Cuộc trốn chạy của kẻ giết người hàng loạt (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Cô bé Krystal 10 tuổi vô tình chứng kiến cảnh giết người. May mắn thoát chết sau nhát dao chí mạng của hung thủ, Krystal đã giúp cảnh sát tìm ra nhiều manh mối.

Đối với những kẻ giết người hàng loạt, việc đoạt mạng người được xem như một thói quen để thõa mãn nhu cầu quái dị của chúng. Tommy Lynn Sells, kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng ở nước Mỹ cũng không ngoại lệ. Hắn thừa nhận thích giết người. Sau khi gây ra hơn 20 vụ trọng án, Tommy vẫn trốn tránh được sự truy đuổi của cảnh sát bằng cách liên tục di chuyển khắp các bang ở nước Mỹ. Tommy chỉ bị phát hiện ra khi hắn vô tình để một nạn nhân sống sót.

Nạn nhân cuối cùng

4h sáng ngày 31/12/1999, một chiếc xe bất ngờ dừng lại trên con đường chính trên vịnh Guajia, phía Tây Del Rio, Texas. Một người đàn ông râu quai nón bước ra khỏi xe, lặng lẽ đi về hướng ngôi nhà bên đường. Đó là nhà của hai vợ chồng Terry and Crystal Harris. Hắn nhẹ nhàng dùng một chai thuốc xịt xịt về hướng chiếc lồng vẹt treo trước cửa nhà khiến cho con vẹt không thể kêu lên.

Gã đàn ông lạ mặt dùng một lưỡi dao đã chuẩn bị sẵn tìm cách phá chiếc khóa ở cửa sau. Khi không thể phá khóa, hắn tìm cách đột nhập vào nhà theo lối cửa số gần điều hòa. Chỉ mất vài phút để hắn vào được bên trong.

Căn phòng đầu tiên hắn mở cửa là phòng ngủ của cậu bé Justin Haris, 14 tuổi. Justin bị mù. Tiếng động nhẹ đủ đánh thức cậu bé nhưng cậu bé không phản ứng gì vì nghĩ đó là tiếng em gái mình. Cậu nói vọng ra, “đừng vào, anh ngủ rồi”.

Người đàn ông lạ nhẹ nhàng kéo cửa lại và đi sang phòng tiếp theo. Qua ánh đèn mờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, hắn nhìn thấy Crystal Harris đang ngủ với cô con gái Lori, 12 tuổi. Hắn rời đi như muốn tìm kiếm một ai khác.

Phòng ngủ tiếp theo là của Katy Harris, 13 tuổi. Đây mới chính là người mà hắn tìm.

Hắn bước vào trong, tiến về phía chiếc giường tầng gần cửa, ngồi sát bên cạnh Katy và lay nhẹ cô bé. Katy giật mình tỉnh giấc, hắn nhanh tay bịt miệng Katy trước khi cô bé kịp kêu lên và dùng dao đe dọa Katy. Hắn bắt đầu giở trò với cô bé. Katy vùng mạnh chống lại và hét lớn, “Krystal, gọi mẹ chị đi”.

Lúc này, kẻ đột nhập mới phát hiện có người thứ ba trong phòng. Cô bé Krystal Surles, 10 tuổi nằm ngay giường trên.

Cuộc trốn chạy của kẻ giết người hàng loạt (Kỳ 1) - 1

Krystal Surles, nhân chứng

Hắn giật mình, dùng dao đâm mạnh vào cổ Katy hai nhát để cô bé không thể nói gì được, sau đó đâm liên tiếp những nhát khác lên người cô bé. Xử lý xong Katy, hắn đứng dậy, hướng về phía Krystal Surles.

Krystal Surles vừa tỉnh, lí nhí vài câu trong sợ hãi nhưng đủ để kẻ đột nhập nghe thấy, “ Cháu sẽ không nói gì. Cháu hứa sẽ im lặng.”

Hắn không không để ý đến lời Krystal, lao đến đâm thẳng một nhát dao vào cổ cô bé. Máu chảy rất nhiều. Krystal gục ngay trên giường.

Nghĩ rằng Krystal đã chết, hắn tắt điện phòng ngủ, vội vàng rời đi và thoát khỏi căn nhà theo lối cửa chính.

Có tiếng xe nổ máy,  biết chắc chắn kẻ đâm mình đã rời đi, Krystal ngồi dậy, lấy tay bịt chặt chỗ bị đâm ở cổ, cố gắng leo xuống giường. Nghĩ rằng mọi người trong nhà đã bị giết chết, cô bé thoát ra ngoài và chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Người hàng xóm lớn tuổi Herb Betz đã dậy từ lâu, ông đang ngồi theo dõi một chương trình chào năm mới tại Úc thì nghe có tiếng gõ cửa. Ngó qua khe cửa, ông hoảng hốt  khi nhìn thấy cô bé Krystal trong bộ quần áo ngủ dính đầy máu.

“Cô bé không thể nói, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi cầu cứu.”

Ông Betz mở cửa, để Krystal ngồi trên ghế và gọi điện cho cảnh sát. Ông cố gắng cầm máu ở vết thương trên cổ Krystal, ôm cô bé trấn án rồi đưa cô bé một tờ giấy. Krystal cố gắng viết 3 dòng ngắn gọn rồi gục xuống ghế

Cả nhà Haries đã bị giết.

Hãy gọi cảnh sát

Cháu sẽ sống chứ ?

Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, Krystal bị sốc, co giật mạnh. Cô bé được chuyển đến Bệnh viện Del Rio để sơ cứu sau đó chuyển đến một bệnh viện khác ở San Antonio bằng trực thăng để tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.

“Tôi nghĩ cô bé sẽ không qua khỏi và chết ngay tại nhà tôi. Thật kinh khủng”, ông Betz nói với cảnh sát.

Cảnh sát có mặt tại nhà Harries, họ tìm thấy Katy đã chết do mất quá nhiều máu. Trên người cô bé có tất cả 16 vết đâm.

Chân dung kẻ giết người

Cuộc phấu thuật thành công, Krystal may mắn qua khỏi và tỉnh dậy ngay ngày hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới với vết băng trên cổ.

Các nhân viên điều tra đã có mặt, khi họ còn chần chứ quyết định có nên thẩm vấn Krystal luôn hay không thì cô bé đã ra hiệu yêu cầu giấy bút và bắt đầu kể lại việc đã xảy ra. Krystal còn vẽ lại chân dung kẻ đã ra tay với mình hôm đó. Đó là một gã đàn ông mặt tròn, râu quai nón, tóc dài màu nâu.

Chuyên viên Shirley Timmons trực tiếp làm việc với Krystal ngay tại giường bệnh để phác họa lại rõ hơn hung thủ thông qua lời khai của cô.

Bản phác họa chân dung được chuyển đến nhà Harries đầu tiên để các thành viên nhận diện.

Hung thủ liệu có phải người quen của gia đình Harries? Mục đích hắn đột nhập vòa ngôi nhà kaf gì? Mời các bạn đón đọc Cuộc trốn chạy của kẻ giết người hàng loạt (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM 12/04/2013.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cuộc trốn chạy của kẻ giết người hàng loạt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN