Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

SỐC: Djokovic không còn thiết tha vô địch Grand Slam

Novak Djokovic cho biết áp lực phải bắt kịp Federer khiến anh mất đi sự hào hứng với tennis.

Ở tuổi 29 và đang là tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic đã chinh phục thành công mọi danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp, trong đó có lần đầu tiên vô địch Roland Garros trong năm nay. Tuy nhiên sức ép chiến thắng đã khiến Nole dần mất đi sự hào hứng.

SỐC: Djokovic không còn thiết tha vô địch Grand Slam - 1

Novak Djokovic

“Tôi không muốn nghĩ về việc phải vô địch Grand Slam hay tiếp tục là tay vợt số 1 thế giới nữa. Tôi đã đặt quá nhiều sức ép lên mình sau khi vô địch Roland Garros trong năm nay, và tôi không cảm thấy thoải mái chút nào”, Djokovic nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

“Tôi luôn luôn thích được chơi tennis và được theo dõi các trận đấu khi không chơi ở các giải. Nhưng trong vài tháng qua, tất cả những câu chuyện về khả năng tôi làm nên lịch sử tennis đã mang tới quá nhiều áp lực. Không phải là tôi không còn thiết tha gì với tennis, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục thi đấu chỉ để đoạt những danh hiệu”.

Djokovic, người có nửa đầu năm 2016 thành công khi vô địch Australian Open và Roland Garros, đã có những thất bại đáng kể trong thời gian gần đây. Anh thua Sam Querrey ở vòng 3 Wimbledon, bị loại khỏi Olympic ở vòng 1 bởi Juan Martin del Potro và thất bại ở chung kết US Open trước Stan Wawrinka. Mới đây anh đã phải bỏ China Open do chấn thương.

Phong độ này tương phản so với một năm 2015 hết sức thành công, Djokovic chiến thắng ở 3/4 giải Grand Slam và ngự trị vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng ATP. Nhưng nay không những vừa thua ở hai giải Grand Slam, vị trí số 1 thế giới của Djokovic đang bị Andy Murray tiến sát.

Kể từ đó tới nay Djokovic đã nhiều lần bày tỏ rằng anh đang cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần khi phải thi đấu với mục tiêu áp sát kỷ lục 17 chức vô địch Grand Slam mà Roger Federer nắm giữ. Giờ là lúc Djokovic muốn tận hưởng tennis với trạng thái thoải mái hơn.

Sau một buổi tập nhẹ nhàng ở một khu tập huấn bên dòng sông Saga ở thành phố Belgrade, tay vợt người Serbia cập nhật tình hình chấn thương mới đây của mình. “Tôi hiện đang trong một kỳ nghỉ ngắn và sẽ trở lại cho Shanghai Masters. Chấn thương tuy nhỏ nhưng nếu không có thời gian phục hồi có thể tạo biến chứng lâu dài”, anh nói.

“Giờ đây tôi sẽ trân trọng từng phút giây được ở trên sân tennis, dù thắng hay thua. Tất nhiên tôi vẫn sẽ đón những chiến thắng và danh hiệu với cả hai tay”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp Marca) ([Tên nguồn])
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN