Phát hiện ung thư nhờ cái ôm của chồng sau khi cưới

Chỉ vài tuần sau đám cưới, Will Barker cảm thấy có vết sưng cứng dưới cánh tay mình trong khi ôm vợ. Sau đó anh đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra, các xét nghiệm cho thấy vợ anh đã bị ung thư.

Cô dâu mới Jodie Pullinger 30 tuổi được chẩn đoán bị ung thư vú sau khi chồng là Will Barker (32 tuổi) cảm nhận có một vết sưng cứng dưới nách bên phải của cô sau tuần trăng mật.

Ngay lập tức, vợ chồng cô đã đi gặp bác sĩ. Kết quả các xét nghiệm cho thấy Pullinger có một khối u 7cm ở vú phải và cho biết ung thư cũng lan đến các hạch bạch huyết của cô. Sau đó, cô trải qua một cuộc phẫu thuật, sau hóa trị và xạ trị.

Mặc dù quá trình điều trị khiến cô nhiễm trùng nhiều lần, rụng tóc và khuôn mặt phù nề, nhưng bà rất biết ơn chồng mình.

Phát hiện ung thư nhờ cái ôm của chồng sau khi cưới - 1

Ảnh cưới của vợ chồng Will Barker.

Cô Pullinger cho biết: "Will đã cứu sống tôi. Thật đáng sợ khi biết mình bị ung thư - đặc biệt là bệnh đang giai đoạn phát triển mạnh”.

Pullinger và ông Barker cùng là sinh viên Đại học West of England ở Bristol và kết hôn tại một nhà nguyện bị cô lập trong Rame Head, Cornwall trong tháng Bảy năm ngoái.

Một vài tuần sau khi cưới, họ hưởng tuần trăng mật tại bán đảo Yucatan của Mexico.

Khi người chồng mới tìm thấy khối u, cô không lo lắng, nhưng khi chia sẻ với bác sĩ, họ gọi cô đến bệnh viện St George ở Tooting, phía Tây Nam London.

Phát hiện ung thư nhờ cái ôm của chồng sau khi cưới - 2

Việc chữa trị khiến tóc, lông mi, lông mày của bà Pullinger bị rụng.

Tại đó, bác sĩ yêu cầu siêu âm và sinh thiết ngay lập tức khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Các bác sĩ không xác định được Pullinger đã bị ung thư bao lâu trước khi được chẩn đoán. Cô cảm thấy vô cùng khó khăn khi bác sĩ cắt khối u và bắt đầu sáu lần hóa trị trong ba tuần.

“Tôi biết mình phải chiến đấu chống lại bệnh ung thư mặc dù có khi quá mệt mỏi tôi muốn dừng việc hóa trị" - Pullinger chia sẻ.

Việc điều trị khiến khuôn mặt phình to. Tóc, lông mày và lông mi rụng, làm Pullinger cảm giác không còn quyến rũ.

Tuy nhiên, tổ chức từ thiện Look Good Feel Better đến gặp cô khi đang điều trị tại Bệnh viện Parkside ở Wimbledon.

"Nó làm tôi cảm thấy thực sự tự tin. Họ dạy tôi cách trang điểm để che dấu các khuyết điểm do chữa trị”.

Bây giờ, Pullinger thấy tràn trề hy vọng. “Tôi cảm thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa", cô nói.        

Pullinger nói: "Tôi đã trở lại làm việc và tôi nhận ra rằng mặc dù bị ung thư tôi vẫn có thể tự tin".

Phát hiện ung thư nhờ cái ôm của chồng sau khi cưới - 3

Cùng Denise Van Outen, Pullinger trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch Benefit Cosmetics.

Cô đã quyết định ủng hộ chiến dịch toàn cầu Benefit Cosmetics '- Bold is Beautyful – trong đó có quyên góp tiền cho quỹ Look Good Feel Better và Refuge (hai tổ chức từ thiện trong nước).

Đây là năm thứ hai Pullinger trở thành gương mặt đại diện của chiến dịch cùng với Denise Van Outen.

Pullinger sẽ dẫn đầu cuộc diễu hành của 1.000 phụ nữ vào Chủ nhật, ngày 8/5. Nó sẽ bắt đầu lúc 11h sáng tại Quảng trường Cavendish, trung tâm London, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của hai tổ chức từ thiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Bé (Đời sống & Pháp luật/ Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN