Cận cảnh cắt ngón chân để đi vừa giày cao gót

Nhiều cô gái đã không ngần ngại cắt ngắn ngón chân, mài xương hai má chân, hút mỡ thừa, bỏ bớt thịt ngón chân cái... chỉ để chân bé lại, có thể đi giày cao gót như mong muốn.

Trang Daily Mail mới đây vừa đưa tin về một trào lưu được coi là khá kinh dị của giới trẻ hiện nay. Theo đó, các cô gái đang có xu hướng phẫu thuật rút ngắn ngón chân chỉ để... đi vừa giày cao gót.

Kiểu phẫu thuật cắt ngón chân rất phổ biến ở Mỹ có tên gọi là "Cinderella surgery" (tạm dịch là: ca phẫu thuật của cô bé lọ lem). Trong những năm gần đây, hoạt động này luôn được biết tới với việc rút ngắn hoặc kéo dài các ngón chân, cạo xương để loại bỏ những phần dư thừa, các cục u xấu xí và thậm chí là hút mỡ thừa từ ngón chân cái... 

Tiến sĩ Jason Hargrave - chuyên gia tư vấn về phẫu thuật tại trung tâm thẩm mỹ chân Harley Street cho biết: "Phẫu thuật thẩm mỹ chân là một xu hướng phát triển không thể thiếu. Nó ra đời khi giày cao gót trở nên quá phổ biến. Bộ phim Sex and the city mà các cô gái trên khắp thế giới yêu thích vô tình là kẻ giết người. Bởi phim tạo ra hình tượng người phụ nữ quyến rũ, mang trên mình những phụ kiện bắt mắt. Tất cả các bệnh nhân của tôi đều nói rằng họ mong mỏi có thể mang được giày hở mũi như nhân vật trong phim".

Hiện trào lưu đã lan nhanh chóng sang các nước châu Âu mặc dù được cảnh báo có nguy cơ biến chứng rất cao, cùng với đó là số lượng người phẫu thuật ngày càng gia tăng do đánh trúng tâm lý các cô gái trẻ khao khát có được đôi chân hoàn hảo. Nhiều người đã được đề cập chi tiết trên Daily Mail như những minh chứng rõ ràng cho trào lưu không giống ai này.

Paulina Charlikowska là một ví dụ điển hình. Phụ nữ thường thích đến các trung tâm thương mại để sắm những đôi giày thời thượng, hợp với mình; nhưng đối với Paulina đó lại là một việc làm không khác nào tra tấn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cô luôn cảm thấy tự ti khi mua giày là do "nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi ghét đôi chân của mình và cảm thấy khá xấu hổ nếu như bạn bè nhìn thấy chúng. Từ khi còn nhỏ, chân tôi đã không bình thường khiến tôi rất tức giận".

Cận cảnh cắt ngón chân để đi vừa giày cao gót - 1

Paulina Charlikowska không bao giờ đi thử giày trước mặt bạn bè bởi cô luôn cảm thấy không thích đôi chân của mình.

Chủ thẩm mỹ viện tại Blackpool chia sẻ: "Không thể tin nổi khi là con gái mà tôi đi giày size 8 (tương đương size 41). Ngón chân thứ 2 và 3 của tôi dài hơn hẳn ngón cái. Tôi đã từng siết thật chặt chân để có thể đi giày nhỏ hơn khiến cho các ngón chân luôn có cảm giác đau đớn. Tôi biết làm như vậy chân tôi trông sẽ càng tệ hơn nhưng tôi không thể chịu được việc mình đi giày ngoại cỡ".

"Làm việc trong lĩnh vực làm đẹp, tôi có thói quen dành cả ngày để chú ý đến bản thân và đặc biệt là đôi chân. Điều đó khiến tâm trạng tôi càng tồi tệ và không hài lòng hơn với chính mình" - cô cho biết thêm.

Vì vậy, Paulina đã nghĩ ra giải pháp "Cinderella surgery" - một loạt thủ thuật mới đang gây tranh cãi, giúp làm thay đổi hình dạng và kích thước của bàn chân phụ nữ. Chồng Paulina thậm chí đã nghĩ cô bị điên và thấy ca phẫu thuật này không cần thiết. Song cô gái 30 tuổi vẫn bí mật tiết kiệm 4.500 bảng Anh (khoảng hơn 16 triệu đồng) để tiến hành dao kéo cho đôi chân.

Cận cảnh cắt ngón chân để đi vừa giày cao gót - 2

 Paulina quyết định cắt ngắn ngón chân.

Tháng 10/2013, cô đã có ngón chân thứ 2 và thứ 3 ngắn đi 1 cm nhờ sự giúp đỡ của tiến sĩ Hargrave. "Sau khi tiến hành gây tê toàn bộ, trong một tiếng mặc dù tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy xương của tôi được xẻ ra và co rút, rất khủng khiếp. Phẫu thuật xong tôi phải nghỉ dưỡng trong 5 tuần, 1 ngón chân còn bị nhiễm trùng, cần dùng thuốc kháng sinh. Tôi phải tập đi lại và không được hoạt động mạnh suốt 6 tháng. Ai cũng bảo tôi điên nhưng tôi vẫn vui, tự hào với đôi chân mới này" -  Paulina nói.

Nhà tư vấn, phẫu thuật chỉnh hình bàn chân và mắt cá chân tại bệnh viện St Anthony - Andrea Sott cho biết: "Phẫu thuật ngón chân rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây chết người. Ngay cả khi phẫu thuật thành công, nó cũng cần đến ít nhất 6-8 tuần hồi phục. Tôi sẽ không bao giờ khuyên mọi người làm trừ khi thật sự cần thiết".

Cận cảnh cắt ngón chân để đi vừa giày cao gót - 3

 Cô gái làm trong lĩnh vực làm đẹp giờ rất hài lòng với đôi chân mới.

Mặc cho có nhiều rủi ro nhưng điều đó vẫn không ngăn được Sonja Ferguson thực hiện "Cinderella surgery". Nữ tiếp viên hàng không chia sẻ: "Tôi vĩnh viễn sẽ đi giày cao gót, nó là một phần không thể thiếu khi tôi lên xuống máy bay".

"Tuy nhiên, hai năm qua mọi chuyện bắt đầu tồi tệ. Đôi chân nhô xương bất thường của tôi khiến tôi trông thật kinh dị khi mang giày hở ngón hay cài quai. Mọi người thường chú ý quá nhiều đến chân tôi và tôi ghét như thế. Thật sự tôi chỉ muốn được đi giày kín cả bàn chân " - Sonja nói.

Cô gái 41 tuổi cho biết, cô luôn sửa sang và sơn móng chân với màu sắc tươi sáng, song điều đó cũng không giúp chân cô đẹp lên. Vì vậy, vào tháng 1 vừa qua, Sonja đã phải nhờ cậy đến bác sĩ phẫu thuật. Tháng 3, cô tiếp tục dao kéo để chân hoàn thiện hơn. Để có vẻ ngoài như mong muốn, Sonja đã trải qua 2 lần gây mê toàn thân, mài bớt hai bên má chân và thực hiện làm thẳng ngón chân cái.

"3-4 ngày sau phẫu thuật, cơn đau mới thuyên giảm và với ba tuần đi nhờ nạng, cuối cùng tôi đã đi lại được bình thường và có đôi chân như mong muốn. Giờ tôi rất vui khi thấy mọi người nhìn tôi khác trước. Tôi cũng có thể tự tin mang dép ra đường" - Sonja vui sướng cho hay.

Danielle Sandler cũng là cô gái gặp vấn đề với đôi chân của mình. Cô tìm đến phương pháp "Cinderella surgery" tại một bệnh viện ở London (Anh) 2 năm trước đây. Do đi giày quá bé, các ngón chân của cô đều bị bẻ cong và không thể nào duỗi thẳng trở lại.

Cô tâm sự: "Khi còn trẻ, tôi khá mập nhưng luôn thích đi giày cao gót - có lẽ đó là nguyên do cho mọi rắc rối sau này. Năm 16 tuổi, ngón chân của tôi bắt đầu bị uốn cong và tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn, tôi khó có thể chọn được đôi giày đi thoải mái. Thật khủng khiếp nếu như tôi đi giày hở mũi hoặc dép ra ngoài".

Cận cảnh cắt ngón chân để đi vừa giày cao gót - 4

Trải qua ca phẫu thuật đau đớn và nguy hiểm, Danielle giờ còn có nguy cơ chịu thêm nhiều biến chứng khác.

Danielle đã gây mê toàn thân để phẫu thuật. Theo đó, cô được bác sĩ đưa các lưỡi câu nhỏ vào ngón chân nhằm giúp duỗi thẳng ra, gọt bớt thịt và xương xung quanh bàn chân.

"Tôi đã hết sức đau đớn. Sau phẫu thuật 6 tuần, họ mới rút các móc trên đầu ngón chân ra nhưng không gây mê khiến tôi gần như ngất đi. Tôi đã phải mất sáu tháng nữa để có thể đi bộ, tuy nhiên bàn chân của tôi vẫn còn sưng to" - Danielle cho biết.

"Cả năm tôi không thể đi đâu. Tôi cảm thấy rất thất vọng khi bị mắc kẹt tại nhà và không thể làm bất cứ điều gì. Tôi bây giờ không thiết đi giày cao gót mà chỉ ước giá như trước kia đừng làm vậy. Phẫu thuật xong, chân tôi cứng đờ, mắt cá chân và đầu gối thì luôn luôn đau" - cô nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Linh (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN