Kinh ngạc bà mẹ sinh lần thứ 9 đứa con nặng gần 7 kg

Mặc dù sinh đứa con thứ 7 và đứa trẻ nặng tới 6,7 kg nhưng người mẹ đã sinh thường chỉ trong 15 phút.

Bà Firdous Khatun 36 tuổi đã chào đón người con thứ 9 của mình tại Bệnh viện Raja Ram Kalawati (Orai, Uttar Pradesh, Ấn Độ). Điều ngạc nhiên là đứa trẻ nặng tới 6,7 kg và trở thành trẻ sơ sinh nặng nhất Ấn Độ. Mặc dù con có kích thước khổng lồ, bà Khatun vẫn sinh thường và chỉ mất khoảng 15 phút dù lúc mới sinh có chút khó khăn.

Kinh ngạc bà mẹ sinh lần thứ 9 đứa con nặng gần 7 kg - 1

Bé sơ sinh nặng 6,7kg trở thành bé sơ sinh nặng nhất Ấn Độ.

Tám lần sinh trước, bà Khatun đều tự sinh ở nhà. Tất cả 8 đứa trẻ đều có cân nặng bình thường.

Đối với các bác sĩ tại đây, điều này quả là “kỳ diệu”. Bác sĩ Anjana Gupta chia sẻ: “Cậu bé thật đáng yêu. Trong 21 năm làm việc, tôi chưa bao giờ thấy một cậu bé sơ sinh lớn như vậy.

Lúc đầu, cậu bé gặp vấn đề về đường hô hấp, nhưng hiện giờ cả hai mẹ con đều khỏe. Kỳ lạ thay, người mẹ không hề mắc bệnh tiểu đường hay các nguy cơ có thể gây ra béo phì. Không hiểu sao cậu bé có thể có kích cỡ lớn như vậy, nhưng chúng tôi yên tâm vì cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh”.

Kinh ngạc bà mẹ sinh lần thứ 9 đứa con nặng gần 7 kg - 2

Hiện cậu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Hiện cậu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện Vatsalya. Bé đã trở thành bé sơ sinh nặng nhất Ấn Độ, phá vỡ kỷ lục bé sơ sinh nặng nhất trước đó nặng 6kg.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Nguyễn (Đời sống & Pháp luật/ Mirror)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN