Khuôn mặt mới của "dị nhân” sau bóc tách khối u

Tuy chỉ mới phẫu thuật được hơn 1 ngày nhưng khi vừa tỉnh lại, thiếu nữ có khuôn mặt "dị nhân" đã muốn nhìn thấy gương mặt mới của mình ngay.

Ngày 1/8, sau hơn 1 ngày được các GS-BS McKinnon bóc tách khối u chiếm toàn bộ gương mặt, 2 bệnh nhân Nguyễn Hoàng Thiên Ân (18 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Lê Hoàng Em (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã tỉnh lại, sức khỏe hồi phục tốt, đang được chăm sóc tại chuyên khoa.
 
Bệnh nhân Thiên Ân đã tỉnh lại, không còn chảy máu, không sốt, huyết động học tốt, không dùng thuốc vận mạch và uống được nước, sữa. Bệnh nhân được rút nội khí quản để tự thở. Vừa tỉnh, Thiên Ân đã muốn nhìn thấy gương mặt mình ngay.

Khuôn mặt mới của "dị nhân” sau bóc tách khối u - 1

Khuôn mặt của Thiên Ân trước (trái) và sau khi phẫu thuật gần 2 ngày

Còn bệnh nhân Lê Hoàng Em sau mổ các chỉ số sinh tồn bình thường, do vết thương còn lớn nên tiếp tục theo dõi đặc biệt. Ca mổ kéo dài 10 tiếng đồng hồ.

Bác sĩ McKinnon và đội ngũ bác sĩ Bệnh viện FV đã cắt bỏ khoảng 95% khối u cho Em, phần còn lại nằm sâu trong khoang miệng và là vị trí rất nguy hiểm nên các bác sĩ đành phải để lại, tránh rủi ro.

Khuôn mặt mới của "dị nhân” sau bóc tách khối u - 2

Các bác sĩ đang mổ bóc tách khối u cho bệnh nhân

Chia sẻ sau hai ca phẫu thuật, GS-BS McKinnon cho rằng đây là những ca khó. Không chỉ tại Việt Nam mà ngay cả trên đất Mỹ, ông cũng không dám bảo đảm là khối u của hai bệnh nhân này có tái phát hay không.
 
Nếu khối u không tái phát là thành công lớn. GS cũng bày tỏ với ê-kíp hậu phẫu chuyên nghiệp, kỹ thuật hiện đại, ông hoàn toàn tin tưởng các bệnh nhân sẽ hồi phục trong thời gian ông không có mặt tại Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN