"Vừa đi vừa khóc" kết thúc đẫm nước mắt

Tập cuối, tất cả các nhân vật trong phim đều vỡ oà trong nước mắt.

Tập 36 của Vừa đi vừa khóc phát sóng tối 6/7 khép lại câu chuyện cảm động về hai nhân vật chính Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải). Bộ phim đã có một kết thúc có hậu với tất cả các nhân vật.

Đông Dương sau khi thú nhận giới tính thật với Hải Minh đã lấy được niềm tin không chấp nhận sống giả dối vì bất kỳ ý nghĩa tốt đẹp nào. Chị Hai và Thêu giúp Đông Dương tới tìm bà nội để nói thật cho bà biết sự tình.

Tâm lý ban đầu của bà là không tin những lời Thêu hay chị Hai nói Đông Dương là gái. Chỉ khi chị Hai kể lại chuyện ngày xưa mẹ bị bà ép phải sinh bằng được con trai, cực chẳng đành phải nói dối giới tính của cô con gái thứ 6 là trai để bà nội an lòng.

Nghe chị Hai kể lại, nội vừa khóc vừa đau trong lòng. Nội không ngờ rằng chính suy nghĩ cổ hủ của mình đã khiến bao nhiêu năm trời Đông Dương không được sống thật với con người mình. Cô cháu gái vì thương nội không dám làm nội buồn vì biết định kiến cháu trai đích tôn quan trọng với nội dường nào. Vì lời hứa với cha mẹ trước lúc qua đời mà Đông Dương quyết tâm sẽ sống làm con trai cho tới khi nào nội nhắm mắt xuôi tay.

"Vừa đi vừa khóc" kết thúc đẫm nước mắt - 1

"Vừa đi vừa khóc" kết thúc đẫm nước mắt - 2

Bà nội và Đông Dương cùng khóc sau bao nhiêu năm cô cháu gái phải giả làm thân phận nam nhi

Video: Bà nội Đông Dương khóc khi biết sự thật

Bà nội đau đớn nhận ra sai lầm của ngày xưa. Bà ôm chị Hai và gọi Đông Dương đến, nói lời xin lỗi cháu gái vì suy nghĩ định kiến lệch lạc. Hơn ai hết, bà là người thương Đông Dương nhất và chính bà đã nói "hy sinh tất cả để Dương được hạnh phúc".

Cảnh tượng bà nội và Đông Dương ôm nhau khóc trong hạnh phúc khiến người xem không cầm nổi nước mắt. Những lo lắng và tình yêu thương gia đình thăng hoa trong những giọt lệ của niềm vui.

Về phía Hải Minh, một cái kết hạnh phúc cũng đến với anh. Không chỉ có được tình yêu ngọt ngào với Đông Dương, anh còn được gặp lại mẹ. Cả gia đình đoàn tụ là hình ảnh đẹp cho những tha thứ lỗi lầm trong quá khứ. Cha của anh cũng đã khóc vì trái tim ông biết rằng ông luôn hướng về bà Hoa - mẹ của Hải Minh và cũng là người vợ duy nhất ông yêu thương.

"Vừa đi vừa khóc" kết thúc đẫm nước mắt - 3

"Vừa đi vừa khóc" kết thúc đẫm nước mắt - 4

Gia đình Hải Minh đoàn tụ trong nước mắt

Cuộc sống của chị Hai được giải quyết theo chiều hướng tiến bộ. Bà nội chấp nhận để chị Hai ly dị người chồng suốt ngày rượu chè, đánh đập vợ con. Sự phản kháng mạnh mẽ của nhân vật người chị do Phương Thanh hóa thân chính là tiếng nói mà đạo diễn Vũ Ngọc Đãng muốn hướng tới trong cái nhìn tự do hơn với người phụ nữ.

Những giọt nước mắt dâng trào trên gương mặt khắc khổ của chị Hai hội tụ tất cả những đau khổ bấy nhiêu năm người vợ, người mẹ của 2 đứa con nhỏ phải nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng từ giọt lệ cay đắng vì một ông chồng không ra gì, chị Hai quyết tâm dứt áo ra đi để làm cuộc đời. Chị và hai người con về dọn ở cùng bà nội, vừa để chăm sóc nội vừa để bắt đầu hạnh phúc mới.

"Vừa đi vừa khóc" kết thúc đẫm nước mắt - 5

Chị Hai bị người chồng vũ phu đánh đập...

"Vừa đi vừa khóc" kết thúc đẫm nước mắt - 6

... Nhưng quyết tâm vùng lên, gạt nước mắt để làm lại cuộc đời

Cặp đôi phụ trong phim là Lố và Thêu hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Giờ đây Thêu si mê Lố không khác gì thời yêu đơn phương Đông Dương. Nàng tặng chàng quần áo đẹp và thêu gối in hình hai chú cá vàng quấn quýt bên nhau. Lố ngày ngày đi học thêm để tốt nghiệp lớp 12. Tình yêu đơn sơ của hai người làm ấm thêm cái kết viên mãn của Vừa đi vừa khóc. Cô em gái tên Lụa cũng tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình.

Tập cuối của Vừa đi vừa khóc khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, buồn vui đan xen nhưng hạnh phúc đã tới với những con người tốt bụng và sống chân thành.

"Vừa đi vừa khóc" kết thúc đẫm nước mắt - 7

Hải Minh và Đông Dương ngọt ngào hạnh phúc

Khán giả màn ảnh nhỏ vẫn còn tiếc nuối vì một cái kết diễn ra quá nhanh, khiến người xem có phần cảm thấy bị hụt hẫng. Một số ý kiến mong muốn đạo diễn nên xây dựng một cái kết vẹn tròn hơn bằng đám cưới của Đông Dương và Hải Minh. Số khác lại thấy hài lòng với phần tạm kết có hậu này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Vừa đi vừa khóc: Phim giờ vàng gây chú ý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN