Mỹ: Cô gái mộng du vật vờ đi lạc khỏi nhà 15km

Một cô gái đã mộng du, đi ra khỏi nhà 15km trước khi bắt xe bus và thức dậy trên một chiếc ghế sofa ven đường.

Taylor Gammel cũng dừng lại ở một cửa hàng tiện dụng nhưng hầu hết thời gian là ngủ và chẳng nhớ mình đã làm gì sau đó.

Mỹ: Cô gái mộng du vật vờ đi lạc khỏi nhà 15km - 1

Taylor Gammel đã mộng du và đi lạc khỏi nhà….15km

Cô gái 19 tuổi thực sự khiến cha mình hốt hoảng khi ông không tìm thấy con gái mình vào 6 giờ sáng ngày hôm sau tại Arvada, Colorado (Mỹ). Cảnh sát đã phải rất vất vả mới tìm ra cô. Họ huy động chó săn và cung cấp ảnh cô bé lên mạng internet cũng như truyền hình.

Sau ba giờ mộng du và 15km đi bộ, cô bé Gammel được người anh họ phát hiện ở một thị trấn tại Westminster – cô đang say ngủ trên một chiếc ghế sofa ven đường. Cô vẫn mặc trên người chiếc quần nỉ, áo phông và chân đi tất.

Ông Mark Techmeyer thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận Jefferson cho biết “Cô bé không đi giầy. Không điện thoại, không ví, không gì cả. Cô bé thức dậy rồi mộng du đi ra khỏi nhà. Cô ấy còn không nhớ là mình đã lên xe bus và tiền thì chẳng mang theo người”.

Cô Gammel đang mắc phải chứng mộng du cấp độ nặng nhất ảnh hưởng từ 1 đến 15% dân số, chủ yếu là trẻ em.

Ông Steve, bố cô bé nói: “Con bé cứ đi thôi. Tôi không nghĩ là nó biết mình đang làm gì, đang đi đâu”.

Trong tháng 7 vừa qua, cô Marie Lord, 39 tuổi cũng rời nhà tại Weston-super-Mare, Somerset lúc 1 giờ 30 sáng và đi đến kênh Bristol thì mới tỉnh giấc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Theo Mirror ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN