Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

MotoGP: Marquez gặp nạn, Rossi nở nụ cười

Sự kiện: Muôn màu thể thao

Đến với mảnh đất Australia, xứ sở chuột túi vào cuối tuần trước, khi tất cả mọi chuyện đã an bài (Marc Marquez đã lên ngôi vô địch mùa giải năm 2016), khi các tay đua không còn quá đặt nặng vấn đề thành tích nữa, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Trong một buổi chiều Chủ nhật mà tất cả tưởng như Marquez tiếp tục gia tăng niềm vui vô địch lên nữa thì Cal Crutchlow mới là người được xứng tên trên bục nhận giải một cách hoàn toàn xứng đáng.         

MotoGP: Marquez gặp nạn, Rossi nở nụ cười - 1

 Rossi về đích thứ 2 dù chỉ xuất phát thứ 15

Ngày thứ 6 và thứ 7 vừa qua ở trường đua Phillips Island tại Melbourne là những ngày có thời tiết khá bất thường, xuất hiện mưa và ít nắng, đặc biệt là vào ngày thứ 6 khi Free Practice 2 (FP2) của Moto GP đã phải hoãn lại khi trời đổ mưa quá to.

Đến ngày thứ 7, điều kiện có khá hơn chút, dù đường vẫn ướt nhưng khi diễn ra lượt chạy phân hạng, trời đã hoàn toàn tạnh mưa. Trong năm nay, đã có rất nhiều cuộc đua MotoGP đã diễn ra dưới điều kiện này và tất cả trong số đó đều có những bất ngờ khá lớn được tạo ra, ví dụ như của Jack Miller, tay đua hạng trung của thể thức này đã giành chiến thắng chặng đua tại Assen, Hà Lan.

Vì thế trong FP4, lượt chạy quyết định xem ai sẽ phải chạy Q1, ai sẽ được lọt thẳng vào Q2, đã có nhiều cái tên lớn đã phải chạy Q1 như Crutchlow, Lorenzo, Rossi và Vinales. Và bất ngờ hơn nữa, Rossi và Vinales là hai cái tên bị loại ngay ở Q1, chỉ có được vị trí xuất phát thứ 15 và 13, còn hai cái tên còn lại được vào trong Q2.

Tại đây, Crutchlow cũng đã xuất sắc giành vị trí xuất phát thứ 2, chỉ chịu kém tay đua tân vương năm 2016 Marquez, người đã giành pole một cách rất ấn tượng. Còn với Lorenzo, anh tiếp tục có một lượt chạy thất vọng khi xếp chót tại Q2 (xuất phát thứ 12).

Tuy nhiên, khi ở cú xuất phát tại cuộc đua chính thức, tay đua số 93 lại thực hiện không tốt anh để các tay đua phía sau vượt lên, và tay đua dẫn đầu sau khúc cua đầu tiên là Pol Espargaro - lần đầu tiên trong sự nghiệp dẫn đầu trong 1 cuộc đua MotoGP, và chỉ kéo dài được trong vài khúc cua trước khi bị đánh mất. Ở phía sau, hai tay đua Rossi và Vinales, những người sẽ trở thành đồng đội của nhau tại Yamaha vào năm sau cũng đã cải thiện đáng kể vị trí sau khi bắt đầu.

Sau 1 vòng đầu có phần không tốt, Marquez đã lấy lại phong độ đã có và ngày càng giãn khoảng cách với nhóm bám đuổi phía sau, và nhanh chóng bỏ xa người thứ 2, báo hiệu cho một cuộc đua dễ dàng cho đến khi về đích. Phía sau tay đua của Repsol Honda là cuộc cạnh tranh khá căng thẳng giữa các tay đua Crutchlow, Dovizioso cùng hai anh em nhà Espargaro. Đằng sau họ, Rossi và Vinales cũng đã dần dần từng bước gần hơn với cuộc cạnh tranh này.

MotoGP: Marquez gặp nạn, Rossi nở nụ cười - 2

ĐKVĐ Marc Marquez gặp tai nạn tại Australian GP

Đến vòng thứ 10, khi đang rất an toàn với vị trí dẫn đầu, Marquez lại mắc sai lầm khiến anh trượt ra khỏi đường đua, chiếc xe của anh lao khá nhanh khiến khi vào bãi sỏi, nó bay lên cao và gần như gãy vụn ra, rất may nó không đập vào người lái nó.

Việc Marquez bỏ cuộc khiến cho Cal Cutchlow vươn lên trở thành tay đua dẫn đầu, còn ở đằng sau là Aleix Espargaro và Dovizioso cùng với Rossi, lúc này đã lên thứ 4. Và không lâu sau đến vòng thứ 11, Rossi đã vượt qua hai tay đua đứng trên rồi để bắt đầu tấn công vị trí dẫn đầu.

Những vòng tiếp theo mọi chuyện có vẻ có lợi cho tay đua số 46, nhưng sau đó, khoảng cách lại ngày một giãn ra xa hơn trước, khiến cho hai vị trí đầu tiên gần như đã an bài. Cuộc chiến cho vị trí thứ 3 tiếp tục diễn ra quyết liệt giữa Dovizioso, A. Espargaro và tay đua mới nhập cuộc Vinales.

Tuy nhiên, tiếp tục có một sai lầm đáng tiếc xảy ra, lần này là của A. Espargaro, anh trượt ra khỏi đường đua ở vòng thứ 23, 4 vòng trước khi cuộc đua kết thúc, trong khi đó Vinales cũng đã vượt qua Dovizioso để nắn lấy vị trí podium cuối cùng tại Phillips Island này. Tay đua về đích thứ 5 là P. Espargaro, đằng sau anh là nhà cựu vô địch thể giới Jorge Lorenzo.

Với chiến thắng tại Melbourne, Cal Crutchlow đã có chiến thắng MotoGP thứ 2 trong sự nghiệp, cùng trong mùa giải 2016 này. anh cũng trở lại tay đua người Anh thứ 2 trong lịch sử giải đua xe này có hơn 1 chiến thắng trong cùng 1 mùa giải, một năm khong thể quên với tay đua duy nhất của đội đua LCR Honda. Với chiến thắng trên anh cũng gần như chắc chắn đứng thứ 1 trên bảng xếp hạng các tay đua độc lập tham dự giải đấu.

Còn với 'The Doctor' Valentino Rossi và Maverick Vinales của Suzuki, thành tích về thứ 2 và 3 cũng được coi là thành công lớn với họ so với vị trí xuất phát thứ 15 và 13 của cả hai. Với kết quả này, Rossi củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cá nhân với 24 điểm nhiều hơn người đồng đội Jorge Lorenzo, người bây giờ cũng chỉ còn hơn Vinales xếp sau 11 điểm (192 với 181). Chặng đua tiếp theo sẽ được diễn ra tại trường đua Sepang của Malaysia trong cuối tuần tới, từ ngày 28 đến 30/10.

Kết quả cuộc đua Australian GP:

MotoGP: Marquez gặp nạn, Rossi nở nụ cười - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN