Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
0
Jack Draper
0
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
-
Jasmine Paolini
-
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
-
Tomas Martin Etcheverry
-
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Yue Yuan
-
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Tennis 8: Nadal gặp hạn

Sự kiện: Tennis 8

Vừa khỏi đầu gối, Nadal lại bị “đau bụng".

Nole: Rafa, tập tành thế nào rồi, có gì anh em mình tái đấu ở Abu Dhabi nhé.

Rafa: Thân tôi chưa tàn nhưng hơi phế thế này, đánh đấm sao nổi.

Nole: Sao thế, nghe nói cậu khỏi đầu gối rồi cơ mà?

Rafa: Thế mới khổ, vừa mới lành đầu gối xong thì lại dính mấy anh vi rút đường ruột.

Nole: Không sao, uống thuốc là khỏi ngay thôi, vài ngày chứ mấy.

Rafa: Nhưng bệnh này lạ lắm, bác sỹ bảo tôi phải ở nhà cho khỏi hẳn.

Tennis 8: Nadal gặp hạn - 1

Sao cái số tôi đen thế không biết?

Nole: Nghiêm trọng thế cơ à, chắc cậu lại ăn mấy thứ linh tinh rồi.

Rafa: Cũng không biết thế nào, đang yên đang lành thì bụng lại giở chứng.

Nole: Chết thật, bụng dạ thế này thì đang thi đấu lại gặp vấn đề thì nguy, cậu ở nhà là đúng rồi.

Rafa: Thì cũng biết làm sao, chỉ ngại mọi người lại đàm tiếu.

Nole: Ốm thì nghỉ chứ có chuyện gì đâu?

Rafa: Có người bảo tôi giấu chấn thương đầu gối nên bịa ra chuyện đau bụng.

Tennis 8: Nadal gặp hạn - 2

Bao giờ cho đến ngày xưa?

Nole: Ai bảo cậu cứ nói chắc chắn sẽ tới Abu Dhabi làm mọi người chưng hửng, thế nên họ mới nghi.

Rafa: Không thi đấu tôi chả tiếc đứt ruột đây này, mất toi cả triệu đô lót tay để ra sân còn gì.

Nole: Đã vậy Australian Open lần này cậu cứ chiến hết mình đi, thế là dẹp tan gièm pha.

Rafa: Đầu gối của tôi vẫn mong manh dễ vỡ lắm. Đánh đến đâu hay tới đấy vậy.

Nole: Thế thì khán giả lại thất vọng mất, họ mong chúng ta tái ngộ như trận chung kết năm ngoái đấy.

Rafa: Thôi tôi xin, đánh trận đấu xong đứng còn chả vững, huống hồ bây giờ, Australian Open phần cho cậu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Banh Tám ([Tên nguồn])
Tennis 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN