Đoàn cứu trợ đầu tiên tới "thị trấn xác sống" ở Syria

Sự kiện: Tin tức Syria

Một đoàn xe cứu hộ nhân đạo đã tới thị trấn Madaya ở miền nam Syria, nơi được tin nhiều người đang sống trong cảnh đói khổ cùng cực. Dân địa phương cho biết họ bị những kẻ khủng bố ép giá 250 USD một cân gạo, phóng viên RT đưa tin.

Liên Hợp Quốc đã xác nhận sự hiện diện của đoàn cứu trợ nhân đạo này tại thành phố. Các xe tải chở nhu yếu phẩm cần thiết gồm nước, thức ăn trẻ em, chăn, thuốc men và dụng cụ y tế cơ bản.

 “Hai xe tải chất đầy thức ăn và chăn ấm đã tới thành phố Madaya”, một quan chức thuộc tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria trả lời với AFP. Đồng thời, đoàn cứu trợ đầu tiên cũng xuất hiện ở ngôi làng Foah và Kefraya thuộc tỉnh miền nam Idlib bị quân nổi dậy bao vây, phóng viên BBC đưa tin.

Đoàn cứu trợ đầu tiên tới "thị trấn xác sống" ở Syria - 1

Đoàn xe cứu trợ đã tới Madaya sau một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên.

39 xe tải cứu trợ nhân đạo dự kiến sẽ tới Madaya, phóng viên Murad Gazdiev của hãng tin RT đưa tin trực tiếp từ hiện trường. Các hoạt động cứu trợ thực hiện sau khi một thỏa thuận đạt được giữa các bên tham chiến trong khu vực, nơi hàng ngàn người dân vô tội bị vây hãm.

Kể từ tháng 1.2016, mạng xã hội liên tục tràn ngập thông tin về nhiều người bị chết đói ở thị trấn Madaya. Một số tờ báo gọi Madaya là "thị trấn xác sống". Chính quyền Tổng thống Bashar Assad bị đổ tội cho thảm kịch này.

Một số báo như Telegraph, Independent, BBC, CNN, Fox News cho biết người dân Syria phải ăn bất kì động vật nào để cầm hơi. Một số trang tin yêu cầu kiểm tra tính xác thực của những bức ảnh được đăng tải. Phóng viên hãng tin RT đã bắt tay thực hiện nhiệm vụ này.

Một bức hình ám ảnh là người đàn ông gầy gò nằm trên phố ở Madaya. Thị trấn này có dân số khoảng 9.000 người. “Nạn nhân chết đói là do Bashar Assad, quân Hezbollah và lính Iran gây ra cho Madaya”, dòng trạng thái của bức ảnh viết.

Đoàn cứu trợ đầu tiên tới "thị trấn xác sống" ở Syria - 2

Những bức ảnh gây ám ảnh đăng tải gần đây trên các trang mạng xã hội.

Tuy nhiên, câu chuyện thực hư đã được sáng tỏ. Thực tế, người đàn ông này đã bị chết đói ở thành phố Ghouta cách đây 1 năm, theo tin từ Quỹ Y tế Mỹ-Syria. Bức ảnh được chụp ngày 13.1.2015.

Một bức ảnh em bé Syria xuất hiện trên truyền hình Ả Rập cũng khiến cộng đồng thế giới bức xúc. Sự đói khát biến em thành một cái xác không hồn. Tuy nhiên, em bé này thực ra đang mạnh khỏe ở Jordan. Theo đài MBC, bức ảnh chụp trên đường phố Amman, thủ đô Jordan từ tháng 1.2014.

Bức ảnh ghê rợn khác một người đàn ông gầy trơ xương hóa ra là một kẻ nghiện thuốc phiện nặng được chụp ở châu Âu từ năm 2009. Đôi mắt người này đã được chỉnh sửa để không còn màu xanh nước biển nguyên bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN