Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

MotoGP: Hoàng đế ngã ngựa, hoàng tử thua đau

Chủ nhật vừa qua, giải đua xe MotoGP đã bước vào chặng đua thứ 6 của mùa giải tại trường đua Mugello nước Ý. Đây là chặng đua trên quê hương của huyền thoại Valentino Rossi cho nên anh chính là người được kì vọng nhiều nhất cho chiến thắng.

Do gặp vấn đề kĩ thuật với chiếc xe của mình, Valentino Rossi đã phải bỏ cuộc và nhường lại chiến thắng cho đối thủ chính Jorge Lorenzo một cách đáng tiếc. Đây đã là chiến thắng thứ 3 trong mùa giải và là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Lorenzo, giúp anh tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

MotoGP: Hoàng đế ngã ngựa, hoàng tử thua đau - 1

Rossi "cay đắng" rời cuộc chơi

Vào ngày thứ 7, Lorenzo đã có thành tích không tốt, và anh chỉ giành được vị trí xuất phát thứ 5. Ngay sau đó, anh đã lên tiếng chỉ trích Rossi rằng anh này đã kết hợp với Maverick Vinales của đội Suzuki để giúp cả hai giành được vị trí xuất phát thứ 1 và 2.

Thế nhưng theo Vinales - tay đua sẽ thế chỗ Lorenzo tại Yamaha vào mùa giải tới - tay đua của Ducati từ mùa giải sau chỉ đang quá thất vọng với kết quả này, không thể nói gì được nên quay hướng tập trung của ống kính máy quay sang phía mình và Rossi.

Lorenzo cho biết, Rossi đã tận dụng việc đi sau Vinales để có được thành tích tốt và giành được pole và có lẽ chính điều đó làm tay đua Tây Ban Nha bất bình. Thế nhưng có lẽ sau khi cuộc đua ngày Chủ nhật kết thúc, mọi phàn nàn của tay đua số 99 đã không còn khi anh đã xuất sắc về nhất sau những pha cạnh tranh căng thẳng với Marc Marquez cả Honda.

Ở cú xuất phát, Lorenzo đã từ vị trí thứ 5 nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 1 khi đoàn đua đến khúc cua đầu tiên. Trong khi đó, hai tay đua xuất phát thứ 2 và 3 là Vinales (Suzuki) và Iannone (Ducati) lại bị văng ngay ra ngoài top 10 lúc bắt đầu và giờ đây cuộc cạnh tranh cho chiến thắng cuối cùng lại là giữa 3 cái tên Lorenzo, Rossi và Marquez.

Đến vòng 8, khi hai tay đua Yamaha đang cạnh tranh quyết liệt thì chiếc xe của tay đua người Ý đã gặp phải vấn đề kĩ thuật và khói bắt đầu bốc lên và ngày càng dữ dội hơn. Và đáng tiếc thay Rossi phải bỏ cuộc sau đó với sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh khi anh đi vào pit. Tất cả khán đài tại trường đua Mugello lúc đó cũng im bặt lại khi nhìn thấy khói bốc lên trên chiếc xe 46 của huyền thoại trong lòng họ.

Sau cuộc đua, Rossi cho rằng nếu anh không gặp vấn đề động cơ, anh hoàn toàn có thể chiến thắng. Anh cũng cảm thấy thất vọng hơn bình thường bởi đây là Mugello - 'sân nhà' của anh, nơi luôn có một bầu không khí tuyệt vời và những người hâm mộ nhiệt tình.

MotoGP: Hoàng đế ngã ngựa, hoàng tử thua đau - 2

Marc Marquez (số 93) để tuột chiến thắng đáng tiếc

"Trong cuộc đua tôi khá nhanh. Tôi ở đằng sau Lorenzo nhưng tôi nghĩ race-pace của mình tốt hơn anh ấy. Vì thế tôi chắc chắn rằng mình sẽ có cơ hội và vượt qua Lorenzo". Đáng chú ý hơn, buổi sáng hôm Chủ nhật đó, chiếc xe của Jorge Lorenzo cũng gặp vấn đề động cơ tương tự ở trong buổi chạy warm-up. Nhưng Yamaha đã không có đủ thời gian để tháo động cơ ra kiểm tra xem liệu chiếc xe của Rossi có gặp vấn đề như vậy không và họ đã phải trả giá vào cuộc đua chính thức buổi chiều.

"Động cơ của tôi chạy ít hơn Lorenzo. Thời gian quá ít để có thể mở và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với nó vì thế chúng tôi cứ để đó mà chạy và đã không gặp may mắn."

Trở lại với cuộc đua sau đó, giờ đây chỉ còn Marquez có thể vượt qua được Lorenzo đề giành chiến thắng. Hai tay đua luôn bám đuổi nhau những vòng đua sau đó và chỉ đến khoảng hai vòng cuối cùng, Marquez mới có những bước tiến để vượt lên.

Vòng đua cuối cùng, hai tay đua này liên tục đổi vị trí cho nhau và đến khúc cua áp chót, người đang có lợi thế là tay đua của Honda. Thế nhưng khi tất cả tưởng Marquez là người chiến thắng thì Lorenzo xuất sắc vượt qua vào những thời điểm cuối cùng, cán đích chỉ trước Marquez có 0,019 giây.

Lí do mà Lorenzo có thể vượt lên là do sự thiếu tốc độ của chiếc xe Honda tại Mugello - một yếu tố đóng vai trò quan trọng bởi trường đua này có đoạn thẳng rất dài. Quả thật, Marquez đã làm tất cả những gì có thể ở vòng đua cuối đó để giành chiến thắng, anh tận dụng rất tốt những cơ hội ở các khúc cua nhưng tại đoạn đường thẳng, tất cả nỗ lực đã trở nên vô dụng và anh đành nhường lại chiến thắng cho Lorenzo.

Andrea Iannone là tay đua cuối cùng trên podium sau khi đánh bại Dani Pedrosa (hạng 4) và người đồng đội Dovizioso - người đã mắc sai lầm để rồi phải về đích thứ 5 chung cuộc.

Sau chặng đua thứ 6, Jorge Lorenzo với 115 điểm, vững vàng ở ngôi đầu bảng, nhiều hơn 10 điểm so với tay đua xếp sau là Marc Marquez (105 điểm) và hơn Valentino Rossi tới 37 điểm. Tốp 5 bảng xếp hạng cá nhân còn có sự hiện diện của Dani Pedrosa - Honda với 66 điểm và Maverick Vinales - Suzuki 59 điểm. Với tay đua người Ý, tình hình hiện tại rất khó khăn với anh bởi khoảng cách điểm khá lớn dù còn tới 12 chặng đua nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN