TQ: Chặt xác hàng xóm đốt thành tro rải lên cao tốc

Một lão ông nông dân từ Bắc Kinh đã được quan tòa sở tại tha án tử sau khi giết hại người hàng xóm. Chỉ vì tranh cãi nhỏ mà ông lão đã dùng đầu đĩa DVD đập chết người hàng xóm rồi chặt xác thành nhiều mảnh.

Theo Thời báo Bắc Kinh, người nông dân 65 tuổi đồng ý trả 300 tệ (1 triệu đồng) tiền đền bù sau khi con chó mà ông nuôi cắn bạn của người hàng xóm mùa hè năm 2014.

TQ: Chặt xác hàng xóm đốt thành tro rải lên cao tốc - 1

Đến tháng 2.2015, người nông dân vẫn chưa đưa số tiền trên. Người hàng xóm sang hỏi thì tranh cãi nảy lửa đã nổ ra và kết thúc bằng một cuộc ẩu đả. Trong cơn nóng giận không kiềm chế, người nông dân dùng đầu đĩa DVD đập vào đầu người hàng xóm khiến người này chết tại chỗ.

Thay vì đầu thú, lão ông nông dân đã chặt xác nạn nhân và đốt xác ở sân sau vườn rồi rải tro ở đường cao tốc gần đó. Sau khi em gái người hàng xóm phát hiện ra anh trai mình đột nhiên mất tích, cô đã báo cho công an địa phương. Cảnh sát đã bắt giữ lão ông 65 tuổi hồi tháng 3 vì tội giết người.

Trong tuyên án của tòa, ông nông dân bị kết án tử hình. Tuy nhiên, quan tòa đã quyết định hoãn ngày hành quyết 2 năm. Điều này đồng nghĩa rằng án tử của lão ông sẽ được hạ xuống mức tù chung thân sau khi kết thúc 2 năm hoãn tử hình.

Quan tòa cho biết vụ việc xảy ra do một tranh cãi nhỏ. Thủ phạm đã thú nhận ngay sau khi bị bắt và điều này cho thấy ông ta nhận thức được sai lầm của mình. Do đó, quan tòa quyết định sẽ mở cho ông ta một con đường sống thay vì tử hình như luật định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SH ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN