Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

“Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh: Con gái bác xe ôm làm rạng danh xóm nghèo

Lần đầu tiên tham dự SEA Games, cô gái 20 tuổi Lê Tú Chinh đã gây sửng sốt làng điền kinh Đông Nam Á với ba chiếc HCV danh giá.

Con hẻm nhỏ Nguyễn Chế Nghĩa nằm khép nép ở xóm nghèo quận 8 (TP.HCM) những ngày diễn ra SEA Games 29 vẫn yên ắng như thường lệ. Cho đến lúc báo chí rầm rộ đưa tin Lê Tú Chinh gây ấn tượng với ba chức vô địch cự ly ngắn, rất nhiều người mới chợt nhớ ra đúng là con gái ông xe ôm Lê Tiết Nhân rồi.

Cô gái mồ côi và giấc mơ đăng quang SEA Games

Ngày tiễn con gái út ra sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị tham dự SEA Games 29, ông Nhân cứ đứng tần ngần ở phòng đợi ngóng theo Tú Chinh vô tư cười đùa với đồng đội. Năm ngoái, con gái ông từng vô địch cự ly 200 m ở giải vô địch điền kinh trẻ châu Á nhưng ông nghe nói tại SEA Games có nhiều cao thủ lắm.

Đứng một mình ở góc phòng chờ mãi cho đến khi con gái đi vào cổng sân bay, ông Nhân như sực tỉnh, mới dặn dò con gái rượu: “Cố gắng đoạt huy chương nghen con, màu gì cũng được!”. Tú Chinh giơ tay chào cha, mỉm cười thật tươi hứa sẽ mang huy chương về cho ông khoe bà con xóm nghèo.

“Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh: Con gái bác xe ôm làm rạng danh xóm nghèo - 1

Lê Tú Chinh (về nhất) rạng danh điền kinh tại SEA Games 29

Ông Nhân kể mẹ Tú Chinh không may mắc bệnh hiểm nghèo rồi mất khi em mới sáu tuổi. Ông Nhân thương vợ, hứa với bà sẽ nuôi Chinh cùng hai người chị khôn lớn bằng nghề chạy xe ôm.

Ông cười nhẹ, nói nhà có mỗi con bé Chinh láu táu, mới có chục tuổi đầu cứ chạy nhảy loi choi suốt. Cũng có lúc ông sợ, dặn con mê chạy nhưng chớ dại mà bỏ học. Đời ông khổ nhiều rồi, chỉ mong con gái nhỏ kiếm đủ cái chữ sau này ra đời làm gì lương thiện nuôi sống mình là ổn. Ai ngờ Tú Chinh gắn luôn với cái nghiệp điền kinh từ lúc học lớp 8, sau một lần tình cờ cô Nguyễn Thị Thanh Hương đi tuyển người cho điền kinh TP.HCM.

Trái với ao ước và mong ngóng của bác Nhân, chị Thanh Hương, cũng là cô giáo của Tú Chinh từ những ngày đầu tiên, bật mí: “Sau khi VĐV Vũ Thị Hương giã từ đường chạy, điền kinh Việt Nam gần như là “vùng trắng” ở nội dung 100 m và 200 m nữ. Nhưng tôi luôn có niềm tin Lê Tú Chinh sẽ lấp đầy khoảng trống này. Theo dõi em khổ luyện mỗi ngày, tôi nhận thấy Chinh tiến bộ từng ngày”.

Đoạt vàng SEA Games kiếm tiền chữa mắt cận thị

Niềm tin của cô trò Tú Chinh sẽ đoạt vàng SEA Games 29 là dựa vào phong độ lẫn thành tích luôn ổn định. Tú Chinh luôn vượt xa mức 11 giây 76 mà chân chạy Kayla Richardson (Philippines) vô địch SEA Games 28. Ở nội dung 200 m, Tú Chinh cũng nhanh hơn Veronica Pereira (Singapore) không có đối thủ SEA Games.

“Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh: Con gái bác xe ôm làm rạng danh xóm nghèo - 2

Tú Chinh thống trị đường chạy SEA Games 29 (ảnh trên) và ông Tiết Nhân tự hào bên bộ sưu tập thành tích của con gái. Ảnh: HUY PHẠM - THANH HƯƠNG

Ngồi xem tivi trực tiếp con gái út chạy ở SEA Games, ông Tiết Nhân hồi hộp như muốn rớt tim ra ngoài. Hai lần Tú Chinh vô địch cự ly 100 m và 200 m, thấy con gái đặt tay lên ngực trái hát quốc ca Việt Nam rồi khóc, ông Nhân lần nào cũng hạnh phúc đưa tay quệt vội dòng nước mắt chảy dài.

Ông Nhân không ngờ con gái xuất thần đoạt hai HCV đã tưởng xong rồi nên lúc Tú Chinh thi cự ly 4 x 100 m, ông tranh thủ đi chạy xe ôm. Ai ngờ đâu Tú Chinh cùng ba đồng đội khác tiếp tục đăng quang SEA Games, lần đầu tiên lật đổ nội dung sở trường của Thái Lan, ông Nhân không kịp xem, tiếc đứt ruột.

Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam ca khúc khải hoàn về nước, gặp cha và các chị cứ nhảy loi choi như hồi còn con nít. Chúng tôi gặng hỏi mãi mới biết Tú Chinh có người thương rồi. Cô gái 20 tuổi vừa bẽn lẽn vừa hóm hỉnh kể: “Việc đầu tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em… mở lại tài khoản Facebook để chia vui với mọi người. Trước SEA Games một tháng, em khóa Facebook để không bị tác động bởi những chuyện ngoài lề. Tài khoản trang cá nhân của mình, em giao bạn trai giữ cho an toàn”.

Ít ai để ý trên đường chạy, gương mặt Tú Chinh rất lạnh lùng. Khi giành chiến thắng và vây quanh là những người quen, cô gái này cũng ít biểu lộ cảm xúc như những đồng nghiệp khác. Đem sự ngạc nhiên của mọi người hỏi mãi, Tú Chinh mới bật cười: “Em bị cận thị, đến ba độ rưỡi lận. Có người nói em “chảnh” nhưng thực sự nhiều khi em chẳng nhìn thấy gì xung quanh cả”.

2 tỉ đồng mỗi năm cho Tú Chinh tập huấn ở Mỹ

Niềm vui chiến thắng ấn tượng của Lê Tú Chinh ở đấu trường SEA Games 29 nhân đôi khi sắp tới em cùng HLV Thanh Hương có chuyến tập huấn ở Mỹ trong ba năm với mỗi năm tiêu tốn khoảng 2 tỉ đồng.

Đích đến của “nữ hoàng tốc độ” Tú Chinh là Trung tâm IMG (bang Florida, Mỹ) - nơi nuôi dưỡng nhân tài điền kinh của thế giới. Mục tiêu lớn nhất của Tú Chinh trong tương lai gần là đấu trường Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Phạm - Như Quỳnh ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN