Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jan-Lennard Struff
2
alejandro-vs-marton
Tiriac Open
Alejandro Tabilo
0
Marton Fucsovics
0
cristian-vs-taylor
BMW Open
Cristian Garin
-
Taylor Fritz
-
casper-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Casper Ruud
-
Tomas Martin Etcheverry
-
iga-vs-elena
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Elena Rybakina
-
sloane-vs-caroline
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Caroline Garcia
-
marta-vs-marketa
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Marketa Vondrousova
-
stefanos-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Stefanos Tsitsipas
-
Dusan Lajovic
-

Đua xe F1, Singapore GP: “Ngựa chiến” tự sát, “Mũi tên bạc" chạm vinh quang

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Ferrari cần một chiến thắng thống trị trước Mercedes để tiếp tục gây áp lực cho đội đương kim vô địch, tuy nhiên ông trời lại dường như muốn điều ngược lại.

Video chặng Singapore GP:

Buổi chiều Chủ nhật tuần trước tại Singapore không giống với những Chủ nhật khác diễn ra chặng Singapore GP trong 9 năm trước đó, trời đã đổ mưa lớn. Điều này khiến cho cuộc đua năm nay là cuộc đua đêm đầu tiên trong lịch sử diễn ra trong điều kiện trời mưa. Dù đã có khoảng tạnh nhưng khi thời điểm bắt đầu đến gần, cơn mưa lại đổ xuống khiến các chiếc xe phải lắp lốp đi mưa thay vì lốp trơn như bình thường.

Đua xe F1, Singapore GP: “Ngựa chiến” tự sát, “Mũi tên bạc" chạm vinh quang - 1

Ba chiếc xe va chạm ở khúc cua thứ 1

Ferrari đang hướng tới một thắng lợi nữa sau khi bất ngờ giành pole trước Red Bull vào ngày thứ 7. Với việc Mercedes chỉ xuất phát thứ 5 và 6, đây là cơ hội lớn để họ tích lũy thêm rất nhiều điểm số trước đối thủ trực tiếp của mình.

Nhưng cuộc đua F1 không bao giờ đơn giản như vậy. Ở cú xuất phát, Max Verstappen là người depart tốt hơn, có cơ hội vươn lên dẫn đầu trước Sebastian Vettel. Dù vậy ở phía sau, Kimi Raikkonen mới là người xuất phát tốt nhất, ngay lập tức vươn lên gây áp lực với tay lái của Red Bull.

Còn Vettel, anh cũng thoát được khỏi cua 1 và 2, nhưng tới đoạn đường tiếp theo, do dầu từ bình ở sườn trái xe chảy ra sau cú va chạm với Raikkonen dẫn đến việc lốp xe dính dầu mất đi độ bám đường, chiếc xe nhanh chóng bị trượt và đâm vào tường, vỡ hoàn toàn phần cánh gió trước, khiến anh bỏ cuộc khỏi chặng đua này.

Hai chiếc xe màu đỏ va vào nhau trong khi Max bị ảnh hưởng đôi chút từ vụ việc đó. Chiếc xe số 7 gặp thiệt hại nặng nhất và bị trượt trên đường, không may thay khi tới khúc cua nó lại nhắm vào nạn nhân cũ Max Verstappen và thêm một chiếc xe bất đắc dĩ của Fernando Alonso khiến cả ba phải rời cuộc chơi.

Đua xe F1, Singapore GP: “Ngựa chiến” tự sát, “Mũi tên bạc" chạm vinh quang - 2

Daniil Kvyat đâm vào tường ở vòng đua thứ 11

Nói tới Alonso, từ vị trí xuất phát thứ 8, tay lái người Tây Ban Nha đã có một khởi đầu xuất sắc, lao từ phía bên trái sang bên phải đường đua, và là chiếc xe thứ 3 đến với khúc cua đầu tiên. Nhưng đen đủi thay, anh ở “nhầm vị trí, nhầm thời điểm”, đó cũng chính là lúc chiếc Ferrari lao đến chiếc Red Bull và tông vào chiếc xe màu cam đen.

Sau đó, Alonso vẫn có thể chạy tiếp nhưng với phần vỏ bọc thân xe cùng phần sàn xe tổn thất nghiêm trọng, cuộc đua cũng sớm kết thúc với anh. Đây là lần thứ 7 không hoàn thành cuộc đua của cả Verstappen và Alonso trong năm nay, nhiều nhất trong các tay đua hiện tại.

Còn Vettel, anh cũng thoát được khỏi cua 1 và 2, nhưng tới đoạn đường tiếp theo, do không còn độ bám đường cao nên chiếc xe nhanh chóng bị trượt và đâm vào tường, vỡ hoàn toàn phần cánh gió trước, khiến anh bỏ cuộc khỏi chặng đua này.

Tất nhiên có kẻ mất thì cũng có người được hưởng lợi, và đó chính là Mercedes, sau khúc cua số 3, Lewis Hamilton là người dẫn đầu còn Valtteri Bottas đứng ở vị trí thứ 5 bởi anh đã có một khởi đầu khá tệ. Đứng thứ 3 là một cái tên bất ngờ, Nico Hulkenberg, người đang có chuỗi 128 GP không có podium, và nếu anh có thể giữ được vị trí cho tới cuối cuộc đua, anh sẽ phá được cái dớp đó.

Đua xe F1, Singapore GP: “Ngựa chiến” tự sát, “Mũi tên bạc" chạm vinh quang - 3

Vụ va chạm có thể lấy đi cơ hội vô địch của Ferrari

Sau vài vòng chạy sau xe an toàn, cuộc đua được trở lại và đến lúc này không có quá nhiều diễn biến nổi bật bởi ai cũng biết trường đua Singapore khó vượt như thế nào. Đến vòng 11, sự cố thứ 2 xảy ra khi Daniil Kvyat đâm vào tường và xe an toàn lần thứ 2 xuất hiện, lúc này những xáo trộn lớn về vị trí đã đến khi các tay đua vào pit thay lốp, đáng chú ý nhất là Bottas vươn lên thứ 3 đằng sau Hamilton và Daniel Ricciardo, xếp thứ 4 là một bất ngờ khác mang tên Carlos Sainz.

Sau khi đợt SC thứ 2 trôi qua, cuộc đua lại trở về trạng thái yên bình của nó, và Hamilton liên tục gia tăng khoảng cách với Ricciardo phía sau. Race pace của Red Bull trong ngày thứ 6 là nhanh nhất trong 3 đội đua hàng đầu, nhưng với những gì diễn ra, nó không cho thấy điều đó bởi tay lái người Australia ngày càng bị bỏ xa bởi chiếc “mũi tên bạc”. Theo những thông tin từ phía trưởng đội đua, ông Christian Horner, chiếc xe số 3 dường như đã gặp phải vấn đề hộp số.

Đua xe F1, Singapore GP: “Ngựa chiến” tự sát, “Mũi tên bạc" chạm vinh quang - 4

Daniel Ricciardo không thể đánh bại Hamilton để về nhất

Một tiếng trôi qua và đây là lúc trường đua đã đủ khô để có thể sử dụng lốp trơn, vì vậy đoàn đua lần lượt vào pit để chuyển sang bộ lốp Ultrasoft. Nửa tiếng sau đó, tai nạn thứ 3 trong chặng đã diễn ra, lần này thuộc về Marcus Ericsson của Sauber, cùng với đó là lần SC thứ 3 trong cuộc đua thứ 10 tại Singapore này. Dù thế, nó cũng không khiến cho thứ tự quá bị đảo lộn và các chiếc xe còn lại đều nỗ lực để hoàn thành cuộc đua.

Do có nhiều lần phải gián đoạn, cuộc đua đã không thể hoàn thành đủ 61 vòng đua mà nó đã chạm mốc thời gian 2 tiếng trước, tương đương với khoảng 59 vòng. Lewis Hamilton đã có một cuộc đua may mắn và hoàn hảo để giành chiến thắng thứ 7 trong năm cho Mercedes, đồng thời gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng lên thành 28 điểm so với Vettel. Dù không thể về nhất nhưng Ricciardo cũng có thể hài lòng với vị trí thứ 2 có được ở đây, còn Bottas không thể đòi hỏi hơn với vị trí thứ 3 giành được sau 1 cuộc đua đầy kịch tính.

Đua xe F1, Singapore GP: “Ngựa chiến” tự sát, “Mũi tên bạc" chạm vinh quang - 5

Carlos Sainz đạt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp F1

Carlos Sainz và Jolyon Palmer là hai cái tên đã có được thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của mình khi lần lượt về đích thứ 4 và 6. Với Palmer, tay lái của Renault đã có chặng ghi điểm đầu tiên trong năm, chỉ 2 ngày sau thông tin anh sẽ phải rời đội đua khi mùa giải kết thúc. Đáng tiếc thay, người đồng đội Hulkenberg lại phải bỏ cuộc giữa chừng. Những cái tên còn lại trong top 10 là hai tay đua của Force India Sergio Perez và Esteban Ocon (thứ 5 và 10), Stoffel Vandoorne (thứ 7), Lance Stroll (thứ 8) và Romain Grosjean (thứ 9).

Giờ đây chỉ có 6 chặng đua, một chặng đường rất khó khăn cho Ferrari và Sebastian Vettel nếu muốn vô địch mùa giải 2017 này. Họ thực sự cần một phép màu như những gì đối thủ đã có trong chặng đua này. Còn với Mercedes và Lewis Hamilton chức vô địch lại đến gần họ hơn bao giờ hết. Chặng đua thứ 10 dưới ánh đèn tại Singapore quả thật đã để lại cho người xem nhiều diễn biến không thể nào quên được.

Chặng đua thứ 15 của mùa giải sẽ di chuyển tới Malaysia với trường đua Sepang trong gần 2 tuần nữa, từ ngày 29/09 đến 01/10 tới.

Bảng xếp hạng F1 - Singapore GP: Hamilton ăn 7, ”cắt đuôi” Vettel

Vô địch Singapore, Hamilton đã có chức vô địch thứ 7, bỏ xa Vettel 28 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN