Xe hơi của Người Dơi được bán với giá "khủng"

Chiếc ô tô của Batman vừa được bán với giá 137.000 USD trong một phiên đấu giá tại Dallas, Texas (Mỹ) vào thứ 7 vừa rồi.

Đây là một trong nhiều chiếc xe nằm trong bộ sưu tập ô tô Batman trị giá 4,2 triệu USD. Chiếc xe này được sáng chế bởi Forrest Robinson, một fan hâm mộ Người Dơi. Ông đã mất ba năm để biến một chiếc Oldsmobile 88 sản xuất năm1956 với động cơ 324 Rocket thành chiếc xe trong Batman DC Comics. Chiếc xe được hoàn thành vào năm 1963.

Xe hơi của Người Dơi được bán với giá "khủng" - 1

Cận cảnh chiếc xe được bán với giá 137.000 USD.

Xe hơi của Người Dơi được bán với giá "khủng" - 2

Động cơ xe được sản xuất từ năm 1956

Hãng DC Comics đã thuê lại chiếc xe Người Dơi này nhằm phục vụ cho những chuyến lưu diễn.

Sau đó, người ta đã chế ra một bản sao khác của chiếc xe để phục vụ cho chương trình Batmobile TV, còn chiếc xe nguyên bản của Robinson đã được trả lại. Người chủ xe đã bán nó vài năm sau đó.

Xe hơi của Người Dơi được bán với giá "khủng" - 3

Chiếc xe có giá trị 137.000 USD (tương đương hơn 2 tỉ đồng)

Mãi đến năm 2008, người ta mới lại biết đến chiếc xe này khi một người đàn ông tìm thấy nó bị rỉ sét trên một cánh động tại New Hampshire.

Sau khi đổi chủ sở hữu nhiều lần, chiếc xe đã được Toy Car Exchange mua lại vào tháng 2/2013. Borbon Fabrications, nhà phục chế xe cổ tại Sacramento, California, đã phục chế lại chiếc xe trước khi mang nó đến buổi đấu giá.

Hiện tại, danh tính người chủ mới chiếc xe này vẫn chưa được tiết lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Khải (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN