UFC: Đá trượt và cái kết đau lòng

Trong các cuộc chiến cân não, sai một ly là đi một dặm.

Trong khi các trận đấu chính của sự kiện UFC 192 diễn ra khá cân bằng, kéo dài, các trận đấu mở màn lại mang đến sự hấp dẫn đối với người xem nhờ tính chiến đấu máu lửa của các võ sỹ.

Điển hình phải kể đến trận Sage Northcutt đụng độ Francisco Trevino. Chỉ ít giây sau khi nhập cuộc, 2 võ sỹ đã lao vào nhau như “thiêu thân” và kết quả cũng đến rất nhanh. Một cú xoay người đá không trúng đích đã khiến Francisco Trevino phải trả cái giá đắt.

Sau khi né được đòn Sage Northcutt không bỏ lỡ thời cơ tấn công đối thủ một cách dồn dập, hết đấm, vật rồi cùi chỏ… anh khiến cho Trevino chỉ biết cúi đầu chịu đòn và trận đấu sớm kết thúc ở giây 57 của hiệp thứ nhất.

Ở tuổi 19 và vừa mới chỉ ký hợp đồng chính thức với UFC hồi tháng 9, một tương lai rộng mở đang chờ đón Sage Northcutt phía trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN