Hồ sơ Panama: Phần nổi của tảng băng chìm “thiên đường trốn thuế”

Hồ sơ Panama chắc chắn là cụm từ "nóng" nhất tuần qua khi nó phơi bày ra ánh sáng các bí mật về một thế giới ngầm của những con người giàu và quyền lực bậc nhất.

Với 2.6 TB dữ liệu, 11.5 triệu tài liệu về các hoạt động trốn thuế, rửa tiền trong 40 năm qua, danh sách 214.000 công ty ma, tiết lộ tài sản ở nước ngoài của khoảng 140 chính trị gia và quan chức trên toàn thế giới, trong đó có liên quan đến 12 người đã hoặc đang là nguyên thủ quốc gia, cơn địa chấn mang tên “Hồ sơ Panama” đã thực sự khiến thế giới có phen rung lắc mạnh. Tầm ảnh hưởng của nó được dự đoán mạnh hơn rất nhiều lần so với vụ Wikileaks hay Edward Snowden.

Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, Giám đốc ngân hàng Hypo Landesbank Voralberg của Áo là hai nhân vật đầu tiên lãnh hậu quả, khi đã phải tuyên bố từ chức sau khi có tên trong “Hồ sơ Panama”.

Không dừng lại ở đây, Thủ tướng Anh Cameron, Tổng thống Argentina Mauricio Macri, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino, cùng hàng loạt tên tuổi trong giới chính trị, ngôi sao điện ảnh, bóng đá… cũng đang “dở khóc dở cười” khi có liên quan đến “Hồ sơ Panama”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Bản tin tài chính kinh doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN