Đêm nhạc Lệ Quyên - đồ sộ đến “ngạt thở”

"Nữ hoàng phòng trà" đã đạt được nhiều tham vọng qua đêm nhạc hoành tráng và công phu.

Giọng hát đã vào độ chín

Đêm nhạc Lệ Quyên - đồ sộ đến “ngạt thở” - 1

Lệ Quyên trong đêm nhạc tối qua.

Lệ Quyên Live Concert diễn ra đêm qua, 8.3 là một đêm nhạc tham vọng và mạo hiểm của “nữ hoàng phòng trà”.

Mạo hiểm bởi cô quyết định tổ chức vào đầu năm, thời điểm cạnh tranh với nhiều liveshow đình đám khác tại Hà Nội. Tuy vậy, sức nóng trong giọng hát cùng lượng lớn khán giả ruột đã giúp nữ ca sĩ có được một đêm nhạc thành công.

Trung tâm hội nghị quốc gia chật cứng, không còn một chỗ trống dù thời tiết tối ngày Quốc tế phụ nữ mưa rơi khá dày hạt.

Gần 9h đêm nhạc mới bắt đầu, nhưng sự muộn màng ấy xứng đáng với sự chờ đợi. Khán giả thủ đô đã được đền đáp nhiệt thành bằng những phần trình diễn ngọt ngào, sâu lắng của Lệ Quyên.

“Nữ hoàng phòng trà” luôn nóng. Sức nóng của cô toát ra không phải bởi chiêu trò, những tuyên bố đao to búa lớn mà bởi giọng hát ấy vốn đã đầy mê hoặc, quyến rũ bằng nội lực không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn sở hữu.

Trong đêm nhạc tối qua, một lần nữa Lệ Quyên chứng tỏ cô không phải dễ dàng có vị trí hôm nay. Giọng ca đã vào độ chín của tuổi đời và tuổi nghề giúp Lệ Quyên đưa khán giả trở nên mê đắm trong dòng xúc cảm từ thính giác. Người ta không quá vồ vập với những phần trình diễn của cô, nhưng khi giọng hát kết thúc thì tiếng vỗ tay vang rền, những lời trầm trồ thán phục thật đáng giá.

Đêm nhạc Lệ Quyên - đồ sộ đến “ngạt thở” - 2

Lệ Quyên thực hiện liveshow khi đã vào độ chín của tuổi đời và tuổi nghề.

Lệ Quyên Live Concert gồm những ca khúc từng đưa tên tuổi “nữ hoàng phòng trà” lên đỉnh cao sự nghiệp, gồm cả những ca khúc nhạc trẻ và nhạc xưa. Lệ Quyên giúp khán giả nhớ lại thời cô mới vào nghề, với Con đường màu xanh, Con tim anh đã đổi thay,…

Chất giọng vẫn khỏe và tươi trẻ như ngày gây bão với hit Giấc mơ có thật, Hãy trả lời em,… và dù những ca khúc ấy không được nhân vật chính chọn thể hiện lại trong đêm nhạc tối qua, nhưng khán giả cũng phần nào hồi tưởng được một Lệ Quyên trẻ trung và đầy nhiệt huyết thuở mới vào nghề.

Đỉnh cao trong giọng hát của Lệ Quyên trong concert tối qua phải kể đến phần nhạc xưa với những tình khúc vượt thời gian như Đêm tâm sự, Chuyến tàu hoàng hôn, Nhật kí đời tôi, Hoa nở về đêm,… Trong những ca khúc bolero, giọng hát như rót mật của Lệ Quyên khiến hội trường Trung tâm hội nghị quốc gia như lặng đi, ngấm từng giọt ca từ và giai điệu để rồi vỡ òa trong tràng pháo tay không ngớt.

Đêm nhạc Lệ Quyên - đồ sộ đến “ngạt thở” - 3

Lệ Quyên thể hiện liên khúc Sương lạnh chiều đông, Không giờ rồi và Người đi ngoài phố dưới tay đàn guitar - nhạc sĩ Vĩnh Tâm.

"Nữ hoàng phòng trà" còn chứng minh khả năng hát bolero thiên bẩm bằng việc thể hiện một loạt 3 hit Sương lạnh chiều đông, Không giờ rồi và Người đi ngoài phố dưới ngón đàn guitar của nhạc sĩ Vĩnh Tâm. Đây là điều mà rất ít giọng ca trữ tình có thể làm được, bởi hát nhạc trữ tình theo phong cách acoustic là điều rất khó, và hình thức này trong làng nhạc Việt hiện tại được xem là “xa xỉ”, “của hiếm”.

Đẳng cấp của sự dàn dựng

Có thể nói Lệ Quyên Live Concert là một trong số ít đêm nhạc được dàn dựng công phu và mang tính thẩm mĩ ấn tượng thời gian qua. Sự công phu không chỉ thể hiện ở số lượng người tham dự, số lượng đạo cụ mà còn thể hiện ở chiều sâu và lớp lang ý nghĩa trong từng phần trình diễn.

Đêm nhạc được chia làm từng chương riêng, đưa người xem đi đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, hoài niệm có, vấn vương có, tự hào có và buồn thương cũng có.

Đêm nhạc Lệ Quyên - đồ sộ đến “ngạt thở” - 4

Tiết mục Mẹ từ bi huy động gần 200 diễn viên quần chúng.

Trong phần hát về mẹ, gần 200 diễn viên quần chúng được huy động nhưng không hề khiến tiết mục của ca sĩ bị phức tạp mà ngược lại, rất trơn tru và tạo cho người xem cảm giác gọn gàng, mượt mà của nghệ thuật sắp đặt.

Yếu tố màu sắc trong Lệ Quyên Live Concert cũng là điểm đáng chú ý khi nó được sử dụng khá tinh tế, góp phần giúp những phần trình diễn trở nên mênh mang và cuốn hút gấp nhiều lần. Trong phần thể hiện hai ca khúc trữ tình mới của nhạc sĩ Thái Thịnh là Duyên phậnĐoạn tuyệt, tông màu đỏ - xanh được phối hợp tài tình, giúp người xem thấy sự chia li, đoạn tuyệt, đổ vỡ trong tình yêu mà bài hát truyền tải chân thật và gần gũi hơn bao giờ hết.

Đêm nhạc Lệ Quyên - đồ sộ đến “ngạt thở” - 5

Phần dàn dựng để lại nhiều dư âm trong ca khúc Duyên phận của nhạc sĩ Thái Thịnh.

Ngoài phần màu sắc, các yếu tố phụ trợ và các đạo cụ trong show cũng tạo được đạo diễn chương trình Việt Thanh dàn dựng, tạo dấu ấn rất riêng. Phần sử dụng khói nhấn nhá giúp sân khấu trở nên huyền ảo, thu hút. Hay như yếu tố chiếc thuyền trong phần trình diễn Hồ trên núi cũng khẳng định sự công phu và “chịu chơi”, giúp phần biểu diễn trở nên lung linh, nhiều màu sắc.

Đêm nhạc Lệ Quyên - đồ sộ đến “ngạt thở” - 6

Tuấn Hưng tặng Lệ Quyên bó hồng đỏ thắm trong ngày Quốc tế phụ nữ.

Xét về tính tổng thể, đêm nhạc Lệ Quyên Live Concert hơi dài do nhiều yếu tố khách quan, khiến thời điểm kết thúc cũng là khi ngày mới đã sang... Tuy nhiên dù thế nào, cô cũng đã đạt được nhiều tham vọng qua đêm nhạc hoành tráng và công phu này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN