2 người Mỹ bị cảnh sát Jordan bắn chết

Đó là một vụ đọ súng giữa các thành viên trong trung tâm đào tạo cảnh sát King Abdullah ở Jordan.

2 người Mỹ và 1 người Nam Phi đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại trung tâm đào tạo cảnh sát King Abdullah (Muwuaqqar, vùng ngoại ô Amman, Jordan). 4 người khác gồm 2 người Mỹ và 2 người Jordan đã bị thương trong vụ nổ súng, theo một phát ngôn viên của chính phủ.

Thông tin ban đầu, tay súng gây ra vụ thảm sát này là một sĩ quan cảnh sát Jordan. Người này cũng đã thiệt mạng sau vụ nổ súng.

2 người Mỹ bị cảnh sát Jordan bắn chết - 1

Lực lượng đặc biệt của Mỹ đang theo dõi một buổi luyện tập tại trung tâm đào tạo cảnh sát. Ảnh: Maya Alleruzzo/AP

Vụ việc xảy ra vào đúng ngày kỷ niệm lần thứ 10 các cuộc tấn công liên hoàn của tổ chức khủng bố al-Qaida ở Iraq.

Báo cáo ban đầu từ truyền thông Jordan mâu thuẫn nhau. Một số nguồn tin nói rằng, đó là một vụ tai nạn do vô tình, nhưng cũng có nguồn tin cho biết đó là một vụ đấu súng giữa người Mỹ và người Jordan.

Một phát ngôn viên của chính phủ Jordan, Mohammed Momani, xác nhận có người Mỹ và Nam Phi thiệt mạng, và cho biết 1 trong 2 người Mỹ bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Ông nói quan chức cảnh sát Jordan đã bắn và làm thiệt mạng các nạn nhân.

Tờ báo al-Rai do chính phủ Jordan điều hành xác định, tay súng là một sĩ quan cảnh sát kỳ cựu, đã từng là một sĩ quan trong bộ phận điều tra tội phạm trước khi được chuyển đến học viện đào tạo King Abdulla.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo The Guardian) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN