Sốc: Chó, mèo "nhảy" lên làm giám đốc

Chó, mèo được bổ nhiệm làm giám đốc truyền thông của một số công ty lớn đã thu hút sự quan tâm từ dư luận những ngày qua.

Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Chicken Treat có trụ sở ở phía Tây Nam nước Úc vừa bổ nhiệm một cô gà mái có tên Betty làm giám đốc phụ trách truyền thông cho hãng. Ý tưởng độc đáo trên đã giúp Chicken Treat nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận những ngày qua.

Sốc: Chó, mèo "nhảy" lên làm giám đốc - 1

"Cô gà" Betty mới nhận chức giám đốc truyền thông cho hãng đồ ăn nhanh Chicken Treat của Úc.

Theo Dailystar, Betty cũng nhận được những chế độ ưu đãi đặc biệt giống như một giám đốc thực sự với “văn phòng” tiện nghi siêu sang chảnh có sàn trải đầy rơm rạ, thóc, đèn làm việc và cả một dàn máy vi tính hiện đại.

Với ý nghĩ “Gà cũng có thể tham gia mạng truyền thông xã hội như con người”, công việc hàng ngày của Betty chỉ đơn giản là gõ những dòng trạng thái khó hiểu lên Twitter bằng tài khoản của cửa hàng.

Bên cạnh đó, hãng cũng đang thực hiện việc đào tạo giúp cho “vị giám đốc” mới có thể viết ra những từ tiếng Anh có nghĩa bằng việc “mổ cò” lên bàn phím, đồng thời hướng tới mục tiêu ghi tên Betty vào sách kỷ lục Guiness thế giới là cô gà đầu tiên có dòng tweet trên mạng xã hội.

Có vẻ như chiến dịch biến một cô gà trở thành hiện tượng mạng của Chicken Treat đã bước đầu gắt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Hiện Betty đang là nhân vật thu hút được nhiều sự chú ý trên Twitter với hagtag #chickentweet, trang cá nhân của cô gà cũng đã có hơn 1.000 lượt theo dõi hàng ngày

Mèo làm giám đốc truyền thông

Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn hết trong thị trường việc làm, tin tức tuyển dụng vị trígiám đốc truyền thông tại công ty mới thành lập ở Bucharest, Rumani đã ngay lập tức thu hút được nhiều ứng viên.

700 người đã ứng tuyển vào vị trí này với mong muốn có được việc làm với mức lương khá và các phúc lợi tốt đi kèm theo. Tuy nhiên, tất cả các ứng viên đều đã bị loại sau khi một chú mèo 9 tháng tuổi tên Bussy được chọn vào vị trí. Mèo Bussy đã chính thức đặt chân lên vị trí giám đốc truyền thông của công ty nói trên.

Mèo Bussy sẽ được nhận lương 110 Bảng Anh/tháng (tương đương 3,7 triệu VND), cộng thêm phần thưởng là thức ăn dành cho mèo trị giá 37 Bảng Anh (tương đương 1,2 triệu VND) và những đặc quyền khác nữa. Thậm chí, mức lương của mèo Bussy còn cao hơn lương tháng trung bình của một người Rumani làm việc ở vùng nông thôn.

Với đôi mắt sắc lẹm màu cam, đeo một chiếc cà vạt trắng, diện áo vest màu đen và ngồi chễm chệ trên ghế, trông chú mèo quả có “dáng dấp” của một vị giám đốc truyền thông uy lực. Đôi mắt cam sắc lẹm của giám đốc sẵn sàng cảnh cáo những nhân viên làm việc không chăm chỉ.

Sốc: Chó, mèo "nhảy" lên làm giám đốc - 2

"Giám đốc" Bussy được công ty ưu ái đến mức có hẳn một chiếc xe limousine đến đón đi làm trong ngày đầu tiên. Trong chiếc xe sang còn có 4 nàng thư ký sẵn sàng phục vụ giám đốc mới.

Bussy là một chú mèo màu giống Scottish Fold có nguồn gốc từ vùng cao nguyên Scotland. Giống mèo này nổi tiếng với đôi mắt màu cam nổi bật, bộ lông màu hoa cà và đôi tai cụp. Cũng như những con mèo Scottish Folds khác, Bussy có thể đứng được trên hai chân sau.

Xuất hiện trong những hình ảnh sau khi "nhậm chức", mèo Bussy trông khá "bảnh" với cà vạt màu kem quyến rũ, áo sơ mi trắng thanh lịch và có cả chiếc áo khoác màu đen trông rất đỉnh đạc. Ngồi nghiêm chỉnh trên một cái ghế xoay, mèo Bussy có vẻ như rất sẵn sàng đề ra những quyết định cần thiết với cương vị giám đốc truyền thông. Hơn thế nữa, các nhân viên chểnh mảng sẽ phải dè chừng ánh mắt màu cam trông khá dữ tợn của "giám đốc" Bussy.

Lịch trình làm việc của Bussy khá là bận rộn, chú mèo đảm nhiệm hoạt động quảng bá cho thương hiệu của công ty bằng cách thu âm lồng tiếng cho video quảng cáo, tạo dáng chụp ảnh cho thương hiệu, rồi còn phải in dấu chân phê duyệt hơn 20 quà tặng mỗi ngày trước khi giao cho khách hàng.

"Giám đốc" Bussy được công ty ưu ái đến mức có hẳn một chiếc xe limousine đến đón đi làm trong ngày đầu tiên. Trong chiếc xe sang còn có 4 nàng thư ký sẵn sàng phục vụ giám đốc mới.

Alexandra Cozac, phát ngôn viên của công ty cho biết mèo Bussy xuất hiện trong trang phục như một nhà quản lý doanh nghiệp thực thụ, thái độ cũng khá "ấn tượng".

"Chú mèo kiểm tra máy tính và điều đáng sợ là không ai thực sự hiểu thông điệp mà con vật muốn truyền đạt là gì. Tôi nghĩ đó chỉ là bản thử nghiệm và chú mèo cần thời gian để giải quyết công việc", Alexandra Cozac hóm hỉnh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN