Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ

Sinh ra đã mắc căn bệnh hiếm gặp, không hề có bộ phận sinh dục khiến bác sĩ không thể xác định giới tính, chàng trai phải sống trong hình hải của nữ giới suốt 25 năm.

Tờ Daily Mail cho hay, báo chí Anh xôn xao đưa tin về câu chuyện của Joe Holliday – chàng traisinh ra đã không thể phân biệt được giới tính khiến dư luận quan tâm.

Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ - 1

Joe Holliday sinh ngày 28/1/1988, tại Anh. Ngay khi chào đời, Joe đã mắc phải căn bệnh hiếm "exstrophy ổ nhớp", khiến cho thành bụng của anh không phát triển được, đường tiết niệu và tiêu hóa không hoàn thiện và không hề có bộ phận sinh dục.

Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ - 2

Các bác sĩ đã không thể xác định được giới tính của Joe, mặc dù họ nghiêng về khả năng Joe là con trai hơn là con gái. Họ cũng lo ngại nếu là con trai, có thể bộ phận sinh dục của Joe sẽ không thể hoạt động như bình thường.

Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ - 3

Mẹ của Joe đã gặp bác sĩ nổi tiếng về tiết niệu ở bệnh viện Great Ormond Street, Luân Đôn và bàn về chuyện phẫu thuật cho anh vài ngày trước khi bước qua sinh nhật 1 tuổi. Và thật bất ngờ khi vị bác sĩ lại nói rằng ba mẹ của anh đã nuôi con sai giới tính, lẽ ra Joe phải là nữ giới.

Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ - 4

Sau nhiều cân nhắc, ba mẹ của cậu bé Jacob đã quyết định để con sống với giới tính của mình là con gái. Joe đã mặc đầm trong đám cưới lần thứ hai của mẹ. Sau đó, ba mẹ anh quyết định đổi tên con thành Joella Holliday vào ngày sinh nhật đầu đời.

Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ - 5

Vào những năm 90, việc sửa đổi giới tính trên giấy khai sinh là một điều rất phức tạp. Mẹ của Joella đã cố gắng liên lạc với Công nương Diana để nhờ bà và giới truyền thông giúp đỡ. Vài ngày sau, Công nương Diana đã viết thư trả lời động viên mẹ con Joella. Đến năm 1998, cuối cùng mẹ của anh đã có thể đổi giới tính con mình thành công trên giấy khai sinh.

Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ - 6

Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ - 7

Tuy nhiên, dù được xem là con gái nhưng Joella luôn cảm thấy xung đột với bản thân. Khi còn nhỏ, Joella luôn có hứng thú với xe hơi thay vì búp bê như những bé gái khác. Thay vì đóng vai công chúa, Joella lại chỉ muốn được làm anh hùng và nhận thấy rõ bản thân bị thu hút bởi các cô gái.

Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ - 8

Vào năm 25 tuổi, Joella quyết định đến gặp chuyên gia hoóc-môn tại bệnh viện Pilgrim (Boston) để kiểm tra. Sau vài tuần chờ đợi kết quả, "cô" Joella vô cùng bất ngờ phát hiện rằng, thực chất, cơ thể mình mang nhiễm sắc thể XY. Điều này đồng nghĩa, Joella hoàn toàn không phải là phụ nữ. Kể từ giây phút đó, cuộc sống của "cô" Joella lại được trở về giới tính thật: là một người đàn ông mang tên Joe.

Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ - 9

“Cả cuộc đời tôi đã được bảo hãy sống như một đứa con gái. Tôi đã cố gắng tự nhủ rằng mình là một cô gái, nhưng thực chất tôi là một chàng trai và tôi đã sống dối trá với con người thật của mình. Tôi đã mất một khoảng thời gian xây dựng tình bạn và các mối quan hệ chỉ vì tôi không biết bản thân mình là ai”, Joe chia sẻ về những năm tháng khó khăn đã phải trải qua.

Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ - 10

Được động viên, Joe bắt đầu dùng testosterone và đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tạo dương vật. “Thật kì lạ khi nhìn cơ thể tôi thay đổi hằng ngày”, Joe nói, “tôi vẫn còn cả một quãng đường dài để đi, cả về cảm xúc lẫn thể chất. Tôi không hi vọng hay lên kế hoạch quá nhiều cho tương lai. Tôi chỉ mong có thể được sống thoải mái với bản thân mình”.

Không có bộ phận sinh dục, chàng trai suốt 25 năm tưởng mình là nữ - 11

Trải qua 27 năm đấu tranh, dù vẫn còn một hành trình dài ở phía trước, nhưng anh vẫn tin rằng rồi đây, mọi chuyện sẽ ổn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (Đời sống & Pháp luật)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN