủ yếu là đại gia, giới thượng lưu mua địa lan về “chơi” trong dịp tết. Giá một chậu lan chí ít cũng dăm ba triệu đồng, tùy theo số lượng cành hoa trong chậu. Có chậu lan giá cả trăm triệu đồng, nếu muốn mua thì khách phải đặt trước, chứ những chậu thế này không có nhiều...

Chia tay bà Nga, bên tai chúng tôi vẫn văng vẳng nỗi trăn trở của bà về những khó khăn của HTX, nhất là về vốn. Để HTX Hoa địa lan Tả Phìn phát triển vững chắc cũng như để loài lan quý không bị mai một, bà Nga mong muốn được Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ HTX vốn vay ưu đãi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Chiến - Hà Hoàng (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN