Sư tử, hổ và gấu quấn quýt bên nhau 15 năm không rời

Sư tử, hổ và gấu ở một sở thú ở Mỹ đã sinh sống thân thiết với nhau suốt 15 năm qua, bất chấp sự khác biệt giống loài.

Sư tử, hổ và gấu quấn quýt bên nhau 15 năm không rời - 1

Chúng đã bị nhốt với nhau từ khi mới sinh ra

Sau khi được cảnh sát giải cứu trong một vụ điều tra ma túy, bộ ba người bạn thân sư tử, hổ và gấu đã được đưa đến Khu bảo tồn hoang dã Noah Ark ở Georgia, Mỹ vào năm 2001.

Cả ba con thú lúc đó đều bị suy dinh dưỡng và thiếu cân. Chúng bị nhốt ở trong những lồng nhỏ dưới một căn nhà.

Con hổ tên là Shere Khan bị nhiễm trùng da và xương.

Leo, sư tử, có một vết thương hở bị nhiễm trùng ở trên mũi.

Chú gấu tên là Baloo bị thương nặng nhất, với một sợi dây nịt cắm sâu vào người vì dây không hề được nới lỏng khi chú gấu lớn lên.

Nhưng sau khi được các chuyên gia chăm sóc và cho ăn đầy đủ, bộ ba đã trở nên hạnh phúc và khỏe mạnh trở lại.

Sư tử, hổ và gấu quấn quýt bên nhau 15 năm không rời - 2

Bộ ba ăn, ngủ và chơi đùa cùng nhau

Trước sự ngạc nhiên của những người trông giữ sở thú, chúng đã trở nên rất thân thiết. Suốt 15 năm qua, Shere Khan, Leo và Baloo không thể tách rời khỏi nhau.

Nhiều người nói chúng như anh em khác mẹ vậy.

Quản lý khu bảo tồn cho biết: “Chúng ăn, ngủ và chơi đùa cùng với nhau. Thậm chí còn còn muốn ở gần nhau, được vuốt ve, yêu thương bằng những hành động như cọ xát và liếm.”

"Nỗi sợ trong những tháng đầu đời đã khiến chúng thực sự gắn kết với nhau. Chúng không thể tách rời bất chấp sự khác biệt lớn về giống loài."

Sư tử, hổ và gấu quấn quýt bên nhau 15 năm không rời - 3

Chúng luôn đòi hỏi sự gần gũi từ "người anh em" còn lại

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN