Thai phụ đau đẻ, bị chẩn đoán rối loạn tiêu hóa?

Một sản phụ ở Hậu Giang mang thai 34 tuần tuổi, đau bụng, có dấu hiệu sinh nhưng lại được bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa dẫn đến thai nhi chết lưu, sản phụ nguy kịch(!?)

Trưa 5/3, PV đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tìm gặp anh Võ Thanh Hoàng (32 tuổi, ngụ xã Xà Phiên, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là chồng của sản phụ Đoàn Thị Ca Cao (22 tuổi, ngụ cùng địa chỉ).

Anh Hoàng buồn rầu kể, anh vừa đưa hài nhi nặng 2,5kg là con của anh chị đi hoả táng tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, mang tro cốt gửi vào nhà chùa. Riêng vợ anh Hoàng - sản phụ Ca Cao đang nằm trong phòng hồi sức sau mổ với tình trạng sức khỏe yếu.

Anh Hoàng cho biết, sáng ngày 4/3, vợ anh lên cơn đau bụng như chuyển dạ nên anh đưa vợ đến Trạm Y tế xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) khám thai. “Thấy sản phụ có dấu hiệu chuẩn bị sinh, bác sĩ ở Trạm Y tế xã nói tôi nên đưa vợ đi nhập viện chờ sinh. Để đảm bảo an toàn cho vợ và con, tôi tức tốc lấy xe máy, thu xếp đồ đạc cùng mẹ ruột đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xin được nhập viện chờ sinh”, anh Hoàng kể.

Thai phụ đau đẻ, bị chẩn đoán rối loạn tiêu hóa? - 1

Anh Võ Thanh Hoàng đau buồn trước cái chết của đứa con trai chưa kịp chào đời.

Gần 12h giờ trưa cùng ngày, anh Hoàng đưa vợ đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ thì được hướng dẫn lên Khoa Sản. Theo anh Hoàng, lúc này bác sĩ lại hướng dẫn xuống Khoa Khám bệnh tại tầng trệt để khám dịch vụ, vì ngoài giờ hành chính, không khám bảo hiểm được. Khoảng 13h30, vợ anh Hoàng được đưa đi siêu âm.

Cũng theo anh Hoàng, sau khi khám, có kết quả siêu âm, bác sĩ chẩn đoán thai nhi 34 tuần tuổi, bình thường và nói gia đình đưa sản phụ về nhà vì khoảng 1 tháng nữa mới sinh. “Bác sĩ nói vợ tôi chỉ bị rối loại tiêu hoá, kê đơn cho gia đình mua thuốc mang về nhà uống. Người trực tiếp chẩn đoán, kê đơn thuốc cho vợ tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Hồng Quốc Thích.

Bác sĩ Thích cho toa thuốc gồm 4 loại (FEBITO, GOLDTOMAX, SPASMAVERIN, SMECTA ) rồi kêu mua uống theo chỉ dẫn. Lúc này tôi nói vợ tôi đau bụng nhiều, có dấu hiệu sinh xin được nhập viện nhưng bác sĩ Thích không cho. Tôi đành đưa vợ trở về, lúc đó khoảng hơn 14h chiều”, anh Hoàng kể.

Thai phụ đau đẻ, bị chẩn đoán rối loạn tiêu hóa? - 2

Đơn thuốc xác định chị Ca Cao bị rối loạn tiêu hóa.

Trên đường về nhà, chị Ca Cao vẫn đau bụng và mệt, nên anh Hoàng ghé vào quán cà phê ven đường tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cho vợ nghỉ. Khoảng 2 giờ sau, thấy vợ không bớt mệt và đau bụng nặng hơn nên anh Hoàng gọi taxi chở vợ quay trở lại Khoa sản Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. “Tại đây sau khi khám, siêu âm, các bác sĩ xác định thai đã chết lưu, phải mổ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, các bác sĩ mổ xong, thông báo con tôi nặng 2,5kg, đã chết trong bụng mẹ”…

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Hoàng bức xức và kiến nghị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phải có lời giải thích rõ ràng trước sự việc này.

Xung quanh vụ việc này, bác sĩ Đặng Quang Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đang khẩn trương tìm hiểu sự việc và sẽ trả lời chính thức với gia đình bệnh nhân, báo chí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cửu Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN