Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nadal lại sa sút: “Bò tót” phải leo núi

Thất bại đáng buồn trước Viktor Troicki ở Thượng Hải vừa qua tiếp tục cho thấy phong độ sa sút thảm hại của Rafael Nadal trong mùa giải năm nay. Cựu số 1 thế giới sẽ phải rất nỗ lực cải thiện bản thân ở các giải đấu diễn ra trong nhà (Indoor) sắp tới.

Nửa đầu mùa giải năm nay, Nadal đã vô địch ở 2 giải đấu trên mặt sân đất nện sở trường ở Monte-Carlo Masters và Barcelona Open để tạo niềm tin cho người hâm mộ rằng anh có thể tìm lại được hình bóng vinh quang xưa.

Thế nhưng, liên tiếp sau đó, cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha trở lại với hình ảnh nhạt nhòa như năm 2015 với việc liên tiếp gây thất vọng ở các giải đấu lớn nhỏ mà mình tham dự kể từ khi bình phục chấn thương cổ tay gặp phải ở Roland Garros.

Nadal lại sa sút: “Bò tót” phải leo núi - 1

Ngay trận ra quân ở Shanghai Masters, Nadal đã thua sốc trước Viktor Troicki

Ở Olympic Rio, Nadal để Del Potro lội ngược dòng ở bán kết 7-5, 4-6, 6-7 (5-7) và rồi thua tiếp Nishikori sau 3 set 2-6, 7-6(7-1), 3-6 ở trận tranh HCĐ. Bước vào 2 giải đấu sân cứng liên tiếp sau đó trên đất Mỹ là Cincinnati Masters và US Open, Nadal còn chơi tệ hại hơn khi bị loại sớm bởi những đối thủ dưới cơ như Borna Coric và Lucas Pouille.

Bi kịch tiếp tục đến với Rafa khi anh dự 2 giải đấu ở Trung Quốc là China Open và Shanghai Masters. Ở giải ATP 500 tại Bắc Kinh, Nadal thua Grigor Dimitrov 2-6, 4-6 tại tứ kết rồi mới đây, Nadal cũng bị Viktor Troicki hạ nhục khi loại mình ngay ở trận ra quân tại vòng 2 giải Masters ở Thượng Hải sau khi thua đối thủ 3-6, 6-7(3-7).

Những thất bại liên tiếp vừa qua khiến Nadal đang chịu rất nhiều áp lực khi bước vào các giải đấu sẽ diễn ra trên mặt sân cứng trong nhà (Indoor) cuối năm là Basel Open (Thụy Sĩ, 24-30/10), Paris Masters (Pháp, 31/10-6/11) và cả ATP World Tour Finals (Anh, 13-20/11 – nếu anh giành quyền tham dự giải “bát hùng” này).

Nadal lại sa sút: “Bò tót” phải leo núi - 2

Nadal gặp sức ép cực lớn ở 3 giải đấu sân cứng trong nhà cuối năm

Hiện Nadal cũng đang cố gắng tích điểm để trở thành 1 trong 8 tay vợt nam dự ATP World Tour Finals năm nay.

Nhưng chặng đường sắp tới còn lại trong năm của “Bò tót” tại các giải đấu trong nhà sẽ không hề dễ dàng khi anh phải bảo vệ tổng số điểm khá lớn, lên tới 1.080 điểm trên BXH ATP, bao gồm: 180 điểm ở Paris Masters (năm ngoái vào Tứ kết, thua Wawrinka), 300 điểm ở Basel Open (năm 2015 là á quân, thua Federer ở chung kết) và 600 điểm ở ATP World Tour Finals (năm ngoái toàn thắng 3 trận ở vòng bảng và lọt vào bán kết, thua Djokovic).

Mặc dù phải đối mặt với sức ép lớn cả về điểm số phải bảo vệ và việc lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ để cải thiện phong độ và thứ hạng hiện tại của mình trên BXH ATP (thứ 6 thế giới) nhưng Nadal vẫn khá lạc quan.

Tay vợt sinh ra ở hòn đảo Mallorca (Tây Ban Nha) chia sẻ rằng anh sẽ cố gắng cải thiện phong độ, đặc biệt là hiệu quả từ những cú thuận tay để kết thúc năm 2016 với kết quả tốt nhất có thể và làm đà trở lại vào mùa giải 2017:

“Tôi cảm giác vẫn hơi đau khi tung ra những cú thuận tay. Tôi chưa thể đánh thuận tốt nhất lúc này, có lẽ do ảnh hưởng từ chấn thương cổ tay (từ Roland Garros). Điều này hy vọng sẽ không xảy ra ở những giải đấu còn lại trong năm nay và cả năm tới. Tôi phải phục hồi sức mạnh vốn có trên chính đôi chân của mình. Tôi sẽ cần phải thi đấu nhanh hơn, nhưng để làm được điều đó, tôi cần có sự tự tin hơn trong những cú thuận tay của mình.”

Video Nadal thua đau Troicki ở vòng 2 Shanghai Masters 2016:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Rafael Nadal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN