“Máy bay”, “xe tăng” đậu đầy trên nóc nhà dân ở Ấn Độ

Những mô hình lớn hình máy bay, xe tăng, con gà, hay thậm chí cả Nữ thần Tự do… đều được người dân ở bang Punjab, Ấn Độ xây trên nóc nhà.

“Máy bay”, “xe tăng” đậu đầy trên nóc nhà dân ở Ấn Độ - 1

Nhiếp ảnh gia Rajesh Vora đã cảm thấy rất bất ngờ với sự đa dạng của kiến trúc trên nóc nhà ở các làng quê bang Punjab, Ấn Độ. Họ tạo hình máy bay, trực thăng, con gà, lính cầm súng, cầu thủ bóng đá... và thậm chí cả Nữ Thần Tự Do.

“Máy bay”, “xe tăng” đậu đầy trên nóc nhà dân ở Ấn Độ - 2

“Máy bay”, “xe tăng” đậu đầy trên nóc nhà dân ở Ấn Độ - 3

Ông Vora đã đi hơn 6.000 cây số để chụp lại những bức ảnh này. Chúng được xây dựng bởi những người dân nhập cư. Họ đến đây và bắt đầu xây nhà từ những năm 1970.

Các bức tượng này đại diện cho nguyện vọng, mong ước của chủ nhà. Đó là lý do tại sao máy bay là hình phổ biến nhất. Ông Vora trưng bày những bức ảnh này trong một cuộc triển lãm mang tên “Everyday Baroque” (tạm dịch “Điều kì dị hàng ngày”).

Một số hình ảnh khác do Vora chụp:

“Máy bay”, “xe tăng” đậu đầy trên nóc nhà dân ở Ấn Độ - 4

“Máy bay”, “xe tăng” đậu đầy trên nóc nhà dân ở Ấn Độ - 5

“Máy bay”, “xe tăng” đậu đầy trên nóc nhà dân ở Ấn Độ - 6

“Máy bay”, “xe tăng” đậu đầy trên nóc nhà dân ở Ấn Độ - 7

“Máy bay”, “xe tăng” đậu đầy trên nóc nhà dân ở Ấn Độ - 8

“Máy bay”, “xe tăng” đậu đầy trên nóc nhà dân ở Ấn Độ - 9

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN