Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

F1, Belgian GP: Buổi chiều “điên cuồng” tại Spa

Sau 4 tuần tạm nghỉ F1 đã trở lại với chặng Belgian GP, và với những gì đã diễn ra khán giả đã được mãn nhãn sau một thời gian dài thiếu những diễn biến F1.

Điểm sáng của cuộc đua chắc chắn là Lewis Hamilton khi anh bắt đầu cuộc đua ở vị trí thứ 21, dù có rất nhiều sự cố diễn ra trên đường ‘hỗ trợ’ cho tay đua người Anh, nhưng chúng ta đều phải công nhận tài năng của anh để có được thành tích như vậy. Đội đua Force India cũng cần phải được nhắc tới trong cuộc đua.

F1, Belgian GP: Buổi chiều “điên cuồng” tại Spa - 1

Lewis Hamilton giành podium dù xuất phát ở vị trí thứ 21

Với nền tảng là thành tích phân hạng ấn tượng, họ đã tận dụng rất tốt cơ hội cũng như sai lầm của các đối thủ phía trên mình để từ đó kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ tư cho Nico Hulkenberg, về ngay sau anh ở vị trí thứ năm là người đồng đội Sergio Perez.

Điều đó cũng đồng nghĩa rằng họ đã vượt qua Williams trên bảng thành tích đội đua bởi đội đua giàu truyền thống nước Anh đã có một cuộc đua không tốt cũng chẳng tệ với hai vị trí thứ 8 cho Valtteri Bottas và thứ 10 cho Felipe Massa. Xen giữa họ là Raikkonen, còn người ở phía trên Bottas chính là Fernando Alonso.

Tay đua người Tây Ban Nha đã tăng 15 bậc so với khi xuất phát để cán đích ở vị trí thứ 7, một thứ hạng mà anh cũng không thể ngờ tới khi bắt đầu cuộc đua. Tuy nhiên người đồng đội của anh là Jenson Button lại phải bỏ cuộc vì va chạm với Pascal Wehrlein. Một tay đua khác cũng gặp phải tai nạn ở vòng đua đầu tiên là Carlos Sainz khi lốp đằng sau bên phải của anh bị nổ khiến cánh gió sau cũng bị gãy khiến anh không thể quay trở lại pit thay lốp và phải dừng cuộc đua.

Tay đua trẻ người Pháp Esteban Ocon, người đã có cuộc đua đầu tiên của mình tại trường đua Spa này cho đội đua Manor dù chỉ về đích thứ 16 nhưng anh đã đánh bại người đồng đội Wehrlein và hoàn thành cuộc đua.

F1, Belgian GP: Buổi chiều “điên cuồng” tại Spa - 2

Force India vươn lên thứ 4 trên BXH đội đua sau cuộc đua thành công

Nico Rosberg đã tiếp tục có một cuộc đua nhàn hạ khi anh không gặp phải sự tấn công nào từ các tay đua phía sau và từ đó đi tới chiến thắng chặng thứ hai mươi trong sự nghiệp của mình và là thứ 6 trong năm 2016. Dù Lewis Hamilton xuất sắc về đích thứ ba nhưng Rosberg đã rút ngắn khoảng cách với tay đua đương kim vô địch xuống còn 9 điểm.

Với vị trí á quân Daniel Ricciardo tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 151 điểm, gia tăng khoảng cách với bộ đôi của Ferrari lên thành 23 và 27 điểm. Còn trên bảng xếp hạng đội đua, Mercedes hiện tại sau 13 chặng đua đã giành được 455 điểm, theo sau là Red Bull với 274 điểm, Ferrari đứng thứ 3 và kém ‘bò húc’ 22 điểm.

Chặng đua tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra tại một trường đua huyền thoại nữa – Monza tại quê hương của Ferrari vào cuối tuần này trực tiếp trên hệ thống FOX Sport.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN