Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
-
Thiago Monteiro
-
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Albert Ramos-Vinolas
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Vô địch Paris Masters, Djokovic lập hàng loạt kỉ lục

Sự vĩ đại của Nole ngày càng tăng bởi sự thống trị gần như tuyệt đối của anh trong năm 2015.

Đánh bại Andy Murray 6-2, 6-4 trong trận chung kết Paris Masters 2015, tay vợt số 1 thế giới người Serbia – Djokovic đã trở thành người đầu tiên 4 lần vô địch tại giải Masters 1000 được tổ chức ở thủ đô nước Pháp sau lần đầu đăng quang vào năm 2009. Những tay vợt từng 3 lần vô địch Paris Masters trước đó chính là Boris Becker, HLV hiện tại của Nole và cựu tay vợt Marat Safin.

Nhưng sự vĩ đại của Djokovic đâu chỉ có vậy. Tính ra, Nole đã giành tới 6 chức vô địch Masters 1000 trong năm 2015, điều chưa từng có tay vợt nào làm được trong lịch sử.

Vô địch Paris Masters, Djokovic lập hàng loạt kỉ lục - 1

Djokovic không có đối thủ ở thời điểm hiện tại

Hiện tại, với 26 chức vô địch Masters 1000 trong sự nghiệp, Djokovic chỉ còn kém kỉ lục của Nadal vỏn vẹn có 1 danh hiệu. Với phong độ cao, việc Nole vượt qua Rafa để trở thành tay vợt có nhiều Masters 1000 nhất trong lịch sử có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngoài ra, chiến thắng trước Murray ở chung kết Paris Mastesr còn nâng số trận thắng liên tiếp của Djokovic lên con số 22. Thành tích đối đầu với các tay vợt trong top 10 của Nole từ đầu năm cũng cực kì ấn tượng, thắng 27 và chỉ để thua có 4.

Cuối cùng, Nole còn thiết lập 1 kỉ lục khác, đó là trở thành tay vợt đầu tiên ở Kỉ nguyên Mở 14 lần liên tiếp lọt vào chung kết các giải đấu (giành 10 danh hiệu trong năm 2015).

Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận, Djokovic cho biết: “Có một chút khó khăn khi Murray đã chơi tốt trong set 2, nên trận đấu có thể đã kéo sang set 3 giống như ở trận đấu với Wawrinka. Dù vậy, tôi đã thi đấu tập trung để làm tốt công việc của mình. Một tuần tuyệt vời và đến rất đúng thời điểm. Tôi hi vọng mình sẽ tiếp tục có phong độ như vậy tại ATP World Tour Finals”.

Về phần Murray, dù thua trận nhưng tay vợt số 1 Vương quốc Anh không hề buồn bã: “Một tuần vui vẻ tại sân vận động rất đẹp. Xin chúc mừng Novak, đây quả là một năm tuyệt vời của anh ấy. Tôi đã chơi rất tiến bộ để lần đầu tiên vượt qua tứ kết ở nơi đây và hi vọng sẽ còn chơi tốt hơn vào năm tới”.

Video trận chung kết Paris Masters giữa Djokovic và Murray:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN