TQ: Cha tàn tật bò khắp nơi tìm con trai bị bắt cóc

Một người cha Trung Quốc tàn tật, liệt hai chân đã bò khắp nơi tìm con trai mất tích 15 tháng trước với hy vọng ngày một mong manh.

TQ: Cha tàn tật bò khắp nơi tìm con trai bị bắt cóc - 1

Chen trên hành trình tìm con đầy gian khó.

Người đàn ông mang tên Chen Shengkuan, bị liệt hai chân đã bò trên đôi tay của mình tới các thành phố ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc để tìm con.

Chen tin rằng con trai mình đã bị bắt cóc khi chơi với những người bạn đồng trang lứa trong làng. Có khả năng con trai của Chen đã bị bán cho một gia đình khác. Anh cho biết con trai mình bị bắt cóc lúc tròn 20 tháng tuổi.

TQ: Cha tàn tật bò khắp nơi tìm con trai bị bắt cóc - 2

Tấm biển in dòng chữ tìm con của anh Chen.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chen đã rời bỏ ngôi làng nhỏ bé và bắt đầu bò khắp nơi tìm dấu tích con trai. Nhân dân Nhật báo cho biết hiện Chen đang tìm kiếm con trai ở thành phố Quảng Châu, rộng hơn 7.000km2, là siêu đô thị lớn gấp 5 lần diện tích London.

 Trên đường tìm con, Chen viết một mảnh giấy cầm trên tay và giơ ra ở bất kì nơi nào anh tới. Con trai của Chen hiện nay khoảng 3 tuổi, có một vết chàm ở tay trái và một vết quanh mắt.

TQ: Cha tàn tật bò khắp nơi tìm con trai bị bắt cóc - 3

Chen bên ảnh con trai mất tích.

Cảnh sát địa phương đã thu thập DNA nhưng chưa có kết quả khả quan nào.

Bắt cóc trẻ em là một vấn nạn cực kì nghiêm trọng ở Trung Quốc. Rất nhiều bé trai bị bắt cóc từ các gia đình nghèo khó rồi bán lại cho những vợ chồng hiếm muộn.  Báo chí Trung Quốc đưa tin nhiều trường hợp bố mẹ tìm con cả chục năm trời trong vô vọng.

TQ: Cha tàn tật bò khắp nơi tìm con trai bị bắt cóc - 4

Chen đã bò tới rất nhiều nơi ở Quảng Đông để tìm con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN