Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Cổ tích như U23 Việt Nam: Chiến binh Nhật Bản hành hạ "Siêu nhân" Axelsen

(Tin thể thao, tin cầu lông) Có rất nhiều bản sao ấn tượng sau chiến tích kỳ vĩ của U23 Việt Nam.

Chiến tích lần đầu tiên lọt vào chung kết U23 châu Á của U23 Việt Nam đang tạo niềm cảm hứng cho những câu chuyện kiểu như "chàng David bé nhỏ hạ gục gã khổng lồ Goliath". Tại giải cầu lông Indonesia Masters 2018 đã chứng kiến hai cuộc lật đổ kỳ vĩ của những tay vợt có đẳng cấp kém hơn đối thủ rất nhiều.

Cổ tích như U23 Việt Nam: Chiến binh Nhật Bản hành hạ "Siêu nhân" Axelsen - 1

Thêm một câu chuyện cổ tích thể thao: Số 1 thế giới Axelsen (trái) bị hạ bởi chiến binh Nhật Bản (phải)

Vòng 1 Indonesia Masters, người ta chứng kiến màn đánh bại huyền thoại Lin Dan của tay vợt 19 tuổi người Thái Lan - Kantaphon Wangcharoen. Trong khi dư âm của nó vẫn được bàn tán xôn xao, Viktor Axelsen, người vừa vô địch Malaysia Masters lại khiến người ta sốc thêm lần nữa.

Tự tin đối đầu với tay vợt 27 tuổi, hạng 21 thế giới tới từ Nhật Bản - Kazumasa Sakai, tuy nhiên sau hiệp 1 "căng như dây đàn" và để thua sít sao 20-22 Axelsen không còn là chính mình trong hiệp 2. "Siêu nhân" Đan Mạch chơi như mất hồn hiệp sau đó, khi tỷ số đang là 11-7 nghiêng về Sakai, Axlesen gặp vấn đề về sức khỏe và xin dừng trận đấu, nhường đối thủ vé đi tiếp.

Lại thêm một chiến thắng kỳ vĩ đầy bất ngờ, ở đó thắng lợi thuộc về người bị đánh giá thấp hơn. Rõ ràng việc các đối thủ lớn bị loại sớm sẽ khiến giải đấu kém thu hút hơn song nó lại là một nét đẹp của thể thao. Nó cho thấy thể thao luôn biến đổi, không có sự lặp lại và chẳng có quy luật nào...những thứ đó là gia vị tạo ra cảm xúc bất tận cho người xem.

Chen Long, Son Wan Ho giành vé vào tứ kết

Trái ngược với thất bại của Axelsen và Lin Dan, hạt giống số 3 Chen Long (Trung Quốc) và số 4 Son Wan Ho (Hàn Quốc) đều dễ dàng đánh bại các đối thủ để tiến vào tứ kết. Ở vòng đấu tiếp theo, Chen Long đụng độ Anthony Ginting (Indonesia) còn Wan Ho tiếp đón Sony Dwi Kuncoro cũng của Indonesia.

Chấn động như U23 VN: SAO 19 tuổi Thái Lan, quật ngã ”khổng lồ” Lin Dan

Một lần nữa Lin Dan lại phải xách vali về nước ngay sau trận đấu đầu tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Cầu lông đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN