Trận đấu nổi bật

iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0
caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

“Trò đùa” với Pencak Silat: Ngạc nhiên chưa!

Trên sàn đấu của môn Pencak Silat sáng nay (15/12), khi đối thủ ra đòn sai quy định trúng nhẹ vào mặt, võ sĩ chủ nhà đã đổ vật xuống thảm để ăn vạ đòi các trọng tài xử mình thắng cuộc.

Nếu được chứng kiến tình huống ăn vạ của Kyaw Niang Thun - võ sĩ người của nước chủ nhà Myanmar trong trận tranh HCV với võ sĩ Malaysia – Ahmad Shahri ở hạng cân 65kg nam môn penkat silat tại SEA Games 27 diễn ra trưa nay (15/12), có lẽ siêu sao Neymar của Barca (người đã từng có một số pha “nằm sân” không được đẹp mắt cho lắm) cũng phải “thở dài” trước “cao thủ”.

“Trò đùa” với Pencak Silat: Ngạc nhiên chưa! - 1

Kyaw Niang Thun nằm sàn như thể bị trúng đòn chí mạng

“Trò đùa” với Pencak Silat: Ngạc nhiên chưa! - 2

Ahmad Shahri cũng phải chịu thua trò tiểu xảo thô thiển của đối thủ

Ở tình huống cả 2 võ sĩ chủ động thực hiện đòn đánh để ghi điểm, cú đấm của Ahmad Shahri bị võ sĩ chủ nhà đưa tay gạt ra. Nhưng do muốn được xử thắng cuộc nên Kyaw Niang Thun đã nằm vật ra sàn đấu ăn vạ. Trận đấu bị gián đoạn khá lâu. Chỉ sau khi các nhân viên y tế cho biết Kyaw Niang Thun không hề hấn gì và có thể thi đấu trở lại bình thường thì võ sĩ này ngồi bật dậy một cách hết sức khỏe mạnh.

Không chỉ chủ động diễn xuất, từ HLV đến các VĐV của chủ nhà đều chủ động kêu gọi khán giả có mặt tại nhà thi đấu Zeyar Thiri gây sức ép lên trọng tài.

“Trò đùa” với Pencak Silat: Ngạc nhiên chưa! - 3

HLV của Ahmad Shahri không thể giữ được bình tĩnh

Ngay cả Kyaw Niang Thun cũng liên tục khiêu khích đối thủ của mình trên sàn đấu. Theo đó, rất nhiều tình huống Ahmad Shahri đánh trúng đối phương nhưng không được tính điểm. Không ít lần HLV của Ahmad Shahri đã phải chạy đến bàn trọng tài để khiếu nại. Tuy nhiên, trận đấu vẫn diễn ra theo đúng sự sắp đặt của phía chủ nhà và người giành chiến thắng cuối cùng là Kyaw Niang Thun.

“Trò đùa” với Pencak Silat: Ngạc nhiên chưa! - 4

Ahmad Shahri vẫn chiến đấu đến cùng dù gặp nhiều sức ép

“Trò đùa” với Pencak Silat: Ngạc nhiên chưa! - 5

“Trò đùa” với Pencak Silat: Ngạc nhiên chưa! - 6

Võ sĩ của Malaysia bật khóc vì ấm ức

“Trò đùa” với Pencak Silat: Ngạc nhiên chưa! - 7

Ahmad Shahri chỉ biết trút giận vào chai nước

“Trò đùa” với Pencak Silat: Ngạc nhiên chưa! - 8

Nhà "vô địch" Kyaw Niang Thun ăn mừng tấm HCV

Sau khi trọng tài công bố kết quả, Ahmad Shahri đã không thể kìm nổi cơn giận giữ và anh đã cầm chai nước ném thật mạnh ra giữa sàn đấu. Trong khi cả nhà thi đấu Zeyar Thiri đang hò reo, vui mừng với chiến thắng “xấu xí” thì Ahmad Shahri của Malaysia lại ngậm ngùi về phòng thay đồ trong nước mắt. Đông đảo giới truyền thông cũng như các đội khác dự giải đã phải lắc đầu ngán ngẩm trước tấm HCV theo kiểu “ngạc nhiên chưa” của chủ nhà Myanmar…

Clip võ sỹ Ahmad Shahri khóc trong phòng thay đồ:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Chi (từ Nay Pyi Taw) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN