Warren Buffett gặp vận đen và sai lầm lớn nhất cuộc đời

Với tỷ phú Warren Buffett năm 2015 được cho là năm đen đủi khi cổ phiếu của tập đoàn do ông sáng lập và lãnh đạo, đã giảm hơn 11%...

Năm 2015: Năm đen đủi của tỷ phú Warren Buffett

Theo hãng tin CNBC, 2015 không phải là một năm đáng ăn mừng đối với “nhà tiên tri xứ Omaha” - tỷ phú Warren Buffett.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Berkshire Hathaway, tập đoàn do tỷ phú Warren Buffett sáng lập và lãnh đạo, đã giảm hơn 11%.

Tệ hơn, cổ phiếu Berkshire đã giảm nhiều hơn mức giảm của chỉ số S&P 500 tới hơn 10 điểm phần trăm.

Giới đầu tư và các chuyên gia phân tích cho đây là “sự lạ”, bởi cổ phiếu Berkshire nổi tiếng có xu hướng tăng ít hơn S&P 500 khi chỉ số này tăng mạnh, và cũng giảm ít hơn S&P 500 khi chỉ số này mất điểm.

Xu hướng thường thấy này phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn của Buffett, người có phương châm đầu tư “hãy sợ hãi khi kẻ khác tham lam, và hãy tham lam khi kẻ khác sợ hãi”.

Warren Buffett gặp vận đen và sai lầm lớn nhất cuộc đời - 1

Theo hãng tin CNBC, 2015 không phải là một năm đáng ăn mừng đối với “nhà tiên tri xứ Omaha” - tỷ phú Warren Buffett.

Từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã giảm khoảng 0,4%. Do chỉ còn khoảng một tháng rưỡi nữa là kết thúc năm 2015, nên đến thời điểm này gần như chắc chắn rằng đây sẽ là năm đầu tiên kể từ năm 1990 giá cổ phiếu Berkshire giảm mạnh hơn S&P 500 trong một năm mà chỉ số này mất điểm.

CNBC cho biết, năm nay, cổ phiếu Berkshire đã trở thành “nạn nhân” của công việc kinh doanh kém khả quan tại các công ty con trong lĩnh vực vận tải và công nghiệp.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu hàng đầu trong danh mục của Buffett cũng có một năm đáng quên. Trong đó, cổ phiếu IBM và American Express mất giá mạnh, còn cổ phiếu Wells Fargo và Coca-Cola gần như đi ngang.

Chưa kể, giá năng lượng lao dốc cũng khiến Buffett điêu đứng.

“Berkshire là một trong những nhà vận hành đường sắt lớn nhất ở Mỹ, và những đoàn tàu của họ vận chuyển dầu và than. Khi giá hàng hóa cơ bản sụt giảm, thì rõ ràng những đoàn tàu lớn đó bị ảnh hưởng”, nhà phân tích Macrae Sykes thuộc công ty Gabelli & Co. phát biểu.

Tuy vậy, năm 2015 vẫn là một năm mà Buffett, 85 tuổi, bận rộn với những thương vụ “khủng”. Ngoài ra, Berkshire vẫn đạt doanh thu và lợi nhuận đáng nể trong quý 3 vừa qua.

Hồi tháng 8, tập đoàn này thâu tóm công ty cung cấp thiết bị hàng không-vũ trụ Precision Castparts với giá 37,2 tỷ USD.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh do Berkshire công bố ngày 6/11, lợi nhuận ròng quý 3 của tập đoàn đạt 9,43 tỷ USD, tăng gấp hơn 2 lần từ mức 4,62 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng 15%, đạt gần 59 tỷ USD.

Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Berkshire giảm 3,7%, còn 4,55 tỷ USD, từ mức 4,72 tỷ USD trong quý 3/2014.

Trái lại, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của Berkshire lại tăng mạnh. Trong đó, mức lãi sau thuế mà khoản đầu tư vào hãng thực phẩm Kraft Heinz đem lại cho Berkshire trong quý 3 là 4,4 tỷ USD, lớn hơn bất kỳ khoản đầu tư nào khác trong danh mục của tập đoàn.

Sai lầm lớn nhất cuộc đời của Warren Buffett

Warren Buffett quen biết người vợ đầu tiên - Susan Thompson qua sự giới thiệu của em gái. Họ làm đám cưới khi Warren 24 tuổi và Susan 22. Susan là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và cá tính, bà cũng được hưởng nền giáo dục cao cấp vì có cha là giảng viên đồng thời là chủ nhiệm khoa của một trường đại học. Sau khi lấy Warren, bà bằng lòng với vai trò một người vợ, người mẹ, để chồng có thể theo đuổi sự nghiệp cũng là niềm đam mê của ông.

Susan là một người phụ nữ đảm đang, chu toàn, bà luôn hiểu và chiều theo mọi sở thích đặc biệt của chồng, từ những chai Pepsi luôn phải có trong tủ lạnh, đến vài công thức nấu ăn cố định với thịt và khoai tây hay lúc nào cũng có bỏng ngô trong bếp…

Chuyện chăm lo cho bữa ăn của Warren rất dễ dàng, ông không ngại ăn mãi một món và thích đồ ăn nhanh như bánh kẹp thịt, khoai tây chiên...Nhưng nề nếp cá nhân vụng về của Warren lại đòi hỏi nhiều tâm sức và lòng kiên nhẫn của vợ. Là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Berkshire Hathaway lớn mạnh nhưng Warren lại không biết cách tự chăm sóc cho bản thân, và gần như không bao giờ để ý đến bề ngoài của mình. Susan đã lo lắng tất cả thay cho chồng, từ quần áo, giầy dép và vì Warren rất sợ ra hiệu cắt tóc ông đã để vợ tự cắt tóc cho mình.

Warren Buffett gặp vận đen và sai lầm lớn nhất cuộc đời - 2

Warren Buffett và vợ đầu tiên - Susan Thompson vẫn là bạn sau khi chia tay.

Công việc là niềm say mê của Warren Buffett, nên ông dành rất ít thời gian cho gia đình. Trở về nhà sau ngày làm việc, ông thường lao ngay vào phòng đọc và ở đó rất lâu. Ông rất hiếm khi ra ngoài ăn tối với vợ hay chơi với 3 đứa con của mình. Sự hờ hững với gia đình khiến bạn bè của họ đôi khi phải thốt lên “ Susan giống như một bà mẹ đơn thân với 4 đứa con vậy”.

Warren Buffett, nói theo một cách nào đó là một cỗ máy kiếm tiền siêu việt, tài sản của ông không ngừng tăng lên theo con số hàng triệu đô mỗi nhưng vợ chồng và các con ông sống không khác gì một gia đình bình dân. Ông mua báo cũ để tiết kiệm tiền, để ý tới những khoản chi nhỏ nhất và luôn tỏ thái độ coi thường các đồ công nghệ cao và những thói quen, sở thích xa xỉ.

Lúc các con đều đã trưởng thành thì cuộc sống vợ chồng của họ bắt đầu rạn nứt. Warren đã gặp và tỏ ra thân thiết quá mức với nhà báo nổi tiếng Katharine Graham. Điều này khiến Susan cảm thấy bị xúc phạm. Bà quyết định viết thư cho Katharine, bày tỏ sự đồng ý với mối quan hệ của hai người, rồi tự cho phép mình đến với một huấn luyện viên tennis.

Hai người ly thân vào năm 1977. Sự đổ vỡ này là một cú sốc với Warren, mà về sau này, ông đã gọi đó là “sai lầm lớn nhất của đời mình”. Những ngày sau đó, ông trở nên thẫn thờ, hối hận và không biết phải làm gì vì ông đã quen sống cuộc sống có Susan, bà “là tia nắng là cơn mưa trong khu vườn” của ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh ([Tên nguồn])
Tỷ phú Warren Buffett Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN